1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là mình cũng làm ra tiền nhưng ko cần phải về muộn, chồng chỉ cần thêm ngần ấy là đủ vào bếp rồi!
  2. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Các bà các chị cứ vào đây kêu khổ nhé .
    Đến lúc nào đó,chồng các chị phá sản, ở nhà or phải làm lại từ đầu,lương 3 cọc 3 đồng.Con cái nheo nhóc,ngay đến xiền gửi con vào 1 nhà trẻ tử tế cũng ko đủ chứ đừng nói là shopping hay spa thì có còn kêu ca nữa ko . Có thấy ti tỉ các vụ bạo hành trẻ mà hầu hết là ở những trường tư thục chất lượng kém,đấy thế mà vì ko có đk vẫn phải cắn răng cho con vào đấy,ko cho vào thì lấy ai đi làm,lấy đâu ra tiền ăn,tiền nhà.....Họ cũng chỉ mơ có đc 1 ngày như các chị đấy ạ.Các chị mơ chồng làm ít xiền nhưng vui vẻ ở nhà với vợ,có chắc rằng chịu đựng đc thế quá 3 hôm ko hay lại nhảy chồm chồm lên .
    Ở đời nên bằng lòng với những gì mình có.Dù sao đây cũng là do mình chọn lựa,nếu ko đc như ý thì cố mà cải tạo đối phương or bản thân để sống chung với lũ .
    Nói câu này thể nào cũng bị ném đá " ĐỪNG CÓ SƯỚNG QUÁ HOÁ RỒ" .
    Thôi em áo vải ko hiểu nỗi khổ của các chị,em cắp đít đi ra để các chị buôn than ạ .
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chẳng có chuyện gì là hoàn hảo cả
    Nếu mà lấy nhau mà ở nhà gặp nhau nhiều, đâm ra hay cãi vã, rồi thế này thế kia.
    Em nghĩ chỉ cần chồng ko cờ bạc, rượu chè suốt ngày, gái mú vũ phu là cũng đủ hạnh phúc rồi.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Con ng ở đời ko có ước mơ, tham vọng mới lạ!
    Chả mất gì mà ko ước, ko nói. Miễn sao vẫn nói được câu: "Nếu làm lại vẫn chọn như thế" là được!
  5. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic phải nói rõ ra chồng làm sếp khổ cụ thể là như nào, lên kêu 1 tiếng khổ không khéo bị hiểu lầm là khoe ngầm thì chả bõ
    Ai mà chả mơ, chả ai đánh thuế giấc mơ cả, nhưng mà dù sao thì tiền là 1 thứ quan trọng chả kém tình yêu, nó có thể làm cho hạnh phúc gia đình thay vì đi thẳng thì lại tàu lượn vòng vòng, mệt lắm
    Mình thấy những bạn lấy chồng thành phố, nhà cửa đàng hoàng, ko phải lo đôn đáo chuyện nấu nướng, đón con sau giờ làm thì mọi chuyện kêu ca của các bạn chả thấm đâu so với những người chồng ko làm sếp, kiếm tiền ko nhiều, đi thuê nhà, con cái ko đc ông bà chăm vì ở xa và osin chưa có
    Nói chung dù sao cũng nên hạnh phúc và hài lòng với những gì đang có, ko nên vì 1 tẹo bất đồng mà kêu khổ, ngoảnh lại con đường đã đi mà thấy sai thì hãy kêu, còn ko, cứ ngấm ngầm mà sướng đi, chưa đến lúc khổ đâu
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bé heo đúng là số sướng. Tớ thấy tần suất xuất hiện online post bài trên này cũng khá cao. Suy ra công việc không mấy vất vả, vậy mà lương vẫn cao chỉ cần chồng kiếm được 2 triệu tủi thân quá, tớ thì không cần chồng làm sếp, lương cao nhưng tối thiểu cũng phải loại khơ khớ 1 tý chứ 2 triệu tớ nuôi không nổi. Tớ chỉ cần làm 2 triệu còn đâu chồng làm là được
    Nói chung khó mà dung hoà được nhiều thứ, sống phải có tham vọng nhưng cũng phải biết đặt tham vọng đúng chỗ. Đừng tham quá hoá thâm
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    He he, sướng gì chứ. Nếu chồng tớ kiếm được 2M thì nộp tiền ăn sáng ăn tối cho bố mẹ chồng, tiền tớ kiếm được đủ để 2 vợ chồng ăn trưa và tiêu vặt!
    Thực ra thì tớ ko bảo chồng tớ là ông to, bà lớn gì, chỉ than vãn việc ông ý quá bận thôi, nhiều lúc bận chả ra tiền mà chỉ là vì yêu nghề, có trách nhiệm với công việc!
    Ước có thời gian bên nhau hơn mà thôi!. Có tham gì đâu, mọi ng cứ rủa hóa rồ, hóa thâm thấy mình xấu xa quá!!
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chắc là mình kém tuổi Beheo thôi! Nhưng mà sao beheo giống mình thế, đi làm về mà nhìn thấy xe máy của chồng thì thấy vui lắm cơ. Nhưng có hôm vui hụt vì chồng đi công tác ô tô nên để xe máy ở nhà.
    Thật ra thì chồng mình cũng tuỵet vời lắm, cũng cùng nấu cơm, dọn nhà, và ôm vợ nằm xem tivi, hai đứa cũng hay đi chơi, đi du lịch, đi công tác đâu cũng dưa vợ đi cùng, thấy gì đẹp là nghĩ đến chuyện mua cho vợ. Thế nhưng dạo này anh ấy hay về muộn lắm, nói là phải đi ngoại giao, tiếp khách. Mình cảm thấy chán nản nếu mỗi nagỳ cứ thấp thỏm, niềm vui phụ thuộc vào cảm hứng của chồng là đi hay về nhà. Lại còn khéo quá, nên có lắm em hay nhắn tin gọi điện nhờ vả nữa chứ , cảm tưởng mình chỉ già đi chút xíu, xấu đi là sẽ mất chồng như chơi ấy. ừ thì bây giờ những người chồng mình gặp không xinh bằng mình, không học bằng mình, không trẻ bằng, nhưng mà đã phải nơm nớp thế rồi thì sau này chẳng biết thế nào. Bi giờ vào lại nghe thấy bạn lephuong nói có ông Sếp xơn xớt với vợ mà lại có bồ, chán quá nghĩ đến chồng mình cũng thuộc tuýp người KHÉO
  9. santhai

    santhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thế kia thì làm sao mà bảo là khổ, chẳng qua bạn ko tự tin vào bản thân và thường có nhiều thời gian rảnh nên lo nghĩ lung tung.
    Vợ chồng tớ thì bận bịu cả ngày để mỗi người 1 đầu làm cho cái gia đình nó vững, trên HN này ngoài hai vợ chồng ra không có ai, bố mẹ ở quê cả, họ hàng có nhưng họ chả giúp được gì, mà có thì chỉ là đôi khi động viên mắng mỏ thôi
    Bọn tớ luôn thấy bận rộn, thiếu thời gian chăm sóc nhau, có thể vì thế nên mỗi lúc bên nhau đều thấy rất vui vẻ, chả lăn tăn gì.
    Bạn cứ bận rộn đi, đẩy mối lo lắng về phía ông xã, thay vì ngồi chờ ở nhà thì đi bơi, đi tập aerobic, mua sắm làm đẹp, xã về muộn đừng càu nhàu, caàg vui vẻ ông í càng chột dạ
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cây đa cũng muốn, cây đề cũng muốn. Thật khổ!
    Giả sử chồng bạn có làm vua bạn cũng không sướng. Bạn làm vua bạn cũng không sướng. Làm người chân chất, vừa vừa cũng không thể sướng.
    Chỉ có thể làm tiên thôi .... Khà.... khà.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này