1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng: lấy người yêu ta hay lấy người ta yêu...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meihua, 28/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng: lấy người yêu ta hay lấy người ta yêu...

    Trong cuộc sống, hạnh phúc nhất nếu ta được lấy người ta yêu và quan trọng là người ấy cũng yêu ta. Nhưng nếu ta không thể lấy được người ta yêu thì có nên nhắm mắt lấy người yêu ta nhưng ta lại không yêu không nhỉ.

    Xin các bạn hãy cho ý kiến.
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em thì em không ! Em mà ko yêu á, đừng hòng em lấy ! Lấy về rồi lại mất công tơ tưởng đến người khác, chồng khổ, vợ khổ..mệt !
    Yêu người ta hả, cưa họ đến bao giờ họ yêu mình đi, rồi họ lấy mình ! Tốt hơn nhiều ! He he !

    ( Hôm nay em bad luck hơi nhiều, nên em fải vào mạng để xả cho hết..sắp thi đến nơi rồi mà lung tung hết cả lên. Grừ )
  3. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu các bác thế nào chứ em thì chả bao giờ yêu người ko yêu mình. Theo em tình yêu là cứ fải xuất phát từ 2 phía, người em thích mà ko yêu em thì em cũng chỉ dừng lại ở mức độ thích thôi mà thích thì cũng chỉ thích được 1 lúc chứ làm sao mà thích được cả đời. Còn người em yêu thì tiêu chuẩn đầu tiên là người đó cũng yêu em
    Nhưng tốt nhât nếu fải lựa chọn thì các bác nên lấy người yêu mình, lấy người mình yêu mà người ta ko yêu lại thì suốt ngày phải chiều chuộng và sống trong cảm giác lo sợ bị bỏ rơi, khổ lắm
  4. Black_Germ

    Black_Germ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ùi, theo iem tốt nhất các bác cứ sống 1 mình còn hơn.
    Nhớ người mình yêu thì đến làm 1 tí, nhớ người yêu mình thì cũng làm 1 tí.
    Được cả chì lẫn chài. Không phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều
    Nói đùa thế thui, cuộc sống còn dài mà. Rồi bác sẽ tìm đc 1 người bác yêu và yêu bác. (Nếu không tìm đc thì làm theo phương án 1 vậy)
    VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI
  5. Zoe012

    Zoe012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đồng ý với ý kiến nên có tình yêu từ 2 phía.
    Còn ai bắt đầu trước thì chắc chắn phải là ông xã. Chị có quan niệm anh nào dù chị thích mà không bắt đầu làm quen trước thì coi như xê ra. Hoặc khi quen chỉ vì vài vấn đề nhỏ mà lo sợ ( như có người mới chạy theo chị, sợ gia đình ngăn cắm etc.) thì chị cũng cho xe chạy luôn. Vì chỉ vài vấn đề nhỏ mà người ấy không bảo vệ được mình. Sau này cưới về thì còn chuyện gì để nói nữa.
    Nói chung với phụ nữ thì chị nghĩ nên chọn anh nào biết quan tâm, lo lắng cho mình nhiều hơn. Chị không nói đến " yêu nhiều hơn" nha vì tình yêu chị không nghĩ là có thể so sánh được. Nhưng biếu hiện của tình yêu thì có thể đánh giá được. Có thể cách biểu hiện tình yêu của họ khá dỡ, vd như đi chơi nhiều anh lon ton chạy đi trước, chẳng bao giờ nắm tay, ra khỏi xe chẳng mở cửa, hay kể lể tiền bạc. Thì chị nghĩ nếu không hợp thì cũng đừng lựa chọn 1 cách bừa bãi. Sau này cưới nhau những vấn đề nhỏ sẽ trở nên to tát lắm đấy.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thích ai ''khổ'' thì lấy người ấy
  7. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lấy luôn cả 2 người
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Không lấy người mình yêu, cũng không lấy người yêu mình.. mà lấy người nào đến đúng lúc.
    Vấn đề thời điểm là quan trọng nhất. Vì nếu 1 bạn gái 16 tuổi yêu say đắm 1 chàng trai thì chưa chắc chàng đó sẽ là chồng, ngược lại 1 cô 30 tuổi, chỉ cần thấy hợp với 1 gã nào đó là cưới ngay.
  9. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    lấy người mình không yêu thì tẻ nhạt, lạnh lẽo, bực bội lắm, nhìn thấy cái mặt đã thấy ghét rồi. nói gì đến chung sống cả đời
    lấy ngưòi mình iu mà không yêu mình thì thấy tủi thân, suốt ngày phải khổ sở lẽo đẽo mong chờ tình iu của nó một cách vô vọng. không biết mọi người thế nào chứ, em thì em chỉ ..ye^u ai yêu em thôi hehhe
    nếu không tìm được người ưng ý thì em sẽ ở vậy. thà ở vậy còn hơn cưới người không yêu. trên đời này ngoài gia đình ( vợ chồng) ra còn nhiều việc phải làm + đáng sống lắm.
  10. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehhe dở hơi này bắt chước chị nhá dại gì đi yêu thằng nó ko yêu mình, Trâm ngôn sống cứ fải là KO YÊU NGƯỜI KO YÊU MÌNH.

Chia sẻ trang này