1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cũng đáng để suy nghĩ nên hay ko nên các chị em ạ.
    em cũng đang quen 1 bác, cũng kiểu kiểu như bác chủ topic nêu, cơ quan em ai cũng bỏ phiếu cho bác ấy rồi, chỉ còn chờ phiếu ...thuận hay ko của em nữa thôi
    em thì em cũng tự biết em cũng chả xinh đẹp hay khôn ngoan gì cho cam nhưng em cũng biết oánh giá, thường những người đàn ông thành đạt là những người yêu công việc hơn gia đình và đôi khi ngay hậu phương cũng bị...bỏ bê í, dẫn đến tủi thân - hờn ghen...tình cảm sứt mẻ nếu ko biết hiểu và thôgn cảm.
    với bác này em cũng vẫn hơi phân vân cho dù nghe được ko ít lời khen dành cho bác ấy. Bác ấy hơi tự phụ, cho rằng mình là...nhất quả đất rồi, "em chả tìm được ai hơn anh đâu" ..
    em chỉ cần 1 chàng biết kiếm xiền, nhân viên cũng được, sếp mà làm gì lại chả có thời gian dành cho nhau...chán... đời là mấy tí mà phải chịu cảnh vò võ các chị em nhỉ!.
  2. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Chị nghĩ đơn giản này thì chết, chả mấy tay nào dại mà dính tới gái lịch sự như bà chị nghĩ đâu. Hầu như là bóc bánh trả tiền rồi té thôi.
    Được keitel sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 26/01/2008
  3. xinhnhat

    xinhnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhiều gái bây giờ nó chả cần tiền, nó chỉ cần.. ấy thôi (chẹp). Và nó lại chỉ thích .. ấy với 1 người thôi, ko thích bóc bánh trả tiền hê hê. Cuộc đời còn nhiều nỗi éo le hơn nhiều, mới như bạn này mà đã lo thế thì có mà lo suốt ngày Let it be đi cưng
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tui thì lại đang suy nghĩ xem có nên lập topic : Lấy chồng quân đội (Trường Sa ) rất khổ hông đồng chí ạ?
  5. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hehe
    trong khổ có sướng mà trong sướng có khổ bác ạ
    mí lị, nếu thật lòng yêu thì thế nào mà chả khớp được, đồng chí Trường Sa nào mà ...dâng em một tấm chân tình, có khi em cũng...suy nghĩ đấy
  6. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thấy các chị kêu thế này tự dưng lo lo, bọn em sắp cưới, anh nhà em cũng chẳng phải sếp to j đâu, trưởng phòng thui, bi h chưa cưới thì kêu là lấy nhau rồi 5 rưỡi anh về nấu cơm với em, thèm ăn cơm nhà vì đang sống 1 mình mà, lấy nhau roài ko bit có giữ lời đc ko nữa, lo roài! [/size=5]
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời, tớ chỉ nói đơn giản xế nài thôi ná !
    Lấy chồng là bộ đội Trường Sa thì cứ chuẩn bị tinh thần nà 1 năm gặp chồng 2 nần (nếu có điều kiện mới được thế ), vì tàu từ đất liền ra đảo 6 tháng mới có 1 nần ! Còn cuối năm thì tăng cường thêm 1 chuyến tàu Tết chở hàng, lương thực thực phẩm...........ra đó.
    Rồi thì nếu có muốn viết thư tay gửi ra, cố mà viết rùi gộp vào gửi 1 lúc 35 - 40 lá cho sộp (ở ngoài đảo các chiến sĩ cũng làm tương tự xế )
    À còn cái khoản xa cách, nhớ nhung chờ đợi & nhiều khoản linh tinh bức xúc khác nữa.............
    Cứ suy nghĩ đi ná
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Này bạn, thật khó chịu khi bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc những dòng này của bạn.
    Tôi có một số ý kiến như sau:
    Thứ nhất, bạn không có quyền, cũng không đủ tư cách xếp hạng người này vào kiểu này hay người khác vào kiểu khác. Nên việc bạn nói tôi là kiểu này hay kiểu khác là sự xúc phạm.
    Thứ hai, nick của tôi ảnh thực và dẫn chiếu đến Blog thực chứ ko phải nick vào đây để spam. Vì thế những lời tôi nói được tự bảo đảm bằng chính tên tuổi thật của tôi. Nếu có gặp các bạn ở đây bên ngoài, tôi vẫn tự khẳng định mình là Dainguyet ở TTVNOL.
    Thứ ba, bạn chỉ mở đầu bằng mấy câu than vãn chung chung, nên buộc những người commnent phải võ đoán rất nhiều. Ngoài ra, ngoài bạn còn rất nhiều đưa ra trường hợp của mình rồi comment. Vì vậy, không chỉ tôi mà rất nhiều người ở đây đều đưa comment chung chung về quan điểm của mình đối với trường hợp là "vợ sếp". Tôi nhắc lại, tất cả những gì tôi nói là những suy nghĩ của tôi về việc "có chồng là sếp" một cách chung chung, cũng như việc "tiếp khách có gái" cũng chung chung chứ không có ý định nói về trường hợp của riêng bạn. Ngay từ đầu, bạn chỉ nói về việc chỉ ra kinh nghiệm cho người khác là không nên nghĩ lấy chồng là sếp sẽ sướng chứ không phải cần mọi người khuyên bạn làm gì. Đây một lần nữa là lý do, tôi không có định comment chỉ cho trường hợp của riêng bạn và càng không phải "dậy" bạn.
    Đây là lần cuối cùng tôi tham gia vào topic của bạn. Tôi không thích bàn bất kỳ cái gì với những người xúc phạm tôi.
    Xin chào!
  9. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ k làm sếp, nên cũng định k vào topic này, vào đây thấy nhiều ý kiến quá...
    Như chị chồng tớ, có chồng làm GD công ty tư nhân vừa vừa thôi, nhưng anh ý phải đi tiếp khách suốt, vì có đi mới có tiền, mới duy trì và phát triển công ty đc, một mình chị chồng tớ chăm chút cho 2 đứa con, đứa 7 tháng,đứa gần 3 tuổi. Chồng chị thì thường 9, 10h, thậm chí muộn hơn. May mà chị chồng tớ ở cùng mẹ đẻ ( tức ở chung cung gia đình tớ,) nên đc mẹ chăm chút đỡ đần cho các cháu nhiều.
    Chị chồng thì làm dự án cho các công ty nc ngoài, nên lương cũng cao lắm, jờ đẻ con xong, về làm cùng chồng, có làm thì mới hiểu công việc của chồng vất vả thế nào...
    Còn chồng tớ, làm công ty nhà ncs, nên lương bậc trung, hai vợ chồng chi tiêu tằn tiện mới đủ, còn hàng tháng phải trích ra 1 khoản nhỏ cho em bé sắp ra đời nữa.
    Tết sắp đến, có bao nhiều khoản phái chi, có đêm chồng suy nghĩ mà k ngủ đc vì năm nay k lo đc chu toàn cho vợ,. Thấy chồng như vậy mà thương quá, chỉ biết khuyên chồng năm sau có gắng, chồng tìm 1 công việc mới phù hợp, còn vợ sinh e bé xong cũng sẽ tìm 1 việc khác đúng ngành, đúng nghề và mức lương xứng đáng hơn,
    Bố mẹ hai bên gia đình cùng giúp đỡ nhiều cho bọn tớ, nhưng là con, chưa báo hiếu đc cho bố mẹ, lại ngửa tay nhận tiền thế sao mà thoải mái đc.
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thế theo chị thì "khoe khoang" với " Ếch ngồi đáy giếng" với cả " thấy gái là sáng mắt lên", " chắc ở nhà cũng nói chồng như thế" không phải là chị đang xúc phạm người khác chắc ?
    Nghe cách trả lời của chị, tôi khuyên chị 1 câu: Hãy ngồi và nhìn lại xem ở cơ quan, gia đình, bạn bè có ai ưa chị không?
    Thân ái!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này