1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tớ: Nếu đầu óc chồng bạn chủ topic bình thường thì có kiên nhẫn chịu đựng lắm cũng chỉ có thể sống chung với bạn ấy được nhiều nhất là 10 năm.
    Một lời khuyên chân thành: Thay đổi đi bạn ạh, mọi người ở đây nói đúng đấy.
    Đã chẳng định comment nhưng thấy lo cho cuộc hôn nhân của bạn chứ chẳng phải muốn dạy bạn giữ chồng.
  2. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình khi tuổi còn quá trẻ và người chồng già hơn nhiều thì bao giờ người ta cũng rơi vào trạng thái như chủ topic. Mình đã trải qua và chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân như vậy. Mong bạn thu nhập ý kiến đóng góp của mọi người.
  3. hatcafe

    hatcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tks Nàng tiên Nào có bằng cấp gì to tát đâu nàng. Thực ra thì tớ cũng muốn giữ cho mình trẻ trung xinh đẹp để còn kiếm chồng sếp . Nhưng mà, hừm, hoàn cảnh xô đẩy nên cứ phải đi học.
    Cũng như một số bạn ở đây, tớ thấy cái nỗi khổ làm vợ sếp (chỉ giới hạn trong nỗi khổ được trình bày trong topic này) nghe nó cứ cảnh vẻ thế nào ấy. Các nàng đọc báo Dân Trí sáng nay, http://dantri.com.vn/Sukien/Hoang-nhu-giao-vien-tieu-tien-thuong-Tet/2008/1/216879.vip , để thấy khoảng cách giữa sếp và người bình thường cách xa nhau như thế nào, để thấy nỗi khổ thực sự và nỗi khổ kêu ca cách xa nhau như thế nào.
    Tớ cam đoan những thông tin trong bài báo này là thật. Mẹ tớ dạy một trường PTTH tại quận Ba Đình, hôm qua lĩnh tiền thưởng Tết 200.000 đồng, thấy tủi thân lắm cơ.
    Thôi tết nhất gần đến rồi, các nàng dịu bớt bức xúc để còn đi sắm tết, quay về topic sắm tết nguyên đán ở các gia đình mới cưới, cho tớ học hỏi để dành kinh nghiệm với
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko nghĩ bạn này là con gái.
    Nếu viết như thế này thì tốt nhất đừng khuyên răn ai hết, nghe phản cảm khủng khiếp. Cái câu vàng vàng kia thật quá đáng!!!
  5. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Nhưng công nhận beheo có công việc lý tưởng thật nhàn rỗi mà vẫn nhiều tiền lại chỉ cần chồng kiếm 2M thôi là đủ, chả bù cho tớ, tớ chỉ thích chồng kiếm được 200M/tháng thôi.
    Nói chung các nàng rất mâu thuẫn vừa muốn đc tự hào với thiên hạ chồng mình là kẻ giỏi giang nhưng vẫn muốn chồng mình đi mua đôi giầy cao gót với mình lúc 9h sáng cho dù chồng có cuộc họp quan trọng..... Chả ai biết ntn là đủ cả
  6. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình thì chẳng phải làm sếp nhưng công việc quá bận rộn. Gần cuối năm chồng toàn phải làm đến 10h đêm mới về. Có lúc chồng đi công tác liên miên. Lúc đầu cũng chán vì phải chờ đợi chồng hàng ngày.
    Sau rồi sống chung với lũ. Thay vì cứ ngồi chờ chồng thì ngồi đọc truyện, nghe nhạc, chơi game, xem phim, ... Đến lúc chồng về tâm trạng hoàn toàn thoải mái để hỏi han xem chồng có mệt không, chăm sóc chồng.
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mâu thuẫn là động lực của phát triển mà!
    Cái gì cũng tương đối thôi! Một người chồng đáng tự hào về giỏi giang ko có nghĩa là không thể sắp xếp thời gian để chiều 1 vài ý thích của vợ, tất nhiên ko phải là trái khuáy kiểu 9h sáng đi mua sắm. Vợ cũng phải đi làm chứ có phải là ngồi mát ăn bát vàng đâu!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 31/01/2008
  8. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Smile..... tự nhiên đọc đến câu này...cảm thấy buồn cười.
    Ko biết bạn có biết, ko phải tất cả đàn ông trên đời này đều ko để ý đến "gái già" đâu bạn à. Đàn ông ngày nay, họ cần sự cảm thông, chia xẻ; cần tìm ở người bạn đời tri thức để cùng họ bổ trợ cho nhau, và họ cần khiếu hài hước nữa. Mà 1 trong những yếu tố làm nên khiếu hài hước là... học vấn đấy.
    Mà theo quan điểm cá nhân của mình, độ tuổi từ 27-trên ba mươi. Người phụ nữ mới thực sự là có cả hương và cả sắc. Cuộc sống chung quanh mình cho thấy, đàn ông họ thích những phụ nữ năng động và làm mới mình-kể cả làm mới học vấn dù chỉ là bằng 1 ngôn ngữ mới.
    Xung quanh mình, khối cô 27 trong xinh tươi và hấp dẫn lắm đấy.
    Thời nay cứ bảo nam nữ bình đẳng, nhưng theo mình, phụ nữ vẫn phải cáng đáng nhiều thứ lắm để phù hợp và theo kịp cuộc sống và để hòa hợp cũng như đáp ứng được những yêu cầu của người bạn đời.
    QUý cái mình đang có để gìn giữ, tâm an chứ đừng vội lo những cái tương lai để rồi xa rời thực tế.
    Thân chào
  9. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    topic dừng lại theo yêu cầu của chủ topic.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này