1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng lấy vợ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 03/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Lẩn thẩn.

    Ps: Anh không bảo em lẩn thẩn mà là bảo mẫu người phụ nữ đó lẩn thẩn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phím khách làm cái Survey cho bạn chủ top rồi đấy. Cái mà đến câu hỏi ngủ với bao nhiêu bạn gái rồi đấy mà điền câu trả lời là e nờ, thì đó là của phím khách.
  2. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Câu hỏi trên tuyệt đối anh trai không được trả lời. Em thấy bạn ufb đang hỏi nữ giới cơ mà. Việc anh trai trả lời luôn làm sai lệch kết quả.
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Vậy đó hả, thế em gái trả lời đi. :))
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ............
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Anh biết thừa là em không bao giờ trả lời rồi, kể cả khi em có câu trả lời. Nói chung đấy là việc riêng của người ta, bản thân em không có ý kiến, động chạm gì.

    P.s: Mình đọc được comment của bạn Chjp ở phía trên rồi đấy ;))
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình đã làm. Cơ mà mình chả hiểu cái việc coi trọng trinh tiết và coi trọng sự hòa hợp nội tâm nó có liên quan j đến nhau. Cũng ko hiểu giữa việc còn/ mất nó có liên quan j đến việc đời sống nội tâm dư lào.

    À, thêm nữa là mình cũng chả khoái dạng chồng nào trong số 4 dạng cả, nhưng vẫn đành phải chọn 1 vì ko có lựa chọn thứ 5 : )) Ng` mình thik là ng` "trân trọng và nâng niu khi em còn/ thông cảm và yêu thương nếu em đã từng yêu ai sâu sắc trước đó, và tất nhiên tất cả hoàn toàn là vì - chúng ta thực sự có sự gắn bó tâm linh với nhau" : )))))
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    đó là số 3 đó, coi trọng tình cảm nhưng không coi trọng trinh tiết. Còn mất không thành vấn đề.

    Anh trả lời cái này có được không em gái ?
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko phải ạ. Vì những anh như thế hay có xu hướng ko biết giữ mình, cũng chẳng biết giữ cho người : ))))) Có giống thì gieo, "thuận theo tự nhiên". Mà dạng đấy thì em ghét lắm : ))

    Em thik ng` coi trọng trinh tiết với những mục đích trong sáng, và ở mức độ hợp lý, hợp tình. Có lẽ nói như vậy thì đúng hơn. Còn mất cũng là vấn đề, nhưng là vấn đề về sự trung thực, tin cậy nhau. Vs em, biết những đau khổ của ng` mình yêu trong quá khứ, chẳng vì lý do nào khác ngoài việc để cảm thấy thương xót nhau nhiều hơn, muốn bù đắp cho nhau nhiều hơn ở hiện tại. Chứ ko phải để ghen tuông hay bới móc.

    Nếu đã thực sự "gắn bó tâm linh vs nhau" thì tự nhiên sẽ nảy sinh những sự xót xa bao dung đó. Chứ ko phải là vì anh ta là kẻ hiện đại, hời hợt, "trinh tiết" chỉ là cơm ăn ba bữa phình phường.
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Nghe vậy là biết em ghét anh rồi. Nhưng thôi chủ top phân loại thì cứ để chủ top trả lời. Nhân tiện em hỏi chủ top hộ anh luôn xem anh là số mấy?
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Nếu thế người đó của bạn là Số 1.

    Điều mình thắc mắc là vì sao bạn không dám tích cho bạn trai bạn vào ô Số 1, hay là bạn cũng không dám chắc anh ấy thật sự là số 1.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sao không mang câu hỏi này sang topic kia cho hợp lí nhỉ. Mà thôi tớ trả lời ở đây vậy: tớ tôn trọng mọi sự lựa chọn của mỗi người, tớ không sống thay cảm giác của cô gái ấy được. Vì có thể cô gái ấy chỉ cảm nhận chàng trai kia là chồng mình sau khi làm đám cưới, còn tớ cảm nhận người đàn ông là chồng mình từ kiếp trước [:D]

Chia sẻ trang này