1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng, một quyết định thật khó khăn ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi QuynhMay, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Có khi ngược lại, ngồi cạnh anh mà mắt nhìn ti vi, tai nghe tiếng nhạc tận từ ngôi nhà xa vọng lại, ..., nói với anh "chúng mình đã quá khác nhau rồi".
    Có khi hờ hững, miễn cưỡng nối lại mối tình xưa, rồi theo thói quen mà tiến tới một đám cưới, một gia đình.
    Diễn biến theo hướng nào khó ai mà biết được. Cách tốt nhất là "cứ về đi".
    Có điều là, nếu tình yêu đó xuất phát từ những giá trị bên trong, từ bản chất con người thì dù xa hay gần, dù lâu hay nhanh chỉ cần hai người gặp lại nó sẽ bùng cháy lên, mãnh liệt và khao khát như ngày nào. Còn nếu nó xuất phát từ sự vội vàng, từ những điều phù phiếm, hay một cái gật đầu thôi cũng được thì chính bản thân nó sẽ lụi dần đi và trở thành nghi vấn ám ảnh cả cuộc đời.
    Cách tốt nhất là "cứ về đi", nhưng về tới nơi rồi thì đừng vội, đừng vì "cái tuổi lập gia đình" mà vội vã bước vào một quan hệ hôn nhân khi cả hai bên còn chưa thật sự sẵn sàng.

Chia sẻ trang này