1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng.... nên không?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi lebinhminh, 28/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, em nhỡ lời trêu các bác nam ở đây. Thật là không phải, không phải!!!!
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lấy đi.....thua keo này..bầy keo khác,lo gì.
    Lấy đi...để rồi đẻ sinh đôi....để rồi thằng bố nó cứ khăng khăng,bối rối...không biết 1 trong 2 đứa,,,ai là con mình???He he

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    cái này em thấy hay đấy...Vậy chị em nào chăng may một làn ngây thơ chót dại......Khoai lo nưa......Nghe bác gió mùa mà học tập...khà khà khà....
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh về chuyện vợ chồng và gia đình - chuẩn bị tâm lý cho cho quyết định lấy chồng hay không?
    Chuyện thường xảy ra là một cậu hỏi một cô "Em có đồng ý yêu (lấy) anh không". Và cô ta trả lời "Có" hoặc "Không", vậy thì ai là người quyết định chính trong cuộc hôn nhân ?
    Ngay cả trong đa số trường hợp con gái chủ động tấn công trước, những người đàn ông bị ngả lòng liệu có phải là người kém cỏi không?
    Một cô gái thông minh là ngời một khi đã quyết định lấy ai thì sẽ bằng nhiều cách thức khéo léo, tinh vi nhất cố gắng chinh phục ngời mình yêu nhưng không để cho ngời con trai có mặc cảm rằng họ bị chinh phục. Việc ai nói lời cầu hôn cuối cùng chỉ còn là vấn đề hình thức thôi.
    Khi tôi hỏi một vài bạn nước ngoài, ở nước họ ai quyết định cới xin thì họ đều trả lời: "cô ấy !". Người phương tây ít quan tâm đến việc lập gia đình như ở VN. Một khi cuộc sống vật chất đã trở nên đầy đủ, người ta càng có xu hướng ít muốn ràng buộc vào một cuộc hôn nhân để có nhiều thời gian thực hiện các hoài bão, sở thích của mình (chơi thể thao, đi du lịch, đầu tư kinh doanh, nghiên cứu cái họ thích).
    Nếu chỉ đem công việc gia đình ra để đo độ thông minh của phụ nữ thì... ôi cha mẹ ôi.. các bạn cổ hủ, ấu trĩ quá. Thảo nào Việt Nam ta phát triển chậm chạp. Xét cho cùng đàn bà cũng như đàn ông chẳng ai muốn lao động chân tay cả, mất thì giờ, toàn việc vô danh, mệt mỏi, lại còn huỷ hoại nhan sắc. Chính vì vậy mà các nhà khoa học, các kỹ thuật gia trên thế giới không ngừng phát minh ra các loại máy móc thay thế sức lao động của con ngời, thay vì rỗi việc ngồi kết tội cô này luời bà kia chăm. Con người vẫn cần auri làm việc, tất nhiên, nhưng đó là những công việc ngời ta yêu thích. Không thể đánh giá một cô thích ngồi giặt quần áo, rửa bát, nấu cơm là thông minh hơn một cô say sa làm việc ở công sở, mặc dù có vẻ nh đàn ông thích như vậy hơn.
    Tuy nhiên nếu vậy thì gia đình để làm gì nếu cả hai vợ chồng đi từ sáng đến tối mịt, phải chăng là để có con ??? Lúc đó muốn có con người ta đặt hàng ở bệnh viện chứ việc gì phải lấy chồng, phiền phức! Vì có máy giặt, máy rửa bát rồi thì sao kkông có máy ?osản xuất? con, người yêu máy, máy nuôi con?
    Ðúng vậy khái niệm gia đình trong tuơng lai sẽ ngày một biến dạng và có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Sẽ không có máy ?osản xuất? trẻ con nhưng trẻ con sẽ được sinh ra từ ống nghiệm và nuôi dưỡng tập trung cho đến tuổi trưởng thành vì cách này cho phép tạo ra giống nòi tốt hơn, bảo đảm an toàn cho người mẹ và giáo dục trẻ tốt hơn.
    Thật buồn cười, tại sao tình yêu lại cứ phải đi kèm với rửa bát, nấu cơm ? Truớc những năm 80, khái niệm con gái nết na phải bao gồm: biết đan áo cho chồng, biết vá cho chồng tấm áo rách. Nhưng bây giờ chả còn mấy cô mất thì giờ ngồi đan áo suốt mùa đông. Nhỡ ra áo không được đẹp lắm ngời ta lại chê "không biết đường ăn mặc" chứ có mấy ngời thèm quan tâm có phải vợ đan áo hay không đâu Ngoài ra "anh mặc áo vá đến công sở thì ngượng chết. Thôi thà mua quách cái áo mới". Thế đấy, tất cả các quan niệm rồi sẽ phải thay đổi. Ngời ta yêu nhau thì phải chăm sóc đến nhau, tất nhiên, nhưng thiếu gì cách. Cứ gì phải bắt chớc Ô-sin đi làm về hùng hục lao vào bếp làm hết việc nọ việc kia mới là yêu chồng.
    Khái niệm gia đình vẫn còn khi hai ngời dành thời gian bên nhau đọc sách , xem phim, nghe nhạc , trò chuyện, chơi thể thao,... Cô vợ vẫn có thể làm các món ăn nếu như nấu nướng là sở thích của cô ấy và khi cô ấy thực sự có năng khiếu. Còn nếu không, thì mua đồ ăn cho chồng cũng là cách chăm sóc anh ta rồi.
    Con ngời sẽ sống phần lớn cho công việc và nâng cao địa vị của mình trong xã hội. Việc nội trợ gia chánh sẽ chỉ còn là một thứ tài lẻ của phụ nữ giống như đàn ông biết ông biết chỉ đạo chứ không phải là tiêu chuẩn đánh giá một người vợ lý tưởng. Có vô vàn cách để chứng tỏ tình yêu đối với chồng (vợ) mình.
    Tôi cho rằng một ngời đàn chồng tốt là một người bạn thực sự của vợ mình, nghĩa là tôn trọng những sở thích của cô ấy. Tại sao lại bắt vợ ở nhà rửa bát nấu cơm trong khi cô ta thích đi làm hơn, và cô ta thậm chí hoàn toàn kiếm đủ tiền để thuê những ngời phụ nữ khác làm việc nhà thay cô ta (những người phụ nữ này có thể lại thích hợp và khoái những công việc gia chánh hơn).
    Một ngời đàn ông thông minh thực sự luôn thích lấy một cô vợ thông minh, có khả năng chia sẻ những buồn vui của họ trong công việc chứ không phải là lấy một con búp bê.

    Hì, hôm nay soạn máy tính thấy bài này hay hay trong máy, post lên cho các bác đọc. Vưỡn còn nữa, các bác có muốn đọc tiếp thì mai mốt em lại gửi tiếp lên........
    hừm..... có người đang nhíu mày nhăn trán rồi... có vẻ quan niệm hơi bị ... thì phải.


    Trời buồn gói gió vào mây
    Mẹ tôi buồn gói cả ngày vào đêm

Chia sẻ trang này