1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng làm sếp rất khổ

    Khi yêu thì cô gái nào chả tự hào nếu người yêu của mình tài giỏi, đẹp trai và cư xử ngoại giao giỏi . Đó là vài yếu tố cơ bản cấu thành nên một chàng trai trẻ thành đạt trong thời đại hiện nay. Tôi đã là một cô gái sung sướng và tự hào vì có được cái niềm mơ ước của nhiều người như thế. Lấy được một người chồng vừa tài giỏi, vừa đẹp trai, vừa giao tiếp khéo léo, luôn làm vợ cười và chiều chuộng hết mực, vừa thành đạt khi tuổi còn rất trẻ. Thế nhưng, bấy giờ mới thấy thấm thía một điều : Lấy một người chồng làm ra tiền vừa vừa, không quá thành đạt có khi còn được hưởng niềm hạnh phúc giản dị mà ấm áp hơn nhiều. Khuyến cáo với các chị em sắp lập gia đình một kinh nghiệm xương máu như vậy !






    Sự nghiệp là cái quái gì cơ chứ, công việc là gì, gia đình là cái gi` ?Chỉ muốn đánh đấm, dẫm đạp cho nó tan nát bét . Đang rất chán...Lỗi chỉ tại mình quá ngây thơ !
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Sao ko post hình lên để mọi người chiêm ngưỡng chồng bạn
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi, mất cái lọ đã được cái chai, chị cứ đòi cả 2 cơ ---> tham xế?
    Nói zậy chứ nhìu người còn khổ hơn mà chạ dám ho he rì đới ạ ! Sống là học cách chập nhận
    Hay là ván đã đóng thuyền òy chị lại muốn gỡ ra đóng thuyền to hơn?
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chời chời.
    Có ông anh ngày trước nói: mày đừng lấy chồng quá tham vọng vì về đến nhà chả còn gì cho mày. Mày cũng đừng tham vọng giống chồng, vì về nhà, chả còn gì cho cả 2 đứa. (ông này cũng làm sếp to).
    Hai đứa tớ chưa làm sếp to mà chỉ nhơ nhỡ (kèm theo không phải đẹp trai/đẹp gái khuynh nước khuynh thành) nên chắc chưa biết cái khổ như bạn này thì phải. Vẫn còn hò nhau kiếm tiền. Nghĩ đến tiền luôn thèm.
    Chẹp chẹp thèm quá.
  5. Mr_MOTOROLA

    Mr_MOTOROLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chị nói thế làm em lo quá kiểu này Phụ Nữ lại tránh xa mình thì chết, sau chị nói nhỏ thôi nha, post lên đây chết em và nhg bác zai như em....
    Thành đạt thì ít khi ở nhà lắm, phải ngoại giao, phải khéo léo... túm lại là luôn bên ngoài chứ ko ở nhà mấy, chỉ có tiền là rót về nhà cuối tháng thôi. Chị cứ cầm tiền mà Shopping, lo cho con, tập thẩm mỹ đi cho dáng đẹp, cố gắng giữ cho đến khi anh ấy về hưu, lúc đó tiền 1 đống, thời gian 1 đống.... tha hồ mà xoắn lấy nhau nha =)
    Ở đời cái gì mà quá thường ko hay... cứ thích và chọn 1 thứ ở mức độ khá là hay nhất
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Em cũng nghĩ giống chị đấy, tiền ko phải là tất cả. Có hôm đi làm về thấy xe chồng dựng ở sân, tự nhiên có 1 niềm vui chẳng nói lên lời, nhưng những ngày chồng về sớm chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn những ngày ngồi ăn cơm ngóng chồng nhiều không kể hết! . Nhiều lúc mơ ước 1 ng chồng làm nhà nước cũng được, lương tháng 2 triệu cũng được, có gì ăn nấy, nhưng được cùng chồng nấu cơm, ríu rít trong bếp, cùng ăn, cùng rửa bát, cùng ngồi xem TV....
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Các chị nói thế em sợ quá, bạn em cũng làm sếp bé nhưng mà vừa làm nhà nước vừa làm sếp của 1 cty sx , em thấy cũng vẫn có thời gian đều đều gặp em hàng ngày mà . Nhưng chẳng biết sau này lấy vợ thì thế nào nhỉ ..........hiz hiz hãi hãi cái cảnh ngồi nhà chờ chồng vì bạn em bảo là sang năm cưới có nghĩa là năm 2009 ôi trời thế này thì có mà ....
  8. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa ngồi ăn với một ông cũng làm sếp. Nói chung nhìn ngoại hình cũng oke, nói chuyện kiến thức thì khỏi phải bàn rồi . Câu chuyện chỉ xoay quanh công việc của mỗi người thôi. Rồi ông ý kể về gia đình, nghe có vẻ như là yêu vợ lắm ý . Nhưng mắt thì cứ như muốn nuốt sống con người ta . Rồi sau đó còn đưa điện thoại mở tin nhắn cho mình đọc nữa. Khoe thành tích là có cô bé nào đó yêu thương ông gì đấy. Bảo là cặp với nhau 5 năm rồi . thế mà 1 lúc sau gọi cho vợ thì ngọt ngào: "Vắng em anh không ngủ được" "anh đang ngồi ăn với bạn, làm suốt giờ mới được ăn này" (bố khỉ làm gì, ngồi chờ từ 5h đến 8h tối thì có), "nhớ em quá, khi nào về anh đền".....
    Nghe sợ quá! Nói chung bộ măt của mấy ông sếp thì chẳng biết được đường nào mà lần. Làm vợ sếp đôi khi cũng phải phiên phiến cho qua thôi, nghĩ nhiều nhức đầu
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Mới cưới mà bé heo mơ ước thế này rồi ah? Chẹp, chắc chồng bé heo đang làm sếp bự lắm.
    Nghĩ lại mà tự sướng. Cơm thì mẹ chồng nấu, về muộn thì chồng vẫn đợi để về cùng. Chồng có bực tý nhưng vì vợ đi kiếm tiền chứ ko phải đi chơi. (Nhưng chồng vẫn hậm hực vì chồng cũng đi kiếm tiền mà đâu phải về muộn thế).
    Tự sướng vì kiếm được xiền mà vẫn ríu rít với nhau được. Nói chung, vẫn thích nhiều xiền. Có nhiều xiền để đi du lịch, để mua đồ đạc, để làm cuộc sống gia đình happy hơn (tớ nghĩ tớ là người biết xài xiền cho những việc như thế này).
    Ui, vừa nhận thông báo thưởng Tết của chồng, lại xiền, thật đáng iêu làm sao.
    hị hị
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hờ, 2 triệu bây giờ thì chả mua được gì để đem vào bếp nấu đâu e ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này