1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Được trở thành người phụ nữ quản chồng giỏi.
    Được tự hào, hãnh diện về chồng.
    Các nàng việc gì phải lo, quan trọng là anh ta có trách nhiệm với gia đình và vẫn yêu thương mình. Nhất vợ nhì trời cơ mà
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Các nàng tóc ngắn chạnh lòng mừ làm gì. Quan trọng nhất là : mình lúc nào cũng đẹp nhất, cô dâu dễ thương nhất, lộng lẫy nhất trong mắt người ấy ý
    [/quote]
    Nếu thế đằng ấy đừng nói lời làm người khác chạnh lòng. Còn đương nhiên, chạnh lòng không có nghĩa là không còn nghĩ "mình lúc nào cũng đẹp nhất, cô dâu dễ thương nhất, lộng lẫy nhất trong mắt người ấy ý".
    Vào đây tớ thích các comment khen các cô dâu - rất thích vì đó là văn hóa tốt, khiến bất cứ ai cũng hài lòng.
    Ngược lại rất ghét những lời chê bai, dù che đậy bằng từ ngữ: "theo kiểu góp ý" ... một cách giả tạo -> cũng là những lời chê bai không hay ho gì.
    Cô đại nguyệt này trông quen quen, hoá ra bên topic Ảnh cưới.
    chết cười
    Ha ha
  3. beconmy

    beconmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vấn đề chính ở đây ko fải chỉ là than thở vì chồng làm sếp nên khổ mà vấn đề là các chị em cảm thấy thời gian bên cạnh chồng ko đủ . Vì ông xã ở nhà quá bận bịu với công việc, với các mối quan hệ xã giao.
    Phụ nữ thường ưu tiên dành fần thời gian còn lại sau 1 ngày làm việc cho gia đình. Họ mong muốn được gặp chông, nấu nướng những bữa ăn ngon, hay 2 vc cùng trò chuyện vui vẻ, cùng xem tivi hay đại loại những việc như thế . Nhưng đàn ông lại khác. Dù đã kết thúc 1 ngày làm việc nhưng đôi khi họ dùng luôn cả thời gian đáng lẽ dành cho gia đình để giải quyết nốt những công việc, những mối quan hệ mà họ cảm thấy có lợi cho công việc của họ, hoặc chỉ là gặp đám bạn thân để ngồi khề khà vài ly. Chính sự khác biệt đó đã làm cho các bà các chị đôi lúc ước ao fải chi chồng mình đừng làm sếp, hoặc kiếm ít tiền hơn để 2 vc có thời gian bên nhau nhiều hơn.
    Chồng mình cũng ko fải là sếp j, nhưng cũng rất bận rộn. Lúc chưa cưới, 2 đứa chỉ gặp nhau 1 tuần/ 1 lần vào chủ nhật . Cưới được vài tháng, có khi cả tuần 2 vc cũng ko ăn cơm chung được 1 buổi tối . Có hôm sếp kêu đi nhậu, có khi đối tác, khách hàng réo, có khi vài anh bạn thân chí cốt hú vài tiếng . Nhiều khi 1 tuần nhậu hết 5 ngày . Cũng may ông xã mình luôn có ý thức giữ gìn skhỏe nên ko khi nào nhậu say bí tỉ. Thật lòng mình cũng rất bực, và ghét những chuyện đó . Mình cũng đã giận dỗi, khóc lóc, trách móc chồng vì thời gian dành cho mình ít quá. Chồng mình ko muốn mình fiền lòng như vậy nhưng anh ấy bảo đã cố gắng từ chối những cuộc vui như vậy nếu cảm thấy từ chối được, còn ko anh mới tham gia .
    Sau này mình nhân ra rằng thật sự đàn ông có những việc chỉ giải quyết được ở những lúc trên bàn nhậu, hoặc đi chơi chugn ngoài giờ làm việc . Đi nhậu với đồng nghiệp, với sếp cũng tăng thêm tình cảm với nhau, những khúc mắc trong công việc có thể nói thẳng trên bàn nhậu hoặc sau những lần đi chơi, Đi gặp khách hàng ngoài giờ hành chính có thể nói chuyện thân mật hơn, tạo mối quan hệ thuận lợi trong các mối giao dịch với họ . Còn về fần bạn bè, chồng mình cũng ko có thời gian rảnh rỗi ban ngày để gặp họ, chỉ có buổi tối. thế là lâu lâu gặp nhau để tâm sự. Bạn thân chỉ có 1 ít trong cuộc đời, Nên gặp nhau cũng là chính đáng . . Hoặc đôi khi 1 dự án sắp hết hạn mà chưa làm xong thì chồng cũg fải cố gắng tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để làm cho xong. Chính vì những điều đó mà thời gian của người chồng bị chi fối
    Giờ đây mình cũng thay đổi fần nào suy nghĩ khi chồng ko thể dành thêm thời gian cho mình . Vì mình biết thời gian mà chồng mình dành cho công việc có thể có lợi cho anh ấy ở một mặt nào đó. Mình cũng bớt càu nhàu , càm ràm chồng hơn, chỉ thỉnh thoảng trách móc chút ít khi thấy mình bị bỏ bê quá, chồng sẽ tìm cách đền bù liền nên vẫn vui như tết . Những khi chồng chưa thể về được với mình vì đang bận việc hoặc nhậu nhẹt bên ngoài, mình tìm việc để làm cho bớt thời gian rảnh rỗi, mình lau dọn fòng, sắp xếp đồ đạc của vợ chồng, hoặc thỉnh thoảng khi biết tối nay chồng đi nhậu ,mình sẽ hen đứa bạn thân đi ăn linh tinh. Có những khi chồng mình đi bên ngoài hoặc công tác ko về nhà thì mình xin fép về nhà mẹ ruột ngủ, thăm ba mẹ hoặc chỉ 8 với mấy đứa em cũng làm cho mình bớt cảm giác cô đơn hoặc bực bội, Mình chưa bao giờ bảo rằng mong chồng ít bận hơn 1 chút, làm ít tiền đi 1 chút để có thêm thời gian cho mình . Vì như vậy có nghĩa là mìh ko mong chồng mình thăng tiến hoặc ko thấy được tầm quan trọng của việc chồng mình fấn đấu để mong muốn đạt được 1 thành công nhất định , Khi chồng mình có những bước tiến mới trong công việc mình cũng thấy rất hạnh fúc mặc dù biết bản thân mình fải chịu thiệt một chút. Chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở chồng đang lơ là gia đình quá, hoặc nhắc nhở cẩn thận với những mối quan hệ nam nữ xugn quanh. Chứ nếu mình đòi hỏi nhiều quá, ko bao giờ mình cảm thấy hạnh fúc trọn vẹn và người chồng cũng mệt mỏi vì fải đáp ứng những y/cầu của người vợ . Nói vậy nhưng thỉnh thoảng cũng nổi điên lên đôii chút khi k kềm được , c lại dắt đi chơi là quên ngay
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết hay quá. Tớ chưa có gia đình nhưng cũng hay quan sát gia đình nhà người khác, đặng học hỏi cách xử thế. Vì mình ở nhà được chiều quen rồi nên cũng vụng về. Nhỡ may sau này lấy chồng lại... thì chít dở.
    Chẳng nói đâu xa, ngay ông sếp tớ (tây nhá) đây thôi. Ông ý hầu như đi ctác suốt ngày đêm luôn. 1 tháng ông ý đi ctác tầm 20 ngày. Ông ý có ở nhà thì cũng luôn mở điện thoại đề phòng có việc cần gấp. Mà ông ý có ba đứa con, nheo nhóc lắm. Hôm qua tớ đi ăn với cả gia đình sếp, hỏi chuyện vợ thì thấy bà ý vất vả lắm. Mặc dù là nhà sếp có người giúp việc nhưng chỉ ở cùng ban ngày thôi. Đến 6h là về nghỉ rồi. CN thì ko làm. Thế nên một tay bà ý lo hết nếu chẳng may con đau ốm, mà chồng đi ctác. Bà ý không than vãn một câu nào vì hiểu rất rõ là chồng có việc của chồng. Bù lại, sếp tớ cũng rất chịu khó chăm sóc vợ con. Chịu khó đưa vợ con đi ăn chơi chỗ này kia. Bọn trẻ con cũng quấn quýt với bố.
    Tớ nghĩ đã là vợ chồng thì chỉ có cách thông cảm với nhau thôi. Việc đi công tác hay bận rộn nhiều đâu phải cưới rồi mới biết. Quan trọng là tin tưởng nhau. Nếu mình hiểu và thông cảm, thì chồng (là một người thông minh và hiểu bít) sẽ biết cách cư xử thế nào cho phải thôi.
  5. btn1985

    btn1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÀ VỀ MÀ LO CƠM NƯỚC ĐI, VÀO ĐÂY MUA BỰC MÌNH À!
    CÁI LOẠI CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ ĐÃ MUỐN KHOE THIÊN HẠ, LÀM NHƯ MÌNH CHỒNG MÌNH MỚI LÀM GIÁM ĐỐC, KHOE CỦA, HỢM, NGỨA CẢ MẮT!
    CON TRAI MÀ TÔI CŨNG DECK CHỊU ĐƯỢC KIỂU NHƯ NÀY, TÉ THÔI!
    LẤY VỢ MÀ VỚ PHẢI BÀ NÀY THÌ MÌNH THỀ BỎ LUÔN! ĐÃ XẤU LẠI TINH TƯỚNG!
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cạch với đồng chí này cái!
    Tìm mãi xem có nick của bà lão nhà mình ở đây không. May mà không có. Phù, phù ...
    Nếu có bà lão mình ở đây, thể nào cũng ăn cái véo tai cùng câu nói: "Đi về! Về mà lo cho con cái đi. Yêu gia đình, yêu chồng con thì về quét nhà, dọn nhà cho gọn ghẽ, sạch sẽ để anh thấy vui vẻ hạnh phúc mỗi khi về đến nhà, để anh còn muốn về nhà sớm. Ngồi đấy mà buôn dưa lê, dưa hấu rồi ước ao này nọ. Mấy tuổi rồi mà ước mộng như trẻ con thế? Thực tế vào đi! Cái vất vả, khổ sở của chồng thì chả thấy thông cảm, cứ ngồi hoạnh họe này nọ ........"
    May mà bà lão nhà mình không có ở đây
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Cạch với đồng chí này cái!
    Tìm mãi xem có nick của bà lão nhà mình ở đây không. May mà không có. Phù, phù ...
    Nếu có bà lão mình ở đây, thể nào cũng ăn cái véo tai cùng câu nói: "Đi về! Về mà lo cho con cái đi. Yêu gia đình, yêu chồng con thì về quét nhà, dọn nhà cho gọn ghẽ, sạch sẽ để anh thấy vui vẻ hạnh phúc mỗi khi về đến nhà, để anh còn muốn về nhà sớm. Ngồi đấy mà buôn dưa lê, dưa hấu rồi ước ao này nọ. Mấy tuổi rồi mà ước mộng như trẻ con thế? Thực tế vào đi! Cái vất vả, khổ sở của chồng thì chả thấy thông cảm, cứ ngồi hoạnh họe này nọ ........"
    May mà bà lão nhà mình không có ở đây
    [/quote]
    Cứ ngồi tủm tỉm cười 1 mình - hoá ra là đây!
    Cái nồi cơm điện chưa bật nút "cook" - là do đây!
    Nhờ trông cho em nồi thịt gà rang nhưng mà rồi nó thành than, khói bốc mù nhà - hoá ra lý do này!
    Anh giỏi thật ! Thế mà hôm qua khi em hỏi tại sao thì anh nói vì anh mải xem thông tin CK
    Cái chỗ vàng vàng kia: anh iu, tí nữa về mình nói chuyện
    @mọi người: cứ tranh luận tiếp đi, đừng để ý ông xã nhà tớ
  8. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Các nàng có chồng làm sếp ơi, nếu thấy khổ,thấy sở,thấy chồng ko có thời gian dành cho gia đình thì hãy biến những gì mình đang có,đang thừa mứa ,những thứ mà chồng các nàng cố gắng cày bừa để mang về cho các nàng hưởng thụ mà các nàng chê bai rồi ước nọ kia ấy thành niềm vui cho những người nghèo đi nào .HP chỉ đến khi ta mang hp chia sẻ cho người khác .
    Thật sự hôm nay là lần đầu tiên tôi ước "Giá mình kiếm đc nhiều hơn thế,giá chồng mình là sếp ông,hàng tháng kiếm vài nghìn $ để mình,sếp bà có cơ hội giúp đỡ họ".Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.Tôi chỉ có thể giúp họ đc như thế mà thôi.Ko thể thêm cho những em bé nơi đây mỗi bé 1 cái áo khoác thật dày ,thật ấm để xoa bớt đi cái lạnh mùa đông rét mướt.Các bạn,những Sếp Bà ngồi đây than vãn,đã bao h nhìn thấy những em bé mà trời căm căm như vậy,trên mình chỉ là 1 chiếc áo mỏng tang kèm theo 1 áo khóac cũ sờn,đứng co ro chờ chia quà ko????Ánh mắt của các em khi cầm túi quà nhỏ bé mới thương làm sao,trong veo, vui mừng hồ hởi,thích thú .Giá mà tôi có nhiều hơn thế để các em có 1 cái tết vui vẻ hơn,ấm áp hơn.Thực sự trên đường về tôi khóc nhiều lắm,khi chúng cũng là trẻ con,cũng là con người đc sinh ra mà sao lại thiếu thốn đến như vậy.Con mình ở nhà đc nâng niu chiều chuộng,đc ăn ngon mặc ấm vậy mà những em bé này mới tí tuổi đầu đã phải lăn lộn vào đời để giúp bố mẹ.Tết của các em chẳng có gì nếu ko có những tấm lòng hảo tâm của những người đầy đủ hơn .
    Thật sự bây h ,các bạn chỉ cần bỏ ra 1 chút thời gian,1 chút tiền của,cái các bạn nhận đc sẽ là 1 trời HP đấy.
    Chúc các bạn có 1 cái tết vui vẻ ,ý nghĩa nhất từ trước tới nay và cầu chúc cho những gđ nghèo,những em bé nghèo có 1 cái tết đầy đủ,ấm no
  9. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chịu "khổ" quen rồi. Chỉ tội con gái rất ít có dịp được chơi và đi chơi với bố vì quỹ thời gian của bố chia cho gia đình quá ít. Mỗi lần muốn đưa con đi chơi thì phải cân nhắc, lựa chọn và thỉnh thoảng 2 mẹ con lại được cho "leo cây"
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đọc trên báo thấy có 2 loại đàn ông thế này:
    1 loại làm PN hạnh phúc. Loại còn lại làm PN hãnh diện.
    Mình thấy các bạn có chồng làm sếp chắc chắn được hãnh diện. Thế thì phải chịu nhịn phần hạnh phúc đi.
    Mà làm sếp cũng có sung sướng gì cho cam, đến vợ còn than thở. Tớ cũng làm sếp bé tí, chưa có chồng nổi, nhưng khổ sở như con cầy đây, hix hix.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này