1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng.... nên không?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Oé!!!! Lấy chồng à???? Không nên! không nên!!!!!
    Mà phải nói là "rất nên" mới đúng chứ hị hị.... dưng cơ mà khó thật đấy

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    theo em ngĩ với suy nghĩ của một thằng bé mới tốt nghiệp trung học bắt đầu bước vào đời thì quả là rất khó để diễn đạt được việc có nên lấy chồng lấy vợ hay không , nhưng bố mẹ thường hay nói với chị em và em rằng cứ học xong trung học rồi học đại học đi tốt nghiệp đại học bố mẹ sẽ lo cho công ăn việc làm ổn định rồi đến lúc đó thích làm gì thì làm yêu đương thoải mái rồi lấy luôn , và đúng thật chị gái em đã đi theo đúng cái khuôn viên ấy rồi em thấy bố mẹ em nói rất đúng luôn . Các anh các chị cũng bằng tuổi chị em mà đã có được công ăn việc làm thì điều tất yếu là phải lập gia đình mới của riêng mình đi thôi , để cùng nhau sản xuất ra những chú bé cô bé ngộ nghĩnh , nhưng khi lập gia đình thì mọi người sẽ phải khổ sơn hơn một chút sẽ phải chăm chỉ kiếm tiền để phục vụ ch cái vương quốc bé nhỏ của mình , nghe thì có vẻ dã man những ai mà không lập ra đình thì ốm yếu ko ai chăm sóc chết đi không có người đưa ma , khổ lắm
     
  3. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    ố là là!!! Ủng hộ bà chằn gungcay lấy chồng. Hôn nhân được coi là một món ăn...kì bí. Thế thì chưa biết ngon hay không, đã kì bí thì cái tính thích khám phá sẽ bắt chúng ta phải...tìm cách ăn, hihi...Vậy thì trong cuộc đời ai cũng sẽ tìm cách ăn lấy 1 lần
    Bà chằn đừng kêu khó , riêng về phần communicate thì tôi có thể giúp bà chằn một ti'' ti, hihi...bà chằn cho tôi cái số mobi của bà chằn và của "đối tượng", 2 đánh 1 ko chột cũng què, tôi sẽ dùng số mobi của bà chằn để...đong "đối tượng" cùng với bà chằn
    Chắc thắng!
    Nothing ever perfect!!!
    Nếu tôi biết số mobi của bạn, ngày mai tôi cũng sẽ sài số máy ấy...nếu bạn thách :D (kể cả bạn ko thách thì tôi vẫn dùng...nếu tôi thích :D)
  4. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo là hôn nhân là một vở kịch mà nhân vật chính chết ngay từ chương đầu tiên.....hehe hay là " hôn nhân là dịch một bài thơ thành văn xuôi"..
    Nói là nói thía nhưng mà chị nào thích lấy hay đến tuổi fải lấy rùi thì cứ fải lấy thôi...vì các triết gia nói như vậy nhưng ng ta vẫn cứ lấy vợ lấy chồng ầm ầm ý........
    Còn iem thì SV năm cuối roài..........vẫn cứ tung tăng như thường chả việc gì fải vội
    If I could be an angel, I'd make your every wish come true But I'm only a human...just a girl who loving YOU!
  5. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hehe kinh nghiệm cho thấy, thời này các chị tuổi dưới 30 lên xe hoa toàn là do ... quá đà không ah
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  6. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ừ, việc gì mà phải rối cả lên nhỉ?
    Đàn ông ngại lấy vợ lắm, chỉ vì việc duy nhất họ muốn làm khi lấy vợ bây giờ cũng chẳng khó khăn gì lắm và họ cũng sợ... lấy xong khi ly dị, thì tài sản của mình bị chia mất! Mặc dù vẫn có ngoại lệ. Nhưng việc mình túm được một ngoại lệ khó ngang với hái sao trên trời. Vì đa số là ? xấu xí như thế. Nửa thế giới bên kia ấy, nên ta cứ việc ăn cho ngon lành lúc 12h khuya, sáng CN luời biếng nào đấy ta cũng thoải mái trùm chăn ngủ kheò, chẳng lo cái nửa xấu xí bên kia lồm cồm bò dậy léo nheó: "Anh đói bụng" hoặc "Mình đi siêu thị mua cho anh đôi tất nhé, màu đậm đậm ấy, anh ở bẩn mà. Tất anh thủng to đùng rồi", hoặc người nối dõi tông đường của nửa xấu xí ngắn dài nước mắt: "Mẹ ơi, sở thú nhé, mẹ hứa rồi mà"!!! Rồi chưa hết, ta còn phải tức anh ách mà mặt vẫn phải tuơi như hoa mỗi khi nửa xấu xí kia cao hứng ngâm nga với bạn bè: "Vợ mình là con nguời ta. Con mình do vợ đẻ ra. Ngẫm đi ngẫm lại chẳng bà con chi"...
    Ôi, mới thoang thoáng nghĩ tới, chưa đi vào chi tiết đã thấy... rùng mình, da nổi đầy gai ốc. Ôi tự do, ta mến yêu nguời!!!
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 02/10/2003
  7. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ cứ đặt câu hỏi kiểu một chiều thế thì đến bao giờ mới bình đẳng ?
    Mà hỏi han làm gì cho mệt, nghĩ đến làm gì cho nhọc...Cứ để cái gì đến sẽ đến..........Kinh nghiệm của kaze cho thấy xác suất một buổi sáng đẹp trời mắt nhắm, mắt mở ra đường đụng cái " cốp "..........thế là đám cưới lên đến 100 % nếu............ " cái cần đến đã đến ". Vậy các quý anh, quý chị 7x đừng nóng sốt mà nhắm mắt đưa chân mình vào bụi rậm để đến khi gặp cái " cốp " của mình thì " đi mắc núi trở lại mắc sông " vì cái bụi rậm chết dẫm ấy. Hiểu không ? Sao mặt đần ra thế ? Cái đó gọi là duyên phận hay số phận gì đó........
    Lớp 7x bây giờ người cứng thì đã gần lão, người nhão thì cũng sồn sồn rồi. Theo thống kê của kaze thì thanh niên Việt Nam có đến 70 % lấy nhau không có tình yêu thực sự ( cái này chắc gây sốc ).......hoặc anh yêu chị mà chị không yêu anh, hoặc chị yêu anh nhưng anh chưa yêu chị, hoặc cả hai chả tình củm gì với nhau xất. Họ vẫn lấy nhau vì theo tiếng gọi của " giống ". Hiểu nôm na là đến lúc con cái cần một con đực và ngược lại. Những lý do khác ngoài tình yêu cũng có nhưng không điển hình. Các quý anh, quý chị cứ rống lên là tự do muôn năm nhưng chẳng qua nhằm che dấu cái yếu đuối, cái sợ hãi của mình về một tương lai " đi về một bóng ". Viện dẫn việc cha than, mẹ phiền cũng chỉ đang tự động viên chính mình mà thôi. Yên tâm đi, rồi mỗi người sẽ có một người để dựng nhà và xây tổ ấm.
    Vì vậy 30 % theo số phận và 70% theo tiếng gọi của "giống " người Việt vẫn sinh sôi ...... Quý anh , quý chị khỏi cần lo nghĩ làm gì cho nhọc xác nhé. Góp vui thế đã, có gì quay lại sau. Em yêu đang đòi cuccu.............
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ tới một anh ở chỗ thực tập ngày xưa.
    Buổi sáng, anh í tới công ty với bộ mặt đần đần ngố ngố. Hỏi gì anh í cũng cười cười, rồi lại đần ra. Cả cty lạ lắm, ko hiểu anh này hôm nay làm sao.
    Đến bữa trưa anh í mới thỏ thẻ:
    - Tự dưng sáng mùng 2 Tết vưa rồi anh bước chân xuống giường, bỗng anh chợt nghĩ mình phải cưới vợ thôi. Anh liền gọi điện cầu hôn nàng ...... Tuần sau bọn anh tổ chức
    Và thế là chỉ vì một phút hứng khởi bất chợt của một người đàn ông bình thường mà xã hội bớt đi một bà cô già tiềm năng
    Mà dường như em cũng đang được liệt vào dạng bà cô già tiềm năng
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  9. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    ]Không nên.....Lấy chồng làm gì cho khổ....Con trai bây giờ bạo lực lém.....Chị em chân yếu tay mềm lại suôt ngày phai hầu hạ chồng con nhan săc chóng tàn phai......Thà cứ chạy nhẩy tung tăng cho giai ló thèm.....khà khà khà...[:D
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn từ nửa kia xấu xí. ( và càng xấu xí hơn khi nó ở cái thế giới mà nó còn bị xếp hạng sau cả cái cột đèn điện chứ không phải là vợ, con, chó mèo)
    Thằng bạn thân vừa bị vợ đá đít ra đường, mất oan cái nhà nó bỏ $500 nghìn ra để mua. Mất nhà mất cửa, mất xe, mất tất cả tài sản trong cái nhà đấy, chỉ mang theo được mấy bộ quần áo.
    Sáng chủ nhật, đang nằm ườn, ngủ nướng thì cái nửa kia xinh đẹp lại cất giọng ngọt ngào: " Anh ơi, dạy sớm đi shopping đi, Ross Simons đang giảm giá kim cương, hạt 2 carat bán có $10,000 thôi". Cái chữ thôi làm nửa xấu xí giật mình tỉnh ngủ bởi vì nếu không dậy chở nàng đi chọn mua "thêm" cái hạt 2 carat đang giảm giá, mà để nàng đi một mình là nàng tiện thể mua về thêm cái đồng hồ giọng ngọt ngào: " Em tặng anh cái đồng hồ mới này". Tất nhiên là tính tiền vào thể tín dụng của chồng, mà có của vợ thì người trả bill cũng là cái nửa xấu xí, còn cái nửa xinh đẹp chỉ có công đi chọn quà tặng thôi. " Của chồng, công vợ mà". Cho nên phải cố gắng thức dậy thật nhanh và phải nói thật ngot ngoà để anh làm tài xế cho, bởi nếu không nàng tự đi và sẽ tự thay "chồng" tặng mình quà.
    Chúc các bạn vui!

Chia sẻ trang này