1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thì cũng biết thế, nhưng làm được cũng ko dễ lắm. Mình ko phải đứa thừa tiền hoang phí lấy shopping, spa làm thú vui nên cũng phải liệu cơm gắp mắm. Tối về nhà cơm nước, tắm rửa dọn dẹp xong cũng thấy muốn nghỉ ngơi rồi, chả muốn vác mặt ra đường nữa. Ở nhà 1 mình nhớ chồng 1 phần cũng lo lắng đêm hôm rét mướt, 1m2 4 thằng ăn cướp, làm sao ngủ yên?!!!
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ mà đi đến đêm thì chết với tớ vì có lần đi quá 10h tớ đã bắt viết bản kiểm điểm rồi, lần ý anh ấy viết là" Độc lập- Không tự do- Hạnh Phúc" làm mình cười chết, hết giận anh ấy luôn, kể ra thì chồng cũng chiều mình thật . Thực ra bạn chieuquan nói thế sai rồi, tớ chả nhàn rỗi đâu, đi làm 6rưỡi sáng đến 6h tối mới về, con gái thì phấn đấu vừa thôi chứ , tớ chỉ mong chồng tớ cứ làm chức như bây giờ thôi và dành nhiều thời gian với vợ tất cả các ngày đi làm về đều phải về sớm. Phấn đấu gì thì ở cơ quan thôi là đủ. Mà chồng bé heo mà đi đến đêm thì tớ nghĩ bé heo nên có cách gì đi, để thế không ổn đâu . Bây giờ có vợ rồi thì niềm đam mê chính phải là vợ chứ không còn là công việc như ngày xưa nữa chứ.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 25/01/2008
  3. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mấy cái vàng vàng ở trên chứng tỏ bạn chưa chính chắn, chững chạc lắm đâu. Làm chủ gia đình rồi, cần phải thận trọng từng tí để giữ gìn và nuôi dưỡng tình yêu, hạnh phúc. Thật lòng khuyên bạn nên cần thời gian suy nghĩ lại để có cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống gia đình, đừng trẻ con thế, sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc đấy bạn ạ!
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hơ thế hóa ra chồng làm kiếm nhiều tiền, có địa vị....cũng kêu khổ. Mà chồng chỉ là nhân viên bt, cũng khổ. Chả hiểu muốn cái gì nữa.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thì ông ấy đi làm chứ có đi chơi đâu mà điều trị hả nàng?
    Cũng may là do tính chất công việc, cuối năm phải hoàn tất công việc nên thế, chứ chưa đến nỗi 356 ngày như 1!
    Đọc bài tự nhiên nghĩ chắc bạn còn trẻ hơn mình!
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Không nói bạn nhàn rỗi nhưng những điều bạn mong muốn thật quá nhiều.
    Nếu CS không có sự bù trừ thì chắc những người nghèo, không có danh chức sẽ không dám sinh con đẻ cái. Con cái họ sẽ khó có cơ hội lập gia đình vì tất cả những người khá giả, có danh chức ... (tóm lại là thành đạt) đều bị săn đến tuyệt chủng do khi lấy được những người này thì sẽ đảm bảo được hạnh phúc tuyệt đối. he ... he
    Không khéo đứa trẻ nào sinh ra có 1 lá số xấu sẽ bị diệt vong ngay không biết chừng.
    Khắc nghiệt nhỉ
    Mình e là với tư duy như bạn thì ở hòan cảnh nào bạn cũng không thấy hạnh phúc và thỏa mãn.
    Nên quý những cái gì đang có. Nếu than vãn không chừng Trời lấy đi mất không biết chừng.
  7. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chồng mà "luôn ở bên ngoài chứ không ở nhà" hóa ra lấy chồng mà cũng như không a, trừ phi chỉ cần có tiền để đi shopping, spa...còn đâu có thời gian có về ăn cơm với vợ con không thì kệ à ?
    Với lại chồng mà cứ luôn ở bên ngoài thì cũng khó giữ lắm, giữ gìn thẩm mĩ đến mấy ở ngoài vẫn có các em trẻ và xinh hơn, đấy là chưa nói đến phụ nữ 30t trở đi mà con mọn vào rồi thì làm sao mà đọ được với các em 18 đôi mươi.
    Đợi đến về hưu thì biết đến bao giờ hả em. Chỉ sợ chưa về hưu đã chia tay rồi ấy chứ !
  8. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng mà nói mình cũng không thích chồng làm to, nghe thì cũng ham nhưng mà cứ như hiện tại là đã thấy hài lòng và hạnh phúc rồi.
    Chồng mình kĩ sư bình thường, đi làm 2 năm được lên trưởng một phòng nhỏ thôi, thế nên cũng nhàn. Lương đủ sống, thỉnh thoảng mới đi mua sắm hay đi du lịch thôi nhưng mà như Bé heo nói hàng ngày mình "được cùng chồng nấu cơm, ríu rít trong bếp, cùng ăn, cùng rửa bát, cùng ngồi xem TV...."
    Hôm nào chồng đi công tác hay về muộn thì đúng là hai mẹ con mong lắm.
    Tối ox thường về nhà trước 7h, thế mà cứ gần đến 7h là mình đã mong rồi. Tối nếu có đi tập thể thao thì ox vẫn rẽ về nhà chơi một tí, tắm cho con rồi mới đi tiếp. Mấy hôm nay con ốm ox cũng nghỉ đi làm để trông con đỡ cho vợ đi học + đi thi. Nếu ox mà quá bận rộn hay suốt ngày ở ngoài thì làm sao có thể động viên giúp đỡ mình để mình vừa có thể chăm con, thu vén nhà cửa vừa đi học đi làm.
    Mình thích cả hai cùng đi làm kiếm tiền cùng dành thời gian chia sẻ việc nhà, con cái, còn hơn mỗi người một nơi, một người bận rộn cắm đầu vào làm ăn, còn người kia thì quanh quẩn việc nhà một mình.
  9. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  10. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    vừa muốn có tiền, vừa muốn bên nhau thì sao mà ổn thỏa được.
    Chưa có con, sống cùng gia đình và mọi thứ có sẵn thì còn ríu ra ríu rít được. Chứ nếu nghĩ xa cho tương lai tí nhiều thứ lắm. Mà đó là suy nghĩ từng người thôi.
    Bạn trai mình ráng cày suốt mấy năm nay, hy vọng 2 đứa tìm được chỗ riêng tư, chứ nhất quyết không sống cùng gia đình 2 bên, dù có khả năng. Chưa cưới nhau, mà mỗi lần ổng báo lên chức là mình chỉ nhe răng cười chứ cũng không dám than thở. Giờ về nhà và online càng trễ hơn, có hôm về YM báo tin xong là ngủ quên luôn bên máy vì phê quá. Cứ đang chát mà thấy im re, đường line vẫn còn thì chắc chắn đã thăng đường rồi. Ổng nói mình thấy cũng phải, giờ ráng làm, em về làm phụ. Nhưng em còn phải sinh con, cũng vài năm bận bịu và sức khỏe nữa, đâu có tập trung 100% tâm trí vào công việc và kiếm tiền được.
    Viễn cảnh chờ cơm tối trong tương lai rất rõ ràng nhưng đành chấp nhận.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này