1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, với các chị này, cần chồng làm tiên lắm
    có tiền để các chị ý shopping, spa
    có thời gian nấu cơm, đi chơi, đi shopping, dỗ vợ
    thì đúng là tiên rồi
    rồi chị nào cũng bảo k muốn chồng làm sếp lớn, chỉ cần "như bây giờ thôi" (mà như bây giờ toàn là trưởng phòng với phó gđ).
    Kêu khổ, nhưng ví như bảo chồng xuống làm anh nhân viên quèn, lại chẳng giẫy nảy lên ý chứ
    có cái gì vừa lòng được các chị k?
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Có những người cứ cố tình không muốn hiểu ý người khác
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    thực tình thì các nàng kêu khổ trên topic nhưng cách ntn, khổ về cái gì...chứ kêu kiểu đó, rồi khổ vì chồng sếp, làm nhiều....thì thành ra khoe khoang với thiên hạ à. Cuộc sống có người này người khác, chứ như mấy bà thì lấy quách chồng nghèo bơm xe đạp ở nhà hầu vợ chăm co cho nó lành.
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Lắm gái bám theo, mệt mỏi, sơ hở chút là bị chúng nó tấn công. Không lấy chồng bơm xe đạp, nhưng lấy chồng bình thường thôi, đỡ làm tâm điểm chú ý của cái bọn con gái thiếu lòng tự trọng.
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0

    thực tình thì các nàng kêu khổ trên topic nhưng cách ntn, khổ về cái gì...chứ kêu kiểu đó, rồi khổ vì chồng sếp, làm nhiều....thì thành ra khoe khoang với thiên hạ à. Cuộc sống có người này người khác, chứ như mấy bà thì lấy quách chồng nghèo bơm xe đạp ở nhà hầu vợ chăm co cho nó lành.
    [/quote]
    Tớ cũng thấy có hiện tương khoe khoang và còn có người chê người khác trẻ con này nọ (trong khi mình cũng đâu lớn lắm). Hị hị bùn kười quá.
    Tớ thấy hầu hết các nàng đều hiểu rõ:
    - Chồng là sếp lớn bận rộn thì như thế nào
    - Chồng không là sếp, ít xiền thì như thế nào?
    Hiểu nhưng vẫn thích kêu, vì thấy người ta kêu thì cũng phải kêu cho sướng. Nếu thấy ng khác chê chồng mình thì lại bênh chồng chằm chặp. Mâu thuẫn cực kỳ.
    Tớ thì tớ nghĩ như thế này: chồng mình làm to hay không, làm cái này hay cái khác thì đều là sự chọn lựa của mình. Với lại, việc chồng/vợ tiến thân đều là để cho cuộc sống gia đình ấm no hơn. Tớ dám cá 100% chồng/vợ đi kiếm tiền/kiếm quyền đều vì mục đích này. Còn những phát sinh không tốt: không chăm lo đầy đủ tới gia đình, có thói xấu như bồ bịch... thì việc ngăn chặn và sửa chữa - phải có bàn tay của người còn lại. Mà phải bằng suy nghĩ chín chắn và hành động hiệu quả, chứ than vãn, kêu trời kêu đất, buôn bán khắp nơi thì chả làm được cái gì đâu, lại càng làm mình stress và chồng/vợ stress và mọi việc lại chả ra đâu vào đâu.
    Tớ còn nhớ 3 nàng:
    - Tống Ái Linh - yêu tiền - lấy anh họ Khổng lắm tiền.
    - Tống Khánh Linh - yêu nước - lấy anh họ Tôn dựng nước.
    - Tống Mỹ Linh - yêu quyền - lấy anh họ Tưởng quyền lực.
    Và 3 nàng đều đã đạt sở nguyện, tự mình hạnh phúc với lựa chọn của mình.
    Không điển hình, điển tích như các nàng ý, nhưng chẳng lẽ các chị em bi giờ lại không bằng được một phần nhỉ?
    Chúc các nàng hạnh phúc

  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    kinh nhỉ còn lấy cả lòng tự trọng ra đây mà nói. Topic lập ra ai thích nói gì thì nói, cấm được à.
    Thấy ỏai quá, kêu chồng làm sếp khổ quá rồi mọi người comment lại nói gái ko có lòng tự trọng???
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hình như nàng này nhầm, ở trên nói ý là: lấy chồng bình thường thôi - để đỡ bị gái theo (gái theo này là gái không có lòng tự trọng). Chứ không phải nói về những người comment
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hôm qua nói thì nói vậy thôi,nhưng dù sao mình cũng hiểu bạn đôi chút.Nhưng bạn nên nhớ,nếu chồng bạn có duyên,có tí máu lăng nhăng thì chả cần làm sếp con gái nó cũng bám theo rồi.Còn thực sự ở hoàn cảnh như bạn,ở cũng gđ chồng,chỉ có chồng làm niềm vui thì có lẽ chồng bạn làm gì bạn cũng kêu ca thôi chứ chả phải riêng làm sếp đi sớm về muộn .
    Bạn nên tự tìm cho mình 1 thú vui, đừng hiểu lầm ý của mình.Thú vui ở đây là lướt web,đi mua sắm....hay đi làm ừ thiện đi,đơn giản hơn,thú vui đó là tự mua len về đan cho chồng cái áo,cái khăn hay ngồi viết thư tình gửi chồng.
    Sướng khổ là tự thân mình thôi bạn ạ.Nhiều người chồng còn cờ bạc rượu chè,bỏ bê đánh đập vợ con mà họ vẫn cảm thấy cuộc đời,tương lai phơi phới vì có con học giỏi,ngoan ngõan.Đối với bản thân mình,lúc nào mình cũng cười toe toét này,có gặp gì ko vừa ý hay khó khăn thì tự AQ còn ối người khổ hơn mình,sao phải lo,Trông lên thì chả bằng ai nhưng trông xuống cũng chả ai bằng mình.Thế là lại vui phơi phới,cứ buồn cứ đau mau già,nhỡ ốm ra thì ai chăm con .Có lẽ bạn cũng nên chuẩn bị chào đón 1 thành viên mới đi, có thiên thần nhỏ bé rồi thì lúc đấy thấy chồng làm sếp là may đấy.
    Chúc bạn mau lấy lại tình thần nhé.Ah mà theo mình,nếu chồng bận quá ,bạn lại rảnh mà chưa muốn sinh con thì nên theo học 1 khoá nào đấy.Sẽ rất tốt cho tương lai của bản thân,nhiều người khi có con rồi muốn đi học mà ko đc or phải hi sinh rất nhiều để đc đi học đấy .Bỏ ngay cái tư tưởng đàn bà học nhiều phấn đấu nhiều làm gì đi,cứ thế thì chả bao h bình đẳng đc đâu.
  9. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    CHị em kỳ cục nhỉ. Nếu nếu không làm ông nọ bà kia hoặc ít thành đạt thì có thể chê bai tay này không chí tiến thủ. Còn nếu đã được rồi thì lại than vãn. Cái này giống vợ tôi, vừa muốn chồng giỏi việc nước rồi kiêm luôn cả chuyện đảm việc nhà. Cái gì cả có giá của nó chứ.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Bạn này nói đúng đấy.
    Tớ với chồng tớ công việc đều bận đều về muộn, nên rất thông cảm cho nhau việc không thực hiện được vợ chồng về nhà nấu nướng ăn cơm ríu rít.
    Bạn cũng bận rộn đi thì sẽ hết suy nghĩ linh tinh ngay.
    Bận rộn thì có nhiều cách, cách học thêm trau dồi kiến thức, hoặc nhiều xiền thì đi shopping, spa làm đẹp, 2 cái đấy đều dùng để giữ chồng được.
    Tớ mà ở vị trí của bạn nhé, tớ sẽ tìm hiểu học hỏi về các việc mà chồng bạn đang làm, giả sử anh ấy làm kinh doanh tớ sẽ học về kinh doanh để hiểu, sau đó hàng ngày hỏi han chồng làm gì, công việc có vướng mắc gì không, rồi góp ý kiến nếu có thể. (tất nhiên là vẫn phải ưu tiên công việc của mình trước nhé). Đó là cách mà tớ đã giữ chồng tớ (cũng khá hào hoa) từ hồi còn yêu nhau đến giờ, và thấy rất hiệu quả. Chồng tớ từ hồi đi học đến giờ đi làm ở công ti có gì trục trặc, chỉ mong về nhà kể với vợ để giảm stress thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này