1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    sống trên đời chỉ có thể nói Thừa hay Thiếu khó có thể biết thế nào cho đủ
    giống như đôi uyên ương kia sống trên đời đã là chuyện điên giồ sao còn muốn rủ nhau lên tận trời xanh chi bằng hãy cứ ngủ yên trong sự dịu êm
    chồng kô kiếm đủ cho vợ lại bảo bất tài
    muốn kiếm đủ thì phải phấn đấu
    mà phấn đấu thì phải dành nhiều thời gian ở ngoài
    ở ngoài nhiều lại bị kêu
    đẻ vài đứa con ở nhà mà chăm con thế là hết kêu
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, tớ ko có ý nói như thế
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy có hiện tương khoe khoang và còn có người chê người khác trẻ con này nọ (trong khi mình cũng đâu lớn lắm). Hị hị bùn kười quá.
    Tớ thấy hầu hết các nàng đều hiểu rõ:
    - Chồng là sếp lớn bận rộn thì như thế nào
    - Chồng không là sếp, ít xiền thì như thế nào?
    Hiểu nhưng vẫn thích kêu, vì thấy người ta kêu thì cũng phải kêu cho sướng. Nếu thấy ng khác chê chồng mình thì lại bênh chồng chằm chặp. Mâu thuẫn cực kỳ.
    Tớ thì tớ nghĩ như thế này: chồng mình làm to hay không, làm cái này hay cái khác thì đều là sự chọn lựa của mình. Với lại, việc chồng/vợ tiến thân đều là để cho cuộc sống gia đình ấm no hơn. Tớ dám cá 100% chồng/vợ đi kiếm tiền/kiếm quyền đều vì mục đích này. Còn những phát sinh không tốt: không chăm lo đầy đủ tới gia đình, có thói xấu như bồ bịch... thì việc ngăn chặn và sửa chữa - phải có bàn tay của người còn lại. Mà phải bằng suy nghĩ chín chắn và hành động hiệu quả, chứ than vãn, kêu trời kêu đất, buôn bán khắp nơi thì chả làm được cái gì đâu, lại càng làm mình stress và chồng/vợ stress và mọi việc lại chả ra đâu vào đâu.
    Tớ còn nhớ 3 nàng:
    - Tống Ái Linh - yêu tiền - lấy anh họ Khổng lắm tiền.
    - Tống Khánh Linh - yêu nước - lấy anh họ Tôn dựng nước.
    - Tống Mỹ Linh - yêu quyền - lấy anh họ Tưởng quyền lực.
    Và 3 nàng đều đã đạt sở nguyện, tự mình hạnh phúc với lựa chọn của mình.
    Không điển hình, điển tích như các nàng ý, nhưng chẳng lẽ các chị em bi giờ lại không bằng được một phần nhỉ?
    Chúc các nàng hạnh phúc

    [/quote]
    Khoe làm gì hả bạn, có ai biết ai là ai đâu, mà lấy chồng làm sếp bây giờ đầy ra đấy. Chồng mình cũng mới chỉ cu con thôi chứ đã là gì đâu mà phải nói là khoe khoang[8D]
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 26/01/2008
  4. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Khoe làm gì hả bạn, có ai biết ai là ai đâu, mà lấy chồng làm sếp bây giờ đầy ra đấy. Chồng mình cũng mới chỉ cu con thôi chứ đã là gì đâu mà phải nói là khoe khoang
    [/quote]
    Thì thế, chồng mới làm một số vị trí mà đã kêu ầm lên. Thế thì khi chồng làm các sếp bự (thiên hạ có ít) thì stress thế nào nhỉ? Mà với những bà vợ thích kêu ca, muốn chồng ở nhà một cách thái quá, ko thông cảm... thì chồng khó mà tiến xa được. Hoặc chỉ tiến bằng cách lờ vợ đi thôi.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Biết là như thế, nhưng ýu mình nói ở đây là, với một hoàn cảnh như thế thì sẽ dễ bị cám dỗ nếu thiếu bản lĩnh. Đi tiếp khách nhiều, giao lưu nhiều, quen biết gặp gỡ nhiều. Ra đường gái nó khen"Ôi, sao hôm nay anh đẹp trai thế" hay " xịt nước hoa gì mà thơm thế", về nhà đâu phải lúc nào vợ cũng khen đuợc như thế. Hoàn cảnh xô đẩy như vậy thì dễ hư hơn người ít phải đi ngoạii giao tiếp xúc chứ. Nhỉ! mà đâu phải không lấy chồng giám đốc là cứ bắt buộc phải lấy thằng bơm xe đạp?
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thì thế, chồng mới làm một số vị trí mà đã kêu ầm lên. Thế thì khi chồng làm các sếp bự (thiên hạ có ít) thì stress thế nào nhỉ? Mà với những bà vợ thích kêu ca, muốn chồng ở nhà một cách thái quá, ko thông cảm... thì chồng khó mà tiến xa được. Hoặc chỉ tiến bằng cách lờ vợ đi thôi.
    [/quote]
    Ặc, không cùng hòan cảnh nên rất to mồm !
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 26/01/2008
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hình như có chồng là giám đốc nhưng vẫn chưa biết giám đốc là như thế nào.
    Không phải cứ giám đốc đến là con gái khen nịnh này kia (cái này chỉ có trong phim Hàn Quốc).
    Không cứ phải giám đốc là phải đi ngoại giao, tiếp xúc, cái trung gian giữa Giám đốc và ông bơm xe cũng có khối vị trí phải ngoại giao, phải tiếp xúc.
    Không phải các cuộc làm ăn ngoai giao, tiếp khách nào cũng có "gái" cả. Để làm ăn ra tiền thật thì mấy cái này chẳng ảnh hưởng được gì đâu.
    Còn chồng bạn nếu là một ng thành đạt, thì bạn nên tin rằng chồng bạn hiểu giữa ngoại giao là thật, hiểu thấy gái là sáng mắt lên - có ngày phá sản đấy.
    Thế nhé. Vợ là phải ủng hộ chồng tiến thân chứ đừng để làm "lùi thân". Mà lùi thân ko được lại ngồi than vãn thì chỉ khổ mình thôi.
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0

    Thì thế, chồng mới làm một số vị trí mà đã kêu ầm lên. Thế thì khi chồng làm các sếp bự (thiên hạ có ít) thì stress thế nào nhỉ? Mà với những bà vợ thích kêu ca, muốn chồng ở nhà một cách thái quá, ko thông cảm... thì chồng khó mà tiến xa được. Hoặc chỉ tiến bằng cách lờ vợ đi thôi.
    [/quote]
    Ặc, không cùng hòan cảnh nên rất to mồm !
    http://360.yahoo.com/my_profile-MB3XloYlcqOLo0yFZCmVXn_beB4-;_ylt=Aq5_4.iDP90qTjs4BcDCNFu0AOJ3?cq=1
    [/quote]
    bạn này, lên đây than vãn, ỉ eo suốt mà dám bảo người khác to mồm. chắc quen nói với chồng như thế.
    Ngoài ra, có tư tưởng ếch ngồi đáy giếng nữa.
    Thử vào Blog xem ông sếp bự nhà bạn này to mức nào mà bạn ấy phải khổ thế nhỉ
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ặc, không cùng hòan cảnh nên rất to mồm !
    http://360.yahoo.com/my_profile-MB3XloYlcqOLo0yFZCmVXn_beB4-;_ylt=Aq5_4.iDP90qTjs4BcDCNFu0AOJ3?cq=1
    [/quote]
    bạn này, lên đây than vãn, ỉ eo suốt mà dám bảo người khác to mồm. chắc quen nói với chồng như thế.
    Ngoài ra, có tư tưởng ếch ngồi đáy giếng nữa.
    Thử vào Blog xem ông sếp bự nhà bạn này to mức nào mà bạn ấy phải khổ thế nhỉ
    [/quote]
    vào rồi. hị hị
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa chị có cái Nick là dainguyet, lẽ ra thì tôi cũng chẳng nói lại chị làm gì đâu vì topic nào cũng có 1 số thành phần kiểu chị. Chị chẳng biết gì về vợ chồng tôi mà nói " Hình như chồng làm giám đốc" rồi thì nói tôi làm chồng "tiến thân với lùi thân" và cản trở cái gì đó, chỉ với vài dòng trên TTVN mà chị đã dám khẳng định cứ như mình đúng lắm ấy. Chị biết tôi cản trở anh ấy hay sao? Không ngăn cản chồng đi không có nghĩa là chấp nhận chồng đi biền biệt( dĩ nhiên là chồng tôi không thế, nếu không lại có người nói tại vợ cản trở nên chồng mới đi biền biệt), nhưng làm vợ không có nghĩa là chỉ biết chồng bảo" Công việc" là gật đầu tơi tới tin sái cổ. CS có nhiều cám dỗ, là phải khuyên chồng khi nào nên khi nào không nên. Có những cuộc vui nên tham gia, có cái không nên. Mà tôi bảo đi tiếp khách có gái bao giờ, hình như chị cứ tưởng tượng ra mấy cái kiểu ấy thì có. Gái bây gìơ nó lịch sự lắm không phải là cùng cơ quan thì có khi lại là nữ giám đốc cơ quan đối tác ấy chứ không phải "Gái" theo suy nghĩ của chị
    Còn chồng tôi, thì tôi biết phải yêu thương, tin tưởng, ủng hộ, bảo vệ anh ấy chứ chưa đến nước phải ai dậy chị ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này