1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng.... nên không?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Lấy chồng là một việc nên làm!!!
    Lấy chồng là một việc nên, và cần thiết!!!
    Xét về mặt triết học phương đông: âm dương hoà hợp thì sẽ có thăng hoa. Chồng là phần dương dễ kiếm, dễ bổ xung và dễ hoà hợp nhất.
    Xét về mặt sức khoẻ sinh sản và khoa học chính tông: phụ nữ cần có chồng, sinh con... như một bước tất yếu trong quá trình sống, cũng như để chữa một số bệnh mãn tính thời con gái của mình (ví dụ viêm mũi dị ứng - rất nhiều người khỏi sau khi lấy chồng!)
    Xét về mặt tâm lý: phụ nữ là người yếu đuối, đua đòi, hay ganh tỵ, thích chạy theo trào lưu.... Thế các vị nghĩ lấy chồng làm cái gì? Chẳng qua là vị mụ hàng xóm bên cạnh, cô nàng đồng nghiệp, bà chị họ, thậm trí là bà cô, bà bác... đều làm như thế cả. Mình lại kém hay sao?
    Xét về khía cạnh tài chính, ấy đấy, cái này mới là đáng xét....
    Tháng vừa rồi, và tháng này, rồi tháng sau, khéo lại từ giờ đến cuối năm, ôi thôi sao mà nhiều đám cưới thế! Riêng loại đám cưới chuyên mời "dự bữa cơm trưa thân mật" ở cơ quan, tôi đã cầm trên tay gần chục cái thiếp rồi. Chả nhẽ những việc như đau bụng/ cảm đột ngột/ có khách đột xuất/ mất một chiếc giầy... lại diễn ra quá thường xuyên và có chu kỳ? Thôi thì đành vuốt thẳng tờ trăm nghìn, rồi cắm đầu cắm cổ ăn gỡ được tí nào hay tí đó, thỉnh thoảng ngửng đầu lên "nhìn thẳng vào quân thù" mà nghĩ đến ngày mình giật từ tay chúng nó những cái phong bì! Phong bì gì ư, thì phong bì mừng đám cưới mình ý!
    Bộ quần áo mua vải rồi mà không mang đi may được.
    Tiền điện thoại tháng nào cũng nhiều như tháng nào.
    Dịch vụ Oshin không có khuyến mại và giảm giá.
    Thế mà tiền - dành để đi đám cưới!!!!!!!
    Cưới xong cô dâu chú rể nắm tay nhau đi chào cơ quan đồng nghiệp một lượt tất các phòng ban.
    Chú rể sơ mi là thẳng hơn hẳn, tóc cũng ngắn hơn, cười to hơn thường ngày, thỉnh thoảng lại vung tay lên, hạt bụi kim cương trên cái nhẫn cưới mô đéc được dịp lấp lánh, lấp lánh...
    Cô dâu e lệ, cười cười, cúi cúi đầu, nấp nấp vào lưng chồng mới cưới, tay xách gần chục bánh cốm, gói trà nhài, hay gói kẹo cam. Ánh mắt cô nhìn chồng âu yếm lắm, nhưng mà.... rõ là... tôi là tôi thấy rõ ràng... kiêu hãnh nhở, lấy chồng đâm tự hào gớm... cái mặt cứ nhấc nhấc lên... Này đừng tưởng, đây thì đây kém gì...báu lắm đấy...
    Nên mới nói, lấy chồng là cần thiết lắm!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  2. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0

    To Sweat_fa:
    Bai viet rat la thu vi. Co cai nhin hay ho va di dom hi`hi`... Sweat_F xet ve nhieu khia canh nhung con ve khia canh "anh huong boi loi song tay phuong" cua anh chi em ta thoi nay thi chua thay ban de cap toi. Minh nghi rang no co tac dong lon trong y dinh "lay chong" cua "a better half". Minh rat muon nghe y kien cua ban ve khia canh nay -
    marvin
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Fải lấy, fải lấy chứ.
    Em fải lấy chồng để thiên hạ đỡ dòm ngó và tặc lưỡi thương em ế.
    Em fải lấy chồng để có một lũ nhóc tì bò lổm ngổm trên sàn nhà, nhìn yêu cực.
    Em fải lấy chồng để nếu em có con gái, em sẽ cho bé học đàn piano, nếu em có con trai, em sẽ cho bé học võ.
    Túm lại là em fải lấy chồng, nhưng ai fải lấy em thì em chịu
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lấy làm ch gì. Đi làm lấy tiền cho gái( giai) nó thèm
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe mọi người nói mình cũng vào góp tẹo cho nó xôm. Hồi mình học PTTH, bố mẹ vẫn chưa nói năng gì đến việc bạn trai. Nhưng khi mình bắt đầu học trung cấp, cụ bà đã bắt đầu lo lắng hỏi:"Mày chưa có bạn hả con? Hay là mày cứ yêu một thằng nào đi". Hik, cụ lo rõ sớm. Còn bây giờ cụ lại nói:" Mày lo làm ăn đi con ạ, yêu đương làm gì vội."--> Thua cụ --> Các cụ cũng chẳng phản đối nếu chị em ta lấy chồng "hơi muộn "tí đâu ạ(Hơi muôn thôi nhá, còn muộn quá các cụ nhảy choi choi ngay đấy)
    Mà việc gì đến sẽ đến, lo làm gì vội chứ, cứ chờ đi.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Hihi, buồn cười nhỉ. Thấy chi em bàn chuyện lấy chồng, "chống ề" mà không thấy anh em bàn chuyện ế vợ bao giờ nhỉ. Phụ nữ VN mình chịu thương chịu khó, đảm đang, tháo vát, bao nhiêu đức tính tốt đẹp mà phải lo trong khi các bác trai nhà mình gia trưởng, bảo thủ, lười biếng, ( đấy là tớ nói số đông nhé, hì hì) , không chịu khó làm việc nhà, hay la cà nhậu nhẹt mà không thấy lo lắng gì hết trơn nhỉ. Sang Tây đi, chị em phụ nữ vừa đắt giá lại vừa được nhiều quyền hành. hahaha
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phải roài, té hết sang Tây mà lấy chồng Tây, đẻ con Tây, đi toa lét Tây đi cho nó sướng em ạ, ở Việt Nam làm quái gì cho ế sưng ế sỉa. Chán.
    ------------------------
    Ngạo mình, ngạo đời..
    Cười mãi không thôi.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    he he, em thì thích lấy chồng, nhưng chẳng có ma nào thèm...He he, ra đường nhìn con người ta đứa nào cũng xinh, tặc lưỡi" sau con mình chắc xinh hơn chúng nó nhìu" .Nhưng vấn đề bi giờ bố chúng là ai????
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Đã ế roài còn lắm mồm, he he.....
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  10. pim7X

    pim7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ờ , em gì đó nói phải lắm , đàn ông VN tệ thật , nhưng sang Tây xa quá , chi bằng sang Tàu đi , cũng đắt giá lắm , mà nhiều quyền hành (!!!) thì hẳn rồi , một em được quyền hành những vài ông chứ chả chơi !

Chia sẻ trang này