1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng: lấy người yêu ta hay lấy người ta yêu...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meihua, 28/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hầu hết phụ nữ sẽ chọn cách lấy người yêu mình hơn, tại sao? Vì đàn ông không bao giờ có sự mủi lòng trong tình yêu, họ thường coi những người phụ nữ chạy theo họ như những kẻ nô lệ trong tình yêu, nên dù ít dù nhiều cũng có phần lợi dụng. Người phụ nữ nào lâm vào tình trạng này cũng đều đáng thương cả, con gái yếu đuối mà. Quay trở sang phía nữ, lúc đầu có thể chưa có tình yêu nhưng nếu người con trai thật lòng thì một thời gian họ sẽ chấp nhận tình yêu của người đó
    Bản thân tớ nếu phải chọn một trong hai, tớ sẽ chọn người yêu tớ hơn
  2. dr_aibolit

    dr_aibolit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói rất hay mà tớ nghe đâu đó có thể áp dụng được trong trường hợp này
    Không có tinh yêu vĩnh cửu , chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu
    Suy từ lý lẽ trên thì các chị em nên chọn ai yêu minh thì hơn
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Lấy người nào mà yêu mình nhiều nhất ấy, yêu mình đến nỗi có thể chết vì mình luôn.Còn con gái mà lấy người mà mình yêu hắn nhiều nhất, sau này cưới về làm "mọi" cho hắn, vì yêu hắn quá,chưa chắc hắn yêu mình như thế.
  4. december_nguyen

    december_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    DN rất thích câu đầu và câu cuối của chị Zoe . Cái đích nhắm tới của tình yêu là 1 gia đình hạnh fúc. DN thì thấy sau khi cưới, giữa vợ chồng tình nghĩa chiếm nhiều hơn tình yêu, thay thế dần cho sự lãng mạn.. vì những lo toan chung cho cuộc sống, vì con cái.. Lúc đó tình yêu của người chống tốt sẽ thể hiện ở trách nhiệm, ở những quan tâm, lo lắng cho vợ, con. Mà thôi nói gì thì nói, sướng nhất vẫn là tình yêu từ cả 2 fía . 1 fía chẳng thể nào tạo nên hạnh fúc trọn vẹn.
    Được december_nguyen sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 12/04/2005
  5. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì lấy cả hai là tốt nhất
    Vừa rồi về thăm nhà, thấy người theo đuổi mình ngày xưa bế con giúp vợ, tưởng tượng mình là vợ hắn, thấy cuộc sống cũng không đến nỗi nào.
    Nhưng hiện tại thì mình đang hạnh phúc đến phát điên vì người mình yêu (và cũng yêu mình) cho nên có lẽ tình yêu từ hai phía là tuyệt vời nhất.
    Ở đây, có lẽ nhiều người băn khoăn không biết nên lấy người yêu mình hay người mình yêu(mà không yêu mình), mình ngày trước cũng trăn trở như vậy nhưng bằng tình yêu sâu sắc mình đã làm anh ấy yêu mình nhiều hơn mình mong đợi. Vả lại, yêu là không bao giờ nói câu hối tiếc, mình chấp nhận hy sinh nhiều điều cho người mình yêu và không phàn nàn gì (nhưng không được đánh mất chính mình)
    Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết hy vọng.
  6. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    theo em thì vừa phải lấy người mình yêu, vừa lấy ngưòi yêu mình.
    nếu chỉ có ngưòi đó yêu mình, cuộc sống thành địa ngục ...đến nỗi, mình phát sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó phải come back với người đó
    còn nếu lấy ngưòi con trai mình yêu mà yêu mình chỉ bằng một nửa, thì lại cũng tủi thân lắm. rồi dần dần cũng cảm thấy chán, vì tình yêu của mình cho di ko được đáp lại như mình mong đợi
    em chỉ nghĩ theo tỉ lệ sau là ok: chồng yêu mình 100%, mình yêu chồng 70% là có lí nhất
    vì con trai chóng chán hơn con gái, nên em thích người yêu em yêu em hơn là em yêu anh ý
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Thích câu này nhất Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết hy vọng,nếu người ấy vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi thì 1 ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ là 1 happy couple
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì lại chẳng nghĩ vậy. Hai người nếu thực sự dành cho nhau, lúc nào tình yêu cũng đến từ cả hai phía. Chẳng ai phải "làm" người kia yêu mình cả.
    Tình yêu tự nó đã có sẵn, chỉ có thể khéo léo làm người ấy "nhận ra" được tình yêu đó mà thôi.
    Còn khi mà không có tình yêu, để làm người ấy đến với mình sẽ phải hy sinh, đau khổ nhiều lắm. Mà cho dù có lập được gia đình, cũng khó mà hạnh phúc trọn vẹn.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Còn để trả lời cho câu hỏi "Lấy người mình yêu hay người yêu mình", thì tớ đã gặp người tớ yêu rồi. Bằng linh cảm của mình, tớ biết anh ấy cũng yêu mình. Cái cần làm bây giờ là khéo léo để anh ấy nhận ra thôi.
    Còn rủi linh cảm của tớ sai , thì tớ sẽ đến với người tớ thương, và anh ấy cũng thương yêu tớ. Tớ biết là lấy anh ấy cũng sướng, vì anh chín chắn, và quan trọng, là người khiến tớ nể phục.
    Chẳng biết rồi sẽ ra sao, thôi thì mọi sự trong tay Chúa an bài vậy....
  10. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Có lẽ 5plus1sense nói đúng đấy, quan trọng là cái linh cảm của mình có đúng hay không thôi.Nhưng lỡ linh cảm không đúng, mình có thể dễ dàng quên mà lấy một người khác không?

Chia sẻ trang này