1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng nước ngoài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hamchoi, 02/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng nước ngoài

    Em có con bạn đang có một anh người Pháp "cưa cẩm". Nó cũng có vẻ liêu xiêu nhưng mà gia đình, bạn bè đều e ngại, bảo rằng lấy chồng nước ngoài, về lâu về dài chưa chắc đã hạnh phúc vì có nhiều khác biệt văn hóa, lối sống. Mấy anh chị lớn tuổi em quen (tầm 28-30) bảo là giai Pháp chỉ đươcj cái khéo mồm và ga lăng bên ngoài thôi chứ keo kiệt lắm. Không biết có đúng thế không ạ ?
    Con bạn em nghe nhiều người nói nên có vẻ cũng phân vân.
    Mọi người ở đây ai có kinh nghiệm, bàn bạc đề tài này tí nhé. Em thấy yêu và lấy ai chả được. Mà khác biệt như thế nào nhỉ ? Nếu chỉ là chuyện ngôn ngữ thì đâu có gì nghiêm trọng lắm. Học giỏi tiếng Anh hay tiếng Pháp là ok thôi chứ nhỉ ?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng có chị bạn lấy 1 anh người canada. Họ rất lãng mạn, galant nhưng sự khác biệt về văn hóa nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm.
    Ví dụ đường sá Việt Nam lộm nhộm, dừng đèn đỏ xong phát là thằng rẽ tạt đầu thằng thẳng. Mấy anh Tây chưa quen thường muốn làm rõ lẽ phải, chạy theo trả đũa, blah blah... Các chị em ta thì cứ "tránh voi chả xấu mặt nào", nhỡ gặp phải thằng du côn nó đánh cho chả bõ. Chỉ thế thôi mà nhiều khi tranh cãi (lại còn khác ngôn ngữ, ko thể nói hết ý được, cho dù giỏi đến mấy) đến ấm ức.
    Tất nhiên yêu thì cưới thôi, lúc đấy chả lăn tăn gì nữa, nhưng phải xác định 1 trong 2 ng rời bỏ quê hương, sống nơi xứ người và rất nhiều các mối ràng buộc liên quan, cảm thấy chấp nhận được thì đồng ý!
  3. pucahip

    pucahip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hêhhhe chuyện nghe buồn cười quá .
    Con bạn tớ sang tháng sau tổ chức cưới với 1 anh bạn Pháp sinh năm 74 nhưng trông trẻ và đẹp trai hơn tuổi nhiều . Mà chuyện tình yêu của họ lãng mạn lăm nhé . Anh là khách du lịch Vn còn con bạn tớ làm ở VP cty Du Lịch thui . Vậy mà yêu nhau thắm thiết lắm . Anh chàng chăm lo từng ly từng tý - luôn giục con bạn mình đi học thêm cao học bên Pháp và còn sắp xếp xin việc làm thêm sau khi cưới .
    Còn em của bạn tớ cũng đã lấy 1 anh chồng Pháp . Người Pháp galang và lẵng mạn fết đấy . Thấy cả 2 đôi đều ngon lành. Nên tớ thấy bạn chủ topic kêu ca ma thấy buồn cười ghê hihihihihihi.
  4. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ơ tớ có kêu ca gì đâu Đấy là ý kiến của người khác, tớ chỉ kể lại thôi mà. Ừ chả hiểu sao mấy anh chị tớ quen (toàn là dân du học nước ngoài về) thì lại chê người Pháp keo kiệt. Hihi

    Còn chuyện tình như bạn kể "Anh là khách du lịch Vn còn con bạn tớ làm ở VP cty Du Lịch thui . Vậy mà yêu nhau thắm thiết lắm" kể ra cũng lãng mạn nhỉ ? Cơ mà tớ cũng nghe nói là các anh Tây sang Việt Nam thì "bất tử" lắm. Tớ còn biết chuyện một chị làm ở hiệu tóc thôi nhé, chỉ một lần gội đầu cho một anh (cũng giaii Pháp) mà anh ấy yêu và cứới ngay. Hê hê. Rồi thì còn chuyện các anh Tây đi du lịch ở Lạng Sơn, lấy cả gái Mèo gái Mông làm vợ nữa kia.
    Tóm lại là tớ thấy có vẻ như các anh Tây lấy vợ dễ như chơi ấy
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 02/05/2008
  5. bietdu

    bietdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    A lúi, nhầm cơ bản rồi nhé, du lịch Sapa mới lấy đc gái Mèo, gái Mông, Lạng Sơn chủ yếu là người Kinh, Tày, Nùng chịu khó leo lên cao nữa thì mới có người Dao, Mán, bác chỉ cho người ta lên LS lấy gái Mèo, gái Mông thì chúng em lấy đâu ra bây h ?
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tôi để ý mấy bác Tây toàn lấy các cô xấu xấu bẩn bẩn, hoặc ế chồng. ( Xung quanh tôi thấy thế, bác nào có ý kiến khác cứ đóng góp )
    Tôi ví dụ như cô ca sĩ họ Phi, đúng là dính đến chữ Phi đen thế không biết, vừa cưới một bác già người Pháp. Báo chí đăng bài, đăng ảnh ầm ĩ đớ.
    Ở chỗ làm tôi, ngày trước, có bác GM, trông cực kì phong độ, người Canada, ai cũng nghĩ vợ hoặc nhân tình bác ấy không quý phái thì phải mệnh phụ. Không ngờ một hôm có một con mẹ bẩn ơi là bẩn xông vào cơ quan làm ầm ĩ. Cả bọn đang ngơ ngác thì giới thạo tin cười khẩy rỉ tai nhau nhân tình của lão đấy. .
    Một bà bạn của tôi nữa, người vừa lùn, vừa xấu, đen nhẻm, năm ngoái cưới anh người Pháp xong. Đem ảnh cưới đến khoe, thấy du lịch trên du thuyền với một đống bạn, toàn thằng trần trùng trục, thịt mỡ ngồn ngộn. Thật là mọi rợ.
    Một ông khách hàng của tôi, người Hà Lan, Gian van Hoi, quên mất tên chính xác, chuyên viên tư vấn một quỹ từ thiện. Híc, đúng là làm từ thiện thật, ông bác cưới hẳn 1 chị giảng viên cấp 3 ở nông thôn, gày đét như cá chỉ vàng.
    Bây giờ, cứ thấy bảo con gái Việt mình lấy Tây, tôi hình dung ngay ra cảnh mấy chị vừa già, vừa xấu, đú đú bẩn bẩn,... ôi sợ quá.

  7. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    He he, cũng không hẳn vậy đâu bác ạ, nhiều anh Tây vẫn lấy vợ VN xinh như mộng í
    Còn chị tớ sống ở nước ngoài lâu năm thì bảo bọn Tây nó chỉ thích những gương mặt thuần châu Á thôi, da vàng thì phải mắt 1 mí, mũi tẹt...mà đân châu Á thì lại cho rằng như thế là xấu Nói chung là do quan niệm và thẩm mỹ thôi
  8. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tránh mấy thằng Tây balô ra, Tây có thằng nghèo kiết xác, đi sang nước nghèo hơn để giảm chi phí tiêu dùng, có thằng giả vờ cưới cưới hỏi hỏi xong vay tiền nhà vợ té mất, khổ cho cô vợ tiền mất, tật mang bụng mang dạ chửa kêu trời, chuyện có thiệt 101%
  9. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tây cũng có nhiều loại người. Có phải chuyện nào cũng lâm li bi đát như một số bác nói đâu. Cũng giống như Ta thôi, ở đâu chẳng có người tốt người xấu.
    Người Pháp thì nói trung rất lành tính, hiền, chiều chuộng vợ con, rất chịu khó. Có mỗi cái là có thể hơi kỹ tính trong việc chi tiêu (cái đó thì toàn dân Pháp như vậy rồi). Như bạn chủ topic nói ý, có chút hơi "keo kiệt". Nhưng đó là so với người VN và người châu Á nói chung. Con trai Tây thì ít có kiểu ra quán uống nước trả tiền cho cả hội bạn lắm. Hihi nhưng theo mình hiểu thì điều này có phải bà vợ VN nào cũng thích đâu...
    Được lilina sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 05/05/2008
  10. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Yêu với lại tìm hiểu thấy người ta tử tế thì cưới thôi. Nhưng vẫn còn phân vân e ngại khác biệt văn hóa thì chắc chưa yêu lắm đâu thế thì khó vượt qua được những khác biệt này lắm.
    Tây keo kiệt thì cũng tùy cách đánh giá thôi, nếu các anh chị lớn tuổi mà bạn nói hiểu được tận gốc người ta "keo kiệt" như thế nào, vì sao người ta "keo kiệt", làm sao để người ta bớt "keo kiệt" ...( ít ra là đối với mình) cõ lẽ họ sẽ nhận xét khác đi.
    Bác gì ở trên lời nói đầy thành kiến và hơi cay nghiệt. Xấu xấu bẩn bẩn phần nhiều là do cuộc sống còn vất vả thôi, thời nay cứ ăn trắng mặc trơn, quần áo xịn, mỹ phẩm thẩm mỹ viện vào là lại xinh ngay. Nghèo với xấu đâu phải là cái tội.
    Với lại như bạn gì đã nói đấy, thị hiếu thẩm mỹ khác nhau thôi ví dụ như ở ta con gái đeo găng đeo khẩu trang, tốn bao nhiều tiền đi tắm trắng, kem trắng, đi cắt mí mắt, nâng mũi...gái tây lại tốn tiền tốn sức đi soi đen, thấy trời nắng là ra phơi, đánh mắt sếc... Mấy anh Tây mà bác khen là "phong độ" về nước chưa chắc đã được người khác khen như thế đâu.
    Cộng thêm tư tưởng "trọng tây khinh ta", ta mũi tẹt, mắt một mí, lùn, đen, bẩn (đa số vẫn còn sống ở nông thôn mà, chỉ có số ít ở thành thị có điều kiện, đi xe hơi, ngồi công ty máy lạnh thôi) => xấu. Tây cao to, trắng trẻo, mắt sâu, mũi cao => đẹp, phong độ ...
    Nói chung khó có thể lấy tiêu chuẩn của mình làm chuẩn rồi áp đặt lên cho người khác, người trong cùng một môi trường một nền văn hóa còn có tiêu chuẩn khác nhau nữa là người đến từ những nơi khác biệt hoàn toàn.
    Kinh nghiệm của riêng tôi, quen biết một số cặp giai tây gái ta, giai ta gái tây lấy nhau vì tình yêu thấy nói chung khá hạnh phúc. Các đôi giai ta gái tây thì kín đáo hơn một tí chứ giai tây gái ta thì có vẻ phấn khởi ra mặt. Giai tây thì tự hào có cô vợ ngoan, không rượi chè thuốc lá chơi bời, lại biết "hy sinh" lo cho GĐ chồng con khá tỉ mỉ chu đáo. Gái ta thì thấy chồng hiền lành, ít chơi bời, và được chồng quan tâm...sống với nhau thấy hợp, HP điều này mới quan trọng chứ trắng hay đen xinh hay xấu thì cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi.
    Mà thường các đôi tôi gặp mà quen biết yêu thương nhau tử tế có cưới hỏi hẳn hoi, gái ta thường có trình độ văn hóa khá tốt. Trình độ văn hóa theo nghĩa rộng, nghĩa là có bằng cấp, ngoại ngữ cũng tốt, biết giao tiếp, sống cởi mở và rộng lượng nên phần lớn không để tâm tới miệng lưỡi thế gian và ít gặp trở ngại về khác biệt văn hóa lối sống.

Chia sẻ trang này