1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng làm sếp rất khổ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi littlebraid_aof, 25/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Gớm tốt nghiệp này nọ ra thì cũng thành gái già rồi, học xong đại học 1 trường top ra thì nhiều anh để ý chứ con gái đến 27 nhìn đã rất khác rồi .
  2. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Sao cô bé này lại gay gắt thế nhỉ, ngoảnh đi ngoảnh lại rồi em cũng đến cái tuổi đấy thôi, sẽ nhìn rất khác so với cái hồi em mới ra trường. Mà đàn ông họ đâu phải chỉ đổ vì cái vẻ ngoài xinh tươi mà chính là vì lời ăn, tiếng nói, vì cái duyên con gái đấy em ạ, mà cái này thì ko phải một sớm một chiều mà có đựơc.
    "Ngựa non háu đá"
    "Gừng càng già càng cay"
    "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị"
  3. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nàng này trẻ con quá cơ, vào đọc mấy lần ko định comment. Lúc nàng với chị Đại Nguyệt gì đó cãi nhau cũng định comment. Nói thật nàng đừng tự ái. Nàng trẻ con quá, bốc đồng, hơi có chiều hướng ích kỉ ko nghĩ cho người khác. Lúc yêu nhau giai còn thấy thế là đáng yêu, mới cưới cũng okie nhưng sau vài năm khi công việc ngày càng bạn, lửa tình tắt dần, nàng ko thay đổi chồng nàng sẽ rất mệt mỏi, dần đâm ra thành khó chịu. Cái màn về muộn chút đã bắt viết bản kiểm điểm đúng là ... . Lần đầu trêu cho vui thì okie, sau lần nào tuồng cũng diễn lại như vậy, mặt lại nặng như chì nữa -> đến tớ là con gái còn ko duyệt được nói gì đến đàn ông họ ko thấy mệt mỏi.
    Làm càng sếp cao áp lực công việc càng lớn, vất vả lắm, về bên gia đình là tìm chỗ bình yên mà các nàng lại biến thành bãi chiến trường thì ...........
    Vợ sếp tớ ko nói là phải học vị thật cao nhưng nên là người hiểu biết, biết cách ăn nói, giao tiếp, dáng điệu nên sang trọng, nhẹ nhàng, tình cảm. Khi tiếp khách nhiều khi phu nhân chính là niềm tự hào. Ko cần phải đẹp, 1 người vợ dịu dàng biết cách giao tiếp hơn vạn lần 1 cô búp bê xinh đẹp đỏng đảnh ấy chứ. Đành rằng khi lấy đàn ông yêu bằng mắt nên hay thích người đẹp, nhưng về ở với nhau rồi, cái gì đẹp mấy nhìn nhiều cũng thành nhàm, nên tính tình mới là cái bền lâu.
    Tớ ko có ý bảo các nàng ko nên nũng nịu, nên chứ, nũng nịu nhiều vào nhưng phải biết chọn thời điểm và cách thức. Đừng nhè lúc có mặt khách hay chồng đang mệt mỏi lại nũng nịu, chồng ko thích lại quay ra quy kết chồng hết yêu mình, hay chồng có bồ etc ... -> tình hình càng thêm tệ.
    Việc có học vị cao mà vẫn đảm bảo chăm sóc gia đình càng tốt. Tớ thấy các sếp tớ biết, thường lấy vợ trẻ nhưng sau 1 thời gian đi làm, thành đạt lại rất thích nói chuyện tâm sự với những người con gái dù ko trẻ, đẹp bằng vợ nhưng có duyên và hiểu biết. Tớ có anh bạn (coi như anh giai thui) thành đạt lắm, công việc kinh doanh của ông ấy, định mở thêm siêu thị nào, ở đâu, mở chi nhánh nào ở đâu, đầu tư vào cái gì, cổ phần ở đâu, bán đi cái gì thường nói hay tâm sự cho tớ biết hết (khi anh em có thời gian gặp nhau). Ông ấy vẫn nói, vợ anh chả bao giờ biết anh đang làm gì, có bao nhiêu tiền cả. Vợ ông ý hồi xưa cũng là người mẫu nọ kia. Cơ bản ko cùn tiếng nói, vẫn yêu vợ nhưng là yêu kiểu tình trách nhiệm nhiều hơn. Ông này rất nghiêm chỉnh theo như tớ biết ko ong **** gì bao giờ nhé
  4. hatcafe

    hatcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Híc, phấn đấu học hành trầy vi tróc vảy ra mới nghĩ đến việc lấy chồng, đến cái tết này là mình hơn 27 roài, theo như cô em Little gì đấy thì mình thành gái già rồi, chẳng có anh nào để ý rồi, còn hy vọng gì lấy được chồng sếp nữa đây, hết hy vọng được một ngày xuất hiện trên TTVNOL kêu khổ vì có chồng làm sếp nữa roài
  5. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi ấy, lấy chồng sếp làm gì để rồi có lúc phải kêu khổ nào, ấy phấn đấu làm sếp luôn đi có oai hơn ko cơ chứ. Mấy cô em tớ ham vui, lấy chồng sớm cứ than suốt , nào là ko còn được tung tăng bay nhảy, toàn phải lo giữ chồng với cả đối phó với nhà chồng thôi. Tầm tuổi ấy suy nghĩ chín chắn, học rộng, tài cao, hiểu biết thế thì các mối quan hệ sẽ vô cùng tốt đẹp, khối anh xin chết ấy chứ...
  6. hatcafe

    hatcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Tigonsgn, nếu không có lời an ủi động viên của ấy thì tớ chết vì tủi thân mất Nghe lời ấy, tớ sẽ quyết làm sếp, nhưng sẽ cố gắng để sau này chồng tớ không phải lên TTVNOL kêu "Lấy vợ làm sếp rất khổ"
  7. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Khiếp 2 nàng này kẻ tung người hứng ghê cơ. Cổ vũ cho giải phóng phụ nữ, phấn đấu sự nghiệp nhưng ko quên gia đình
  8. devil_capricorn1785

    devil_capricorn1785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn hóm hỉnh quá Tigon ạ
  9. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

  10. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ước rì mình lấy đc chồng lèm sếp.
    Sưóng khổ đâu chưa bít, chỉ biết tết nhất chả vất vả tính toán chi tiêu như bố mẹ mìn huhuhuhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này