1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng, một quyết định thật khó khăn ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi QuynhMay, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng, một quyết định thật khó khăn ?

    Mình thường được bạn bè tâm sự và hỏi ý kiến về những vấn đề tình cảm (mặc dù mình cũng không phải là kinh nghiệm gì) vì có thể nói là mình cũng khá tâm lý, biết suy nghĩ và cư xử. Nhưng giờ đây quả thực mình không giải quyết được chính vấn đề của mình, và muốn được các bạn cho ý kiến.

    Mình đang buồn và cảm thấy dằn vặt về chuyện tình yêu của mình. Mình đang học ở xa, nhưng chỉ một vài tháng nữa thôi là mình được về VN rồi, mình có người yêu ở nhà và anh đã chờ đợi và động viên mình nhiều trong suôt 2 năm mình đi học xa. Nhưng quả thực khi nhận lời yêu anh, mình cảm thấy chưa thực sự yêu, nhưng vì lúc đó, trong số những người bạn trai đến với mình, thì mình có tình cảm với anh hơn cả, và mình cũng rất yêu mến tính cách, con người anh, nói chung anh là một người con trai rất đáng mến, khá đẹp trai, chu đáo, biết cách cư xử, tình cảm, giỏi giang trong công việc và đưọc mọi người yêu quý, thêm vào đó là anh rất yêu mình, thương mình và thể hiện tình yêu của anh một cách mãnh liệt nên mình cũng khá yên tâm khi nhận lời yêu anh. Ngay sau đó một thời gian rất ngắn ngủi, mình đi học xa nhưng quả thực trong suốt thời gian đi học, mình chưa lúc nào tự khẳng đinh được với chính bản thân mình là mình có thực sự yêu anh hay không. Và mình luôn bị dằn vặt bởi điều đó. Mặc dù mình vẫn luôn nói yêu anh, quan tâm đến anh, dịu dàng với anh, và quả tình là mình cũng có những lúc nhớ anh và thèm được ở bên anh lắm. Nhưng những cảm xúc dâng trào thì không nhiều và không ổn định, mà thường cũng cứ chỉ bình bình và đều đều thôi. Vì thế mà mình luôn khao khát và thèm có được những cảm xúc thật mãnh liệt, những nỗi nhớ điên cuồng, da diết dành cho anh giống như mình đã từng có với 1 người con trai khác truớc anh, nhưng mình không thể, những cảm xúc và nỗi nhớ cứ đều đều, yên ả đến độ khiến mình cảm thấy khó chịu với ngay chính bản thân mình, đôi khi mình thấy ghen tị với những người con gái có thể yêu hết mình, yêu say đắm một người con trai nào đó, ngay cả khi đó có thể chỉ là 1 tình yêu đơn phương vô vọng thôi, nhưng mình vẫn thấy sao mà họ hạnh phúc thế vì yêu mãnh liệt được đến như vậy .Thậm chí có những lúc mình vẫn còn nghĩ đến việc tìm kiếm và hình dung đến một người khác (không cụ thể một ai đó) sẽ là chồng mình nhưng không phải là anh và người đó phải là người mà mình yêu tha thiết, yêu bằng cả tất cả trái tim cuồng nhiệt. Khao khát đó luôn luôn ám ảnh và dày vò mình. Nhưng mặc dù vậy, mình cũng chẳng yêu ai hơn anh được và cũng chẳng rung rinh với ai trong suốt thời gian xa anh mặc dù có rất nhiều người ngỏ ý với mình. Nhưng mình vẫn luôn dằn vặt bởi một câu hỏi, đó là mình có thực sự yêu anh không ? Nhất là gần đây, mình càng cảm thấy cảm xúc của mình vơi dần đi, và đôi khi không có cảm xúc nữa. Nhưng vì mình vẫn còn thấy gắn bó và còn tình cảm với anh, nên mình không muốn tâm sự điều đó với anh, hơn nữa mình sợ anh buồn và nghĩ ngợi. Thậm chí đôi khi mình còn nghĩ có thể về nhà mình sẽ chia tay anh, cho dù mình cũng hiểu rằng để tìm được người có nhiều phẩm chất tốt và yêu thương mình như vậy không phải là đơn giản, nhưng mình vẫn hoang mang quá....Mình có một đứa bạn gái thân, quan điểm của nó lại khác mình, nó chỉ cần yêu "nhàn nhạt" thôi, và người kia yêu nó nhiều mới là điều quan trọng, và nó quan niệm, con gái nên lấy người yêu mình nhiều hơn. Vậy quan điểm của các bạn thế nào ?

    Cả anh và mình đều đã đến tuổi cần phải lập gia đình rồi, nhưng mình không cảm thấy thực sự ready chuyện đó, như vậy có phải là mình không yêu anh thực lòng không ? Nhất là khi nghe anh đề cập với mình về chuyện cuới xin mà mình chẳng thấy háo hức gì cả, mình không cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện cưới xin và dọn về chung sống cùng anh, hay là bởi vì chuyện đó đối với mình là điều tự nhiên nên mình cảm thấy như vậy chăng ? (Mặc dù mình vẫn luôn cảm thấy thích thú và dễ chịu mỗi khi ở bên anh). Anh thì lại tỏ ra rất mong chờ mình và muốn cưới lắm rồi. Nhưng anh càng nói thì mình càng dằn vặt vì mình sợ khi mình về nước sẽ chia tay anh thì sao, và mình làm anh đau khổ thất vọng thì sao....

    Mình đang phân vân không biết có nên nói thật cho anh hiểu rằng mình không yêu anh nhiều lắm và gần đây cảm xúc của mình nhạt dần đi không ? Liệu điều đó có làm ảnh hưởng xấu đến tình yêu của bọn mình không ? Hay chỉ nên nói ra điều đó khi người ta quyết định chia tay nhau mà thôi ? Và các bạn đã có gia đình chắc các bạn có nhiều kinh nghiệm, vậy các bạn nghĩ mình có nên quyết định lấy anh khi mình vẫn có những dằn vặt như vậy hay không ? Các bạn hãy cho mình lời khuyên và quan điểm của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.











    Được QuynhMay sửa chữa / chuyển vào 06:11 ngày 11/08/2004
  2. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cứ về đi đã. Có khi gặp anh, ngồi bên cạnh anh, được nghe anh nói, cầm tay & ......................, cảm xúc lại dâng lên mãnh liệt ấy chứ. Khéo lúc đấy lại giục anh "chúng mình cưới nhanh đi anh"
  3. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa có gia đình, trả lời được không? Tại tôi thấy trước đây tôi cũng có suy nghĩ giống như bạn vậy. Thấy mình chẳng yêu hết lòng được. Cái kiểu yêu như bổn phận vậy, chứ chẳng phải cảm xúc thật. Tại mọi chuyện suôn sẻ quá. Lúc đó chỉ ước có người để mình yêu hết mình, dù là đơn phương cũng được. Nhưng đến lúc phải yêu đơn phương thì chỉ muốn chết đi cho xong, khổ lắm.
    Mà ngẫm nghĩ lại tại sao mình lại thấy yêu nhiều như thế, chẳng qua vì mình biết không lấy được người ta, nên cứ tưởng là yêu nhiều thôi. Chứ nếu cứ suôn sẻ thì lại cũng thế cả thôi. Nên bây giờ chuẩn bị lấy chồng không băn khoăn nhiều nữa. Miễn là người ta thật lòng muốn bên mình suốt cả cuộc đời, và ở bên người ta mình không cảm thấy chán, vậy là lấy nhau được rồi.
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Có phải khi về nước là bạn phải lấy chồng ngay đâu. Bạn có thể nói với chàng là bạn cần có một thời gian để làm quen với sự thay đổi môi trường sống và những mối quan hệ sau khi về nước. Tôi nghĩ chỉ cần một thời gian ngắn thôi là bạn sẽ xác định được ngay. Có những lúc khi xa nhau ta cảm thấy tình yêu loãng ra nhưng khi gặp lại thì lại nồng nàn và cảm thấy không thể rời xa. Nếu thật sự sau một thời gian ở gần nhau mà cảm thấy không ổn, bạn nên có quyết định dứt khoát.
    Chúc bạn tìm được tình yêu đích thực của mình ​

  5. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là nên nói thẳng với anh ấy, nói tất cả cảm xúc của bạn vì theo như bạn kể, quá trình suy nghĩ đấy nó diễn ra thời gian dài rồi. không chỉ vì khoảng cách làm nhạt đâu mà bạn đã thấy tình cảm của bạn dành cho anh ấy nhàn nhạt từ hồi đầu rồi phải không? Nếu về bên anh ấy, cảm thấy yêu anh đủ để tiến tới hôn nhân thì lập gia đình, còn nếu không thì cứ suy nghĩ cân nhắc cẩn thận. Phụ nữ VN mình hay vì sự ổn định, vì yêu nhau thời gian lâu, vì kỷ niệm nhưng theo tơ, cũng nên nghĩ xem thật sự mình muốn gì, mình đang yêu thì làm lại được, đến khi lấy nhau rồi phức tạp hơn nhiều. Hãy nghĩ về tình yêu, còn đừng chỉ vì sự thương và vì thói quen mà giữ lại nếu thực sự không còn nhiều tình yêu hoặc bạn cảm thấy tìm được người phù hợp hơn thì nên dũng cảm, mặc dù sự DŨNG CẢM bao giờ cũng khó khăn.
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ thì đừng suy nghĩ gì nhiều, gặp lại rồi tính. Tình cảm mà ở xa xôi thế chẳng biết đâu mà lần.
  7. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh bạn ạ, cũng chẳng nên tự dằn vặt mình. Bạn hãy cứ giữ mối liên hệ như trước, quan tâm, dịu dàng với anh ấy, đôi khi cũng cần thay đổi những thói quen, những cách bày tỏ, bộc lộ cảm xúc nữa, làm cho tình yêu của mình mới mẻ một chút cũng là điều cần thiết. Khoảng cách không gian là một bất lợi đáng kể của những người yêu nhau nhưng sắp đến lúc bạn về rồi còn gì. Mình nghĩ khi về bạn nên dành nhiều thời gian để hai người có cơ hội trò chuyện, tâm sự, kể cả chuyện âu yếm thân mật rất đỗi bình thường của hai người yêu nhau. Cứ mở rộng lòng mình đi bạn ạ. Mà các cụ nói lửa gần rơm cũng đúng lắm đấy..
    Sau một thời gian bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho mình..Thế nhé, Have fun
  8. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho mình những ý kiến rất chân tình. Cũng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là mình sẽ gặp lại anh ấy rồi, mình sẽ đợi tới lúc đó và hy vọng là sẽ quyết định được nên làm thế nào. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui nhé.
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi,bạn hãy để một khoảng trống giữa bạn và anh ấy!Hơi nguy hiểm đấy vì lúc bạn có được cái cảm giác nhớ nhung cuồng nhiệt ấy thì anh ấy có ng yêu mất rồi,rồi lại tiếc hùi hụi !!Trời!Sao nhiêu cô gái lãng mạng hư vô thế nhỉ!Nói cho bạn biết nhé!Nếu con gái yêu hết mình như thế vớ dc thằng sở khanh ko ra gì thì bạn hối ko kịp đấy!hãy trân trọng những gì mình có!Còn nếu bạn luyến tiếc ng xưa thì đừng đến với anh ấy nữa,nói yêu là nói thật lòng,bạn đừng làm khổ bọn đàn ông chúng tôi!Nghe ng yêu nói là yêu mình mà trong lòng lại ko yêu....chiu các bạn gái....
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chị lan_chi!
    Em thấy vấn đề của chị QuynhMay nằm ở chỗ "cự ly". Sau một thời gian ở xa cách như thế, tất nhiên chị sẽ phải băn khoăn về chuyện tình cảm. Giới trẻ hay đùa : "Nhất cự ly..." Rất là có lý đấy.
    Ngày ngày, đi ra đường, thấy bao nhiêu đôi lứa quấn quýt, ắt mình cũng nghĩ đến mình. Đứa bạn em có anh người yêu làm xây dựng, đi suốt ngày. Nó hay than thở: "Có người yêu như không mày ạ. Nhiều lúc thèm một cái hôn mà không được. Tao đang suy nghĩ xem yêu thế này có là yêu không." Rõ là như thế. Khi yêu nhau người ta cần phải có sự gần gũi nhất định. cho nên những người không thể ngày ngày "tay trong tay, hơi ấm trao hơi ấm" thì rất dễ bị suy nghĩ về ý nghĩa thật sự khi có một tình yêu.
    Bây giờ, chị QuynhMay cứ về và ở gần với người yêu của chị đi đã. Chị lan_chi khuyên đúng lắm.

Chia sẻ trang này