1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng muộn- có ngại không .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tusydatinh, 06/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đến tuổi đầu 3 là gay rồi, nhất là lại có ngoại hình, nghề nghiệp, ...ổn. Về mặt khoa học thì phụ nữ nên sinh con trước 30 tuổi, như vậy tránh được nhiều nguy cơ. Nhưng chuyện đó không nguy hiểm bằng vấn đề xã hội. Đến tuổi này thì sự lựa chọn càng khó khăn, cao thì không với tới hoặc cũng chẳng còn nữa để mà lấy. Thấp thì không thích, không cần do đó ngày càng muôn phần khó khăn ....và dẫn tới .....ở một mình. Anh thì chỉ thích các em trẻ trung, dễ bảo, chứ lấy một bà 30 tuổi về thì mọi thứ rắc rối, lắm mồm, lý luận, ....lại không romantic nữa. ...chán lắm. Thôi anh khuyên thật nhé, lấy chồng từ năm 24 tuổi, nhưng đến năm 30 tuổi thì sinh con cũng được. Mà đến năm 30 tuổi thì ngoại hình dù có ngon đến mấy cũng không thể bằng năm 24 tuổi được.
    I came, I saw, and I conquer" - ****** Caesar
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bác này nói có cái đúng ! Nhưng bố mẹ tớ thì đã qua cái thời kỳ "lo sốt vó rồi"......giờ thì đi vào thời kỳ "mãn tính" ....thi thoảng mới " Đừng có mà khó tính, vừa vừa thôi con ah...mày cứ xem lại mày xem ! "(Bị đổ oan là khó tính có khổ không chứ !! ) ..."Hihi ....Con thì lúc nào mà chẳng tự xem lại con ah!" ..."Bố mẹ mà nhắc nữa thì con ra ở riêng cho mà xem! " Thế mà hiệu nghiệm ra phết, giờ các cụ chẳng buồn nhắc nữa !! Nói vậy chứ tự ngẫm lại câu "cá không ăn muối cá ươn...." thì cũng phải tự nhận mình đúng là đồ con hư thật !!
    Được thanhmaiq sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 07/08/2003
  3. HoaiNhan

    HoaiNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    24 tuổi là lứa tuổi có thể lấy chồng rồi, đã đi làm một thời gian, đã va vấp ít nhiều, đã có trải nghiệm mỗi thứ một tí. Nhưng theo ý tôi thì khoảng cho con gái lấy chồng nên trong khoảng <32. Tức là như bạn gì nói đấy 30 tuổi mới lấy chồng thì vẫn OK thôi .
    Đẻ con khoảng từ 24-28 là ổn nhất nhưng mà đến 35 tuổi vẫn có thể mang bầu được cơ mà. Ngày xưa nhiều bà đến tận 40 vẫn sòn sòn vài đứa ấy chứ. Tuy nhiên , nguy cơ xẩy ra các biến chứng sẽ cao lên dần khi tuổi tăng. Ngoài ra sau 35 tuổi xác xuất sinh con bị bệnh down (một bệnh về thần kinh do gen) khá là nhiều vì vậy ở một số nước, ko hiểu vn đã làm chưa, các bà mẹ sau 35 tuổi đều được kiểm tra xem con có bị bệnh down ko (kiểm tra qua nước ối, trước 3 tháng). Nếu bị thì còn có hướng xử lý sớm.
    Quay lại bạn gì bảo 30 tuổi định lấy chồng mình thấy ổn cả. Tuy nhiên cũng phải xem lại một số điểm sau:
    - Con gái có thì, qua tuổi xuân rồi thi nhan sắc xuống nhanh lắm
    - Nếu điều kiện chín muồi thì cứ cưới và lấy chồng, việc gì phải đặt cho mình một cái ngưỡng làm gì cho khổ. Đang yên đang lành tự nhiên buộc một cái limit 30 tuổi làm gì lêu lêu
    - Nếu xác định 30 tuổi cưới thì 28 tuổi phải nhắm được một vài anh nào đó được được rồi, 29 tuổi sẽ secure một anh chàng xấu xố đó lại thì 30 mới cưới được chứ, nói 30 cưới mà ko tìm được chú rể thì he he đến tìm tớ .
    Còn tính đến chuyện rủi ro ví dụ như đột nhiên anh kia thay lòng đổi dạ chẳng hạn. Biết thế nào được, tự nhiên anh ta lại bị bẫy của ai đấy thì khi đó bạn làm thế nào, 30 rồi, lại phải tăm tỉa lại từ đầu thì cũng ... mệt nhỉ, ko kể đến chuyện tính nết lúc đó bắt đầu thay đổi, nhìn đời toàn mầu đen rồi .
    Theo ý mình thì cứ đủ điều kiện thì cưới, điều kiện là:
    - Anh chàng đó được
    - Chuẩn bị xong tâm lý và kiến thức của cả hai
    - Vật chất tạm ổn
    - ... các bạn thêm vào (ví dụ như bị có bầu 3 tháng chẳng hạn )
    Còn sau 30 thì hì hì, chắc phải tìm việt kiều hoặc ngoại quốc quá
  4. zip

    zip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này được mọi người đưa ra lắm những lý luận tân - cổ quá nhỉ.
    Theo tôi thì vấn đề căn bản là bạn tusydatinh chưa chọn được ai để cùng tận hưởng những bể khổ cuộc đời đúng không? Biết rằng đó là bể khổ đấy nhưng ai cũng thích nhảy vào để bơi, không bơi, không vận động thì là người có vấn đề về trí tuệ hay tinh thần rồi.
    Tôi cũng 24 tuổi như bạn đấy tusydatinh ạ, nhiều khi cũng cuống lắm, nhưng chỉ nghĩ đến việc bao nhiêu khó khăn của cuộc sống (quan sát từ những người lớn tuổi hơn) mà không có được sự chung lưng đấu cật của người được gọi là ''chồng'' thì có khi còn thêm gánh nặng về tinh thần ấy (tôi ko muốn nói đến những vd khác, ko lai mang tiếng là thực dụng).
    Mà xét cho cùng việc bạn đang lo lắng cũng chỉ là vấn đề tinh thần thôi, đúng không, những cái khác bạn có cả rồi còn gì!
  5. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo các nhà khoa học ******** thì tuổi thích hợp nhất để có thể sinh đưọc babe khoẻ mạnh là 24-32. Ưu tiên số 1 là 24-28. Trong thời gian này khi lấy chồng thường có từ 1-2 con. Tốt nhất là 2 (vì có 1 đưa trẻ sẽ rất ích kỷ ....) Thời gian giữa 2 lần có con tốt nhất là từ 3-5 năm. Vậy kể tư lúc lấy chồng đến khi có con là 1 năm + 5 năm sau có đưa thứ 2 thì tuổi đẹp nhất là khoảng 26. Nếu có con sau 32 tuổi rất dễ dẫn tới 1 số bệnh không hay như chậm phát triển trí tuệ, còi cọc ......
    Có con muộn vừa không khoẻ, về mặt tâm sinh lý để thích nghi với trẻ sẽ giảm dần.
    Ở TÂY THI không biết nhưng ở VN thi lấy được chồng cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn là chuyện hy hữu đấy. Thường Đàn ông chọn vợ tốt nhất là kém từ 4-7 tuổi là hợp nhất.
    @ Mr. Bean
  6. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn Hoài Nhân nói đúng đấy. Vấn đề không quan trọng là bạn bao nhiêu tuổi mà quan trọng là bạn có tìm được người nên lấy hay không, và bạn có chuẩn bị đủ điều kiện để có một cuộc sống hạnh phúc hay không thôi.
    Còn các bạn bảo con gái 30 tuổi không thể lấy chồng hoặc không lấy chồng tốt được, cũng như bảo con trai VN không lấy vợ bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn là một điều hoàn toàn sai lầm. Bạn bè của tôi đa phần đều lấy những người bằng tuổi hoặc vợ lớn tuổi hơn, và họ đều là những người trí thức. Chồng vợ rất tôn trọng nhau và sống hạnh phúc (cho đến thời điểm này). Tôi có hai cặp bạn cũng sắp cưới. Một chị sinh năm 74 và một anh sinh năm 76, cặp kia là cả hai anh chị đều sinh năm 73. Các anh ấy là Ph D students, còn 2 chị đã tốt nghiệp master. Cho nên các bạn nữ đừng nghĩ là càng ngày thì càng sợ mất giá. Nếu chưa tìm được người thích hơp, thì cứ vô tư. Nhưng trong thời gian đó cũng nên luôn tìm cách cải thiện mình, tăng giá trị cho mình, bằng cách học hành, làm việc, nâng cao kiến thức. Sự hiểu biết, vui vẻ thoải mái, biết cách cư xử sẽ là những điều quan trọng để xoá đi tuổi tác và làm tăng giá trị bản thân. Gừng càng già càng cay mà.
  7. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Tớ có khá nhiều bạn có dự định lấy chồng vào khoảng năm 27 -28 tuổi. 30 tuổi thì hơi già một chút . Còn 24 tuổi thì còn khá trẻ , chưa có sự nghiệp vững chắc ổn định , lấy chồng thì sẽ phải phụ thuộc vào gia đình và vào chồng . Mà tớ biết nhiều người 30 tuổi mà vẫn còn trẻ trung lắm . Suy nghĩ lại chín chắn nên lại nhiều người theo đuổi hơn cả khi họ còn trẻ ý chứ .
    Time is Money
  8. nonick

    nonick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là em tusydatinh đã có người iu chưa ?Nếu có thì cứ việc sống thoải mái đến chừng nào muốn có con thì làm đám cưới . Còn chưa có thì tìm kiếm từ từ đi , chứ để đến 30 tuổi thì chỉ có lấy chồng Đài loan thôi.
  9. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tusydatinh xin cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các bạn. Mỗi bạn một ý và cũng đều đúng cả. Thực ra, Tusydatinh đã có 1 bạn trai. Hai người yêu nhau được 3 năm nay rồi. Nhưng bây giờ ra trường, lại mỗi người một nơi buồn lắm. Tusydatinh ở lại Hà Nội làm việc, còn chàng thì về tỉnh lẻ. Gặp nhau 1 lần, rồi không muốn chia xa. Tusydatinh muốn đợi chàng cho tới khi chàng có đủ điều kiện để lập gia đình. Nhưng mà lâu lắm, mà lại ở xa vậy, cũng không yên tâm. mọi chuyện có thể xảy ra mà, chẳng ai biết trước.
  10. sadblue

    sadblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có vậy đâu, ngoài 30 tuổi thì không chỉ nhan sắc mà cảm hứng cũng hết. Lúc này người ta chán yêu rồi, cứ đừ đừ thế thôi mà 40 ngay thôi.
    Nói chung là khi cảm thấy được được là oánh luôn. Nói chung là không có ai hoàn thiện cả. Phải thông cảm cho người ta. Phải thấy được cái gì là quan trọng nhất, cái gì là thứ yếu -->quyết định. Còn nếu mà cứ chờ cho gặp ai đáp ứng hết hết các yêu cầu thì có mà già rùi. hehhe

    The Blues

Chia sẻ trang này