1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng nước ngoài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hamchoi, 02/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chị này hình như lấy chồng Tây thì phải
    Em thì chả biết chị thế nào chứ mấy chị gái lấy chồng Tây mà em biết , toàn các thành phần "thế nào" ấy. Bác gì ở trên nói hơi "phũ"nhưng cũng có phần đúng. Gần nhà em có một chị lấy Tây, đúng là đen, xấu, bẩn thật. Gái già, ế, không có anh Việt Nam nào thèm ngó đến nên toàn cặp với Tây, Việt kiều thôi. Mà tính bà này khác người lắm. Xấu nhưng chỉ thích giai đẹp, cực kỳ sính Tây. Khinh người phải biết. Đã thế lại đoảng, vô duyên, nhưng lúc nào cũng cho mình là khéo léo, có duyên, xinh xắn. Không thể hiểu nổi !
    Cuối cùng chị gái lừa được một anh Tây, cưới và sang nước ngoài sống. Như kiểu là có những người sinh ra chỉ để lấy Tây thôi vậy. Mà các anh Tây cũng dễ tính quá nhỉ ? Toàn xài hàng ế ẩm không bán được ở VN
    Chị bảo quan niệm đẹp xấu khác nhau. Cũng có thể. Nhưng ít ra cũng phải lọt mắt người Việt ở một mức độ nào đó mới gọi là đẹp được chứ ạ ? Chứ xấu tệ hại, bói chả ra được cái nét đẹp nào mà các anh Tây vẫn khen đẹp thì chắc là mấy anh đấy cũng có vấn đề thế nào ấy chứ
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 06/05/2008
  2. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thế cô bạn của bạn có thuộc "thành phần "thế nào" ấy" không ?
    Bạn đọc kĩ lại nhé, mình nói là nói về những đôi "quen biết yêu thương nhau tử tế" chứ không vì những mục đích gì khác. vì mình thấy bạn hỏi giúp cho một người bạn và nghe kể qua thì cũng có vẻ "quen biết yêu thương nhau tử tế".
    Cứ cho là họ lùn, đen, xấu, bẩn, gái già, ế, vô duyên...vv thật đi. Tôi thì nghĩ họ kiếm được tấm chồng thì cũng nên mừng cho họ, chứ cay nghiệt, phũ phàng với họ làm gì để người ngoài nhìn vào lại nghĩ là mình là nganh ghét hay là có hận thù gì với họ vậy.
    Làm thân con gái ở nhà mình thật khổ, cứ ngoài 30 mà chưa có chồng thì hay bị thiên hạ coi là gái già, ế. Thế nên mới có những topic cần tìm người để làm đám cưới hoặc tìm chồng... Mà cũng cũng chẳng anh nào dám lấy vì lại sợ bị mang tiếng lấy gái xấu, già, ế, hoặc gái bỏ chồng hay bị chồng bỏ...
    Tây lấy vợ hay lấy chồng dễ vì có lẽ họ sống nhiều cho bản thân chứ không sống cho thiên hạ. Thấy thích, thấy hợp thì lấy thôi chứ không sợ người này người kia chê bai gièm pha.
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người chơi với tây rất nhiều (mặc dù toàn yêu các anh Việt Nam) thì tớ tán thành í kiến của lanata. Tây hay ta thì quan trọng gì, rút cục là có hợp nhau, yêu thương nhau hay không thôi. Tây cũng có người tử tế, người dở hơi, có người rộng rãi, người keo kiệt. Ở xã hội nào mà chả thế. Rào cản lớn nhất chính là sự khác biệt về văn hoá, tuỳ theo sự cởi mở (open-minded) của từng người mà có vượt qua được hay không.
    Về thẩm mỹ thì tây đa số là khác ta. Cứ VD điển hình thì ngày xưa chỗ tớ làm có tới 80% là nữ, chị nào chị nấy xinh tươi như hoa. Thế mà khi hỏi một ku Tây ai xinh nhất thì nó chỉ ngay vào chị mà mọi người coi là xấu nhất . Xét cho cùng, chỉ thấy người chả xinh chả xấu như mình là vớ vỉn nhất, tính theo tiêu chí thẩm mỹ của phương nào cũng chả được coi là xinh xẻo .
    Vấn đề lấy chồng Tây là vấn đề nhạy cảm với các anh giai Việt nên tớ ko comment thêm, và ko muốn tranh cãi với các bạn í. Còn riêng phụ nữ với nhau thì tớ chỉ nghĩ đơn giản là nên lấy người yêu mình và mình yêu.
  4. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ô bạn em hơi ngon chị ạ, chả "thế nào ấy" như mấy trường hợp kia . Trẻ, đẹp, thông minh, đa tài. Làm việc cho một ngân hàng nước ngoài, sếp Tây săn đón và "cưa" mãi vẫn chưa đổ đấy chị, dù anh đấy rất tử tế, đàng hoàng. Vẫn còn đắn đo vụ Tây ta mà.
    Ý chị bảo chê ai là ghen tị với người đó à ? Hihi, chị làm em buồn cười quá. Gì chứ mấy chị gái dở hơi đó thì em mất công ghen tị làm gì. Xấu đẹp thì tất nhiên tuỳ quan niệm mỗi người, nhưng có một số chị gái lấy Tây thật sự kỳ quặc chả giống ai cả. Vậy mới nói.
    .
    Các chị bảo quan trọng là tình yêu. Vâng thì em cũng nghĩ vậy thôi. Nhưng thực tế là khi lấy nhau rồi có lẽ mới nảy sinh nhiều vấn đề mà khi còn trẻ, đang yêu chưa hình dung hết được, đúng không ạ ? Bạn em lo xa cũng có cái lý của nó. Nó kể chuyện mấy chị gái mà nó quen lấy chồng Tây, (toàn mấy chị dạn dĩ sống rất "thoáng", quá khứ chả đức hạnh hay hớm gì), sang Tây rồi mới thấy có quá nhiều vấn đề.. Có chị gái con mới đẻ được vài tháng chồng đã bỏ rồi, chỉ vì lý do rất đơn giản là không còn thấy yêu nữa, chả thương xót gì đến đứa con. Có chị gái lấy chồng Tây, sang Tây mà mãi chả xin được việc làm, bị lép vế với chồng và nhà chồng, sống không vui vẻ gì. Rồi mấy chị gái nữa lấy chồng Tây, đến giờ vẫn chưa sao, nhưng tâm sự rất thật với bạn em là giá được làm lại thì sẽ không bao giờ lấy Tây mà sẽ lấy một anh chồng Việt hơn . v.v. Bạn em còn thấy mấy người Việt kiều lấy chồng Tây khuyên nó nên suy nghĩ kỹ. Bản thân họ đã sống mấy chục năm ở xứ người, thành đạt và giàu có, nhưng giờ cũng chỉ muốn quay về lại Việt Nam thôi. Sống ở nước ngoài càng già mới càng thấy buồn và cô đơn. Không bao giờ mình có thể ngang bằng được với người bản xứ cả dù mang quốc tịch nước đó, kết hôn với người bản xứ và hòa nhập tốt với cuộc sống ở đó.. Mấy người Việt kiều đó nói thế đấy. Bạn em thấy thế nên đắn đo phân vân nhiều.
    Chị thì em chả biết thế nào. Nếu chị hài lòng với sự lựa chọn của mình thì tốt thôi. Nhưng thực tế là nhiều cuộc hôn nhân với người nước ngoài không hạnh phúc dù lúc đầu là vì yêu mà lấy nhau. Ý em ở đây muốn biết những khác biệt, mâu thuẫn văn hóa mà các trường hợp này gặp phải cụ thể là như thế nào .
    Còn như chị nói thì đúng là các anh Tây thường thích lấy vợ châu Á vì ngoan, đảm đang, hết lòng cho gia đình. Nhưng cũng tuỳ người thôi chị ạ. Chị gái lấy Tây gần nhà em, nấu một bữa cơm không nên hồn, vụng về, đoảng vị hết chỗ nói. Thế mà lúc nào cũng tự hào nấu ăn ngon, khéo léo Chả hiểu người như thế rồi sống thế nào !?!
  5. Shakira85

    Shakira85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sắp lấy Tây đây. Anh ấy người Mỹ và là học sinh cũ của tớ (ngày xưa tớ dạy tiếng Việt cho mà.) Quen nhau cũng lâu mà yêu nhau thì mới gần được một năm thôi.
    Mọi người nói là giữa hai người có khoảng cách về văn hóa và ngôn ngữ mà tớ thì không hề có. Tớ nói tiếng A tốt, anh ấy cũng nói tiếng Việt rất tốt. Vì tớ anh ấy tìm hiểu rất nhiều văn hóa và phong tục của người Việt, và nhiều khi tớ thấy anh ấy còn Việt hơn cả tớ. Trừ những lúc đi làm, còn không là tớ đi đâu cũng đèo đi khắp thành phố. Bảo lo tớ đi không an toàn.hehehe
    Lúc đầu bố mẹ tớ cũng không thích, mà về sau lại quý anh ấy vì thấy anh ấy thật thà, ngoan lại yêu tớ nữa. Em gái tớ thì mê tít anh ấy, bởi tuần nào cũng đến dạy em gái tớ tiếng A, đi đâu anh ấy cũng mua quà cho em gái tớ. Lại còn lúc nào ăn cơm xong, cũng lăng xăng giúp rửa bát dọn dẹp. (Người yêu cũ của tớ chỉ đến ăn, ngồi không bao giờ mó tay vào một thứ gì.)
    Tớ đến chỗ anh ấy làm, các chị luôn khen là anh ấy hiền và tốt bụng, cả chung thủy nữa. Bọn tớ mới đăng ký thôi mà đi đâu cũng giới thiệu tớ là vợ. Gặp ai cũng kể về tớ và nói là sắp cưới vợ. Gặp học sinh của anh ấy, ai cũng bảo tớ may mắn vì yêu anh ấy.
    Nếu bạn của bạn yêu người ta thì chẳng cần nghĩ làm gì, vì người Tây và người ta thì cũng giống nhau thôi, miễn là hai người yêu nhau.
  6. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn hơi nhạy cảm rồi đấy, hihi, ý mình không hẳn là thế, ghanh ghét và ganh tị không hoàn toàn trùng nhau về nghĩa. Nhưng thói đời ai hay dè bỉu chê bai người khác thì thường liên quan tới sự ghanh ghét thôi mà lại cũng chẳng làm cho bản thân trở lên đẹp hơn trước mắt những người khác. Ý chính của mình là thôi thì mừng cho người ta.
    Còn chuyện cô bạn của bạn như bạn tả, thực tình mình cũng nghĩ vậy, nhưng thấy bạn bảo là các anh tây toàn xài "hàng ế ẩm không bán được ở VN" nên mới hỏi trêu bạn vậy thôi.
    Vàng 1 đúng nhưng không cứ gì lấy chồng NNN mà đơn giản chỉ là lấy chồng cũng phải nghĩ tới việc này.
    Vàng 2 còn mình thì lại gặp khá nhiều người sau khi sống ở nước ngoài một thời gian thì mong muốn được ở lại, họ phải lăn lộn kiếm cho đủ giấy tờ để lên sở di trú xin được định cư lâu dài. Trong khi đó thì nhưng người giàu có thành đạt lại đi than phiền, cuộc sống muôn màu quá.
    Vàng 3 " không bao giờ nói không bao giờ" cái này cũng tùy ghi nhận của từng người bạn ạ.
    Bạn của bạn còn phân vân ắn đo nhiều, chính kiến chưa rõ ràng, hoặc anh kia chưa thuyết phục được hoặc bạn của bạn còn chưa yêu anh ta tới mức có thể làm tất cả vì anh ta thế thì đừng nên nhận lời vội không lại hối hận giống một số chị bạn của cô ấy.
    Chủ đề lấy chồng NNN đã có rất nhiều người bàn rồi, cả trên ttvn lẫn những diễn đàn khác. Mình nhớ đã viết ở đâu đó là nếu đã chập nhận lấy NNN thì cần phải sống bản lĩnh mạnh mẽ hơn nữa nếu không thì khó mà tìm thấy HP.
  7. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ôi vấn đề này đúng là mình không biết, chưa biết. Mình chỉ nghĩ đơn giản là do "hết yêu", do sống khép kín, kém thích nghi, chưa tìm hiểu kĩ, ảo vọng quá nhiều về cuộc sống ở NN=>sang rồi thì vỡ mộng...vv
    Còn ai lấy NNN mà không HP vì có nhiều khác biệt hay mâu thuẫn về văn hóa thì hãy lên tiếng và hãy nói cụ thể một ít, mình cũng rất muốn được lắng nghe, "bàn bạc"
  8. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Định ko tham gia đâu nhưng thấy bực bực nên mới phải nói vài câu
    Mình nghĩ bạn Hamchoi hơi quá, ko hiểu bạn định hỏi cho bạn mình lấy NNN là tốt hay xấu hay định chỉ trích này nọ. Chị Latana cung đúc kết từ kinh nghiệm bản thân và cho lời khuyên rất chân thành và tớ đồng ý với quan điểm của chị ấy.
    Việc đặt ra nhiều câu hỏi cho một vấn đề có thể làm rõ vấn đề nhưng những câu hỏi máy móc có thể khiến người khác ko muốn giúp bạn giải thích mà còn khó chịu đấy
    Tớ cũng chơi với Tây nhiều, nhưng tình yêu chỉ dành cho anh VN thôi nên đc rủ đi chơi, dating là trốn ở nhà nhưng nói chung các bạn ấy nghiêm túc.
    Thực ra người NN ko keo kiệt họ chỉ cực kỳ rõ ràng và chi tiêu hợp lý - tớ thích tính cách này lắm. Anh bạn người Bỉ của tớ còn bỏ tiền túi để cho nhóm SV tình nguyện hoạt động cơ.
    Thêm nữa người Pháp lại galant vô cùng cả nam lẫn nữ, lúc tớ vác cái vali nặng ơi là nặng đi từ platform này sang Plaform kia họ đều đề nghị giúp hết
  9. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ thấy vấn đề này khá nóng nên nhân thể trường hợp bạn tớ thì muốn bàn luận chút. Tớ thấy sao thì nói vậy, chả máy móc gì bạn ạ.Tranh luận thì phải có đầy đủ ý kiến khác nhau, đúng không ạ ? Cũng như bạn thấy người nước ngoài không keo kiệt và ga lăng (theo quan điểm của bạn). Nhưng những cử chỉ kiểu như bê đồ nặng giúp bạn thì tớ nghĩ thuộc về phép lịch sự tối thiểu rồi bạn ạ. Tớ thấy các anh Việt Nam đầy người làm việc đó, chả cứ gì Tây. còn chuyện anh bạn Bỉ của bạn bỏ tiền túi ra cho SV hoạt động tìhh nguyện thì đã có gì ghê gớm lắm để kết luận là Tây không keo kiệt đâu ? Tớ nghĩ nếu họ thích thị ho chi tiền, nhưng không có nghĩa là trong mọi việc họ đều rộng rãi. Tớ thấy hoạt động xã hội, nhân đạo với Tây như là cái mốt vậy, đặc biệt khi họ đang ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Cho nên nếu vì thế mà bản rằng họ không keo kiệt tớ nghĩ chưa đủ sức thuyết phục.
    Còn tớ có phản bác gì ý kiến của chị latana đâu. Tranh luận rất thoải mái và khách quan đấy chứ.
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 07/05/2008
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu chẳng có người nọ người kia.

Chia sẻ trang này