1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy chồng người Việt tại Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Hey, 03/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    lấy chồng người Việt tại Đức

    chào cả nhà,

    Em gái tôi định lấy chồng người Việt hiện tại đang sống ở Đức, nhưng chưa nhập quốc tịch, chỉ được phép lưu trú vĩnh viễn tại Đức. Vậy em tôi có được theo chồng sang sống tại Đức hay không:? nếu ai biết thì trả lời dùm nhé. cảm ơn nhiều nhiều.
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Có, nhưng người con trai phải về VN cưới rồi mới đưa vợ sang thì phải. Còn giấy tờ đưa vợ sang thế nào thì phải ra sứ quán mà hỏi rồi.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Chồng chỉ cần được phép lưu trú (Aufenthalterlaubnis) là cũng đón được vợ con sang ầm ầm rồi, giai đoạn 93-96 dân lao động mới chỉ được erlaubnis mà cũng đưa được vợ con sang rồi, huống chi là được lưu trú vĩnh viễn ( unbefristet hoặc berechtigùng ) . Có điều là ông chồng phải làm cái bảng lương cho tốt vào, chứng minh đủ để nuôi được vợ , bình thường làm trong các hãng Tây thì đón vợ sang thì đơn giản. Nhưng khi tự hành nghề thì dân Việt mình hay có trò khai thấp lương đi, nên bọn sở quản lí người nước ngoài hay đòi bảng lương cao. Chỗ behörde nào dễ thì nó đòi bảng lương từ 1-3 tháng. Còn chỗ nào khó khăn thì 1 năm . Bọn behörde khốn nạn nhất là bọn ở Brandenburg và Chemnitz. Nếu chỗ mình ở mà khó khăn thì nên đổi hộ khẩu sang vùng nào nó dễ hơn.
     
  4. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ở vùng của em, bọn này khốn nạn cũng chẳng kém đâu bác ạ. Em sang đây mới 2 năm mà bọn nó bắt em gia hạn visum đến 5 lần rồi đấy ! Mk bọn sở ngoại kiều !
    Sàigòn đẹp lắm, Sàigòn ơi, Sàigòn ơi !
  5. Hey

    Hey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã nhiệt tình hồi âm. Cho Hey hỏi thêm một chút là sang đó theo học ngành gì thì dễ dàng xin việc ở Đức. Hoặc công việc gì người VN làm thành công ở Đức?
    Thân mến,
  6. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ở cái xứ sở này thì ngành công nghiệp mà những người VN chúng ta làm thành công nhất em thấy chỉ có duy nhất một ngành CN ăn uống ko cần trường lớp nào cả ... nhanh , gọn , bổ , rẻ ... Em khuyên bác học xong một ngành nào đó thì cầm cái bằng té về nước cho nhanh , ở đây làm gì cơ chứ , chán bỏ xừ !!! em mới sang đây mà đã thấy ngán cái đất nước này lắm rồi bác ạ !!!
      



           Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống của bạn ngày một tốt đẹp hơn . Khi đó bạn sẽ thấy : Cuộc sống là một điều ... kì diệu !!!

    Alles geschieht aus Liebe oder aus Sehnsucht nach Liebe (^_^) ...
     
  7. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thấy ở bên này học về các ngành kĩ thuật như Tin học là dễ xin được việc , nhất là học FH lại dễ xin được việc hơn là Uni. Nhưng mà lúc cầm được cái bằng thì có khi lại muốn về Vn ấy chứ. Còn nếu muốn làm một nghề tay trái thì ở VN nên đăng kí vào trường dạy nghề lắc chảo đi. Gì chứ cái nghề lắc chảo là nghề người Vn thành công nhất ở Đức. Cũng giống như ở Mẽo làm nail móng tay móng chân tay ấy mà.
  8. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thì cưa tóc vàng như thế nào thì cưa mấy em đẻ ra ở bên này cũng như thế. Mà chỗ tớ có nhiều con Kiều vượt biên ngày xưa lắm. Các em bên này ăn uống đầy đủ trông rất ***y, tớ cũng thử cưa mấy em. Gì chứ mấy ông Kiều vượt biên thích con rể + lắm. Có rể + thì còn giữ được con, chứ nó mà đi vớ thằng tóc vàng thì coi như là mất con rồi, Tớ cũng được mấy ông Kiều mời đến nhà ăn cơm rồi giới thiệu khéo con gái cho tớ. Chỗ tớ ở có mỗi tớ là VN chính cống, lại tuổi sàn sàn với con gái các ông ấy, chứ người Việt còn lại toàn già lọm khọm , tre hơn thì toàn lại tị nạn chứ chẳng có mấy kiến thức trong đầu, mấy thanh niên này suốt ngày chỉ biết đến Nguyễn Du là anh của Nguyễn Huệ . Thành ra tớ gần như là mì chính cách ở chỗ này
  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    -->>ngành nào kiếm được nhiều tiền thì học...!! xem ra hơi bị cổ hủ và thực dụng
    .....nếu như có nghề nào mình thích và cảm thấy có thể gắn bó cả đời--->say mê lẫn nhiệt huyết dành trọn cho nó (gọi là gì nhỉ là "yêu nghề" chẳng hạn)... như vậy sau này sẽ đỡ nhàm chán lại thấy công việc ý nghĩa hơn !!!
    -->với lại cần gì phải cứ đâm đầu vào một chỗ một nơi , thiếu chi việc trên thế giới này cần nhân lực+trí tuệ!!--->tóm lại nên nghĩ xa hơn một tí!!
    chúc các bác thành công !!
    Just Like That !!!
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Dành riêng cho bác Quake......Hỏi khí không phải chứ bác có biết là Ở cái nước đức nói chung và cái thành phố mà bác đang ở nói riêng có bao nhiêu đứa sinh viên ko...Bác nói thế em thấy hơi cao giọng đấy nhé...Không biết mặt mũi bác trông thế nào nhờ...học hành cao vời vợi đến đâu nhờ....Em lạy hồn, hồn bé mồm thôi
    Ngu`oi ta  no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này