1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng nước ngoài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hamchoi, 02/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua có " Người xây tổ ấm " chủ đề : Lấy chồng xứ sở Kim Chi phần 2 phát lúc 22h30 VTV1 không bít có ai theo dõi không nhỉ?
    Rất hay & rất tuyệt vời ( xem xong lại muốn chạy sang KBS để mua thêm bản quyền phần 3 - 4 - 5 )
  2. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Cùn quá sẽ làm người khác chán ghét hehe
    Mà Pháp với Ý ngay cạnh nhau à, ở Ý tay mình đỏ lừ vì chạy từ binario này sang binario khác mà đek có anh nào thèm bảo để tao đỡ hộ cho.
    Hé hé, nên đi nhiều, chơi nhiều, làm việc cùng nhiều, tìm hiểu nhiều, quen nhiều rồi hẵng nhận xét nhá
  3. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại nhầm rồi nhé. Tớ không nhận xét người nước ngoài keo kiệt mà đó là ý kiến của mấy anh chị du học nước ngoài tớ quen. Tớ có nói thế bao giờ.
    Bạn chỉ ra xem tớ cùn ở chỗ nào nhỉ ? Mà bạn đi được bao nhiêu rồi, thấy những gì rồi mà khuyên bảo người khác phải đi nhiều, thấy nhiều thế ? Banj đi Ý rồi hả ? Ngoài ra còn đi được những đâu nữa, kể xem nào. Bạn có chắc là bạn đi nhiều, quen nhiều bằng tớ không mà kẻ cả thế ?
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 07/05/2008
  4. Elmo2000

    Elmo2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hamchoi ở ngoài đời chắc không phải là loại người ác nghiệt , nhưng mình đọc bài của bạn thấy giọng văn có vẻ hơi ác nghiệt thật . Mình đồng ý với bạn gì đó nói Tây hay Ta thì cũng có người thế này người thế kia . Thật ra Tây nó cũng có những điểm không hay , ngược lại Ta thì cũng có những điểm không tốt của Ta .
    Mình chơi thân với 2 cô bạn lấy chồng Mỹ , 1 cặp thì về Mỹ sống sau 1 thời gian cưới . Vợ chồng này sống với nhau đã 10 năm rồi và hầu như năm nào cũng về VN . Còn 1 cặp nữa thì cưới nhau 11 năm về trước ở Hà Nội . Cưới xong 2 vợ chồng mua nhà ở Hồ Tây và có 2 con với nhau . Thú thật 1 điều là con cái của 2 cô bạn mình đứa nào nhìn cũng xinh lắm . Mọi người cứ bảo nhau đúng là con lai có khác . Hai bạn tớ thì cả 2 đều cao ráo nhé , mảnh mai ( 1 người còn từng trình diễn thời trang thời sinh viên ) , khuôn mặt không phải là hoa hậu nhưng theo mình cũng không xấu , không đẹp và cả 2 đều có học hành đàng hoàng . Các ông chồng Tây này thì giỏi cái khoản giúp vợ việc nhà lắm . Cũng thay bỉm , tắm rửa cho con , vào bếp nấu ăn thì là chuyện thường . Mình đến nhà chơi thấy vợ chồng họ khi nào ngồi xem TV là ôm nhau . Nói chung là cứ có thời gian rảnh ngồi nói chuyện là 2 vợ chồng lại ôm nhau trông rất tình cảm .
    Thời con gái tụi mình chơi thân với nhau , 2 đứa chúng nó bị bắt hồn bởi 2 anh Mỹ . Cô bạn sống ở VN thì đang làm việc tại 1 đại sứ quán .Còn cô theo chồng về Mỹ thì đang làm kinh doanh , thấy bảo thu nhập của nó cũng vào dạng khá .
    Theo quan điểm của mình thì 1 khi đã yêu thì không có phải lo ngại gì về vấn đề Tây hay Ta . Tình yêu thật sự thì nó mãnh liệt lắm , ba cái vụ dư luận và khác biệt về văn hoá đã là cái gì ( nhưng cả 2 cô bạn của mình đều giỏi tiếng Anh nhé ) . Còn nếu lăn tăn thì giải tán đi cho sớm . Có thể 2 bạn của mình gặp may lấy được anh chồng tâm lý và yêu chiều vợ vì mình thấy chúng nó bảo Tây cũng không ít sở khanh đâu .
  5. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bạn Hamchoi ở ngoài đời chắc không phải là loại người ác nghiệt , nhưng mình đọc bài của bạn thấy giọng văn có vẻ hơi ác nghiệt thật . Mình đồng ý với bạn gì đó nói Tây hay Ta thì cũng có người thế này người thế kia . Thật ra Tây nó cũng có những điểm không hay , ngược lại Ta thì cũng có những điểm không tốt của Ta .
    Mình chơi thân với 2 cô bạn lấy chồng Mỹ , 1 cặp thì về Mỹ sống sau 1 thời gian cưới . Vợ chồng này sống với nhau đã 10 năm rồi và hầu như năm nào cũng về VN . Còn 1 cặp nữa thì cưới nhau 11 năm về trước ở Hà Nội . Cưới xong 2 vợ chồng mua nhà ở Hồ Tây và có 2 con với nhau . Thú thật 1 điều là con cái của 2 cô bạn mình đứa nào nhìn cũng xinh lắm . Mọi người cứ bảo nhau đúng là con lai có khác . Hai bạn tớ thì cả 2 đều cao ráo nhé , mảnh mai ( 1 người còn từng trình diễn thời trang thời sinh viên ) , khuôn mặt không phải là hoa hậu nhưng theo mình cũng không xấu , không đẹp và cả 2 đều có học hành đàng hoàng . Các ông chồng Tây này thì giỏi cái khoản giúp vợ việc nhà lắm . Cũng thay bỉm , tắm rửa cho con , vào bếp nấu ăn thì là chuyện thường . Mình đến nhà chơi thấy vợ chồng họ khi nào ngồi xem TV là ôm nhau . Nói chung là cứ có thời gian rảnh ngồi nói chuyện là 2 vợ chồng lại ôm nhau trông rất tình cảm .
    Thời con gái tụi mình chơi thân với nhau , 2 đứa chúng nó bị bắt hồn bởi 2 anh Mỹ . Cô bạn sống ở VN thì đang làm việc tại 1 đại sứ quán .Còn cô theo chồng về Mỹ thì đang làm kinh doanh , thấy bảo thu nhập của nó cũng vào dạng khá .
    Theo quan điểm của mình thì 1 khi đã yêu thì không có phải lo ngại gì về vấn đề Tây hay Ta . Tình yêu thật sự thì nó mãnh liệt lắm , ba cái vụ dư luận và khác biệt về văn hoá đã là cái gì ( nhưng cả 2 cô bạn của mình đều giỏi tiếng Anh nhé ) . Còn nếu lăn tăn thì giải tán đi cho sớm . Có thể 2 bạn của mình gặp may lấy được anh chồng tâm lý và yêu chiều vợ vì mình thấy chúng nó bảo Tây cũng không ít sở khanh đâu .
    [/quote]
    Chết chết, có người bảo mình ác nghiệt Sợ quá.
    Em có bảo ai lấy chồng Tây cũng tệ như cái chị gần nhà em đâu ? Tất nhiên là có người nọ người kia. Nhưng những người mà em biết hoặc nghe kể lại thì là như thế đấy chị ạ. Em chả nói quá lên chút nào. Còn nhiều cái dở nữa cơ chị ạ.
    Những gì chị kể về hai bạn chị mới chỉ là bề nổi thôi. Ở đây em muốn hỏi mọi người là sự khác biệt, mâu thuẫn văn hóa cụ thể là gì kia. Hai bạn chị có thể hạnh phúc, nhưng chắc cũng không thể không có những vấn đề tương tự, phải không ạ ?
    Lúc nãy em vừa đọc được ý kiến của một anh trên một topic tương tự. Anh ấy bảo thế này chị ạ :
    " Tây thì cũng có nhiều loại người, trong số đó cũng có những người tốt. Nhưng tôi có nghe 1 câu nói đùa của máy chú tôi gặp ở Hanoi ví von con gái Vietnam mà chúng nó gặp thế này " một cỗ máy mầu nâu nâu, nhỏ xinh dùng để giải quyết sinh lý". Dù là 1 câu nói đùa nhưng tôi nghe mà đau cho dân tộc. Ngoài mặt thì chúng nó ngon ngọt, cử chỉ ân cần... nhưng trong lòng thì nó coi những cô gái nó trải qua như những con "pig con". Tôi có chơi với 1 cô lấy chồng Tây. Bản thân cô ấy cũng rất có chiều sâu, chú chồng cũng là người rất hiền và lành, rất biết chiều vợ, chuyện ấy cũng rất perfect (cô ấy thú nhận). Nhưng sau vài năm chung sống, tôi biết cô bạn này sẵn sàng li dị chú Tây nếu có chú Vietnam nào ngỏ lời.
    Tôi thấy là những cô có xu hướng chấp nhận Tây (ở Vietnam) đều có 1 mẫu số chung nào đó mà con trai Vietnam chúng tôi không thể nuốt nổi dù có nhắm mắt"

    Em thấy anh này nói rất từ tốn, khách quan. Vậy chị có cho anh ấy là ác nghiệt không hả chị ?
    [/quote] Theo quan điểm của mình thì 1 khi đã yêu thì không có phải lo ngại gì về vấn đề Tây hay Ta . Tình yêu thật sự thì nó mãnh liệt lắm , ba cái vụ dư luận và khác biệt về văn hoá đã là cái gì ( nhưng cả 2 cô bạn của mình đều giỏi tiếng Anh nhé ) . Còn nếu lăn tăn thì giải tán đi cho sớm . Có thể 2 bạn của mình gặp may lấy được anh chồng tâm lý và yêu chiều vợ vì mình thấy chúng nó bảo Tây cũng không ít sở khanh đâu .
    Nếu đơn giản hóa được như chị nói thì dễ quá nhỉ ? Chị chắc lớn tuổi hơn em nhiều mà có vẻ suy nghĩ chả lớn hơn em được là bao chị ạ.
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 08/05/2008
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhìn thẩm mỹ của mỗi châu mỗi khác. ban hamchoi ko phải ko có lý đâu.
    Thực tế cho thấy nhiều cặp tớ quen biết luôn í, thì 2/3 là họ chọn gái xấu, ế rồi, còn 1/3 còn lại thì xinh or bthường (mà tất cả các cặp người Đức lấy việt tớ biết thì toàn chọn già, ế, xấu (hình như mắt ngĐ có vấn đề, thật là ái ngại vô cùng!). Mà cái chị bạn xinh mà lấy chồng Pháp í thì cũng là ko được hạnh phúc lắm. chị đấy là bạn thân của tớ nên tớ hiểu rõ. Chị này nói tF y như Pháp rồi, ở Pháp gần chục năm rồi đấy, nhưng vẫn có những bất đồng về ngôn ngữ, chị í bảo chuyện nho nhặt nhất thôi, đấy là đôi khi uất ức, muốn nói vè vài câu kiểu vn, ngụ ý sâu xa í mà anh ấy chẳng hiểu. Cứ lấy chồng Vn thì đã ko phải sướng cái mồm hơn rồi ko (vừa đùa vừa thật). Mà đấy là chuyện nho nhỏ kể cho vui thôi, ngoài ra còn những chuyện lớn thì ai tiếp xúc, quen nhiều sẽ biết.
    Ngày xưa tớ cũng có 1 anh bf người Pháp. Anh ấy mê VN, nói đc tVn, đẹp trai hoàn mĩ, rộng rãi vô tư (anh này chắc là anh Pháp duy nhất ko keo quá!), nhưng suy đi tính lại, tớ vẫn thấy yêu và cưới vn là thượng sách. Tất nhiên tình yêu thì ko nói trc được điều gì. nên ai thấy tự tin, tin tưởng hoàn toàn thì cứ lấy có sao đâu. vẫn có những cặp khác QT nhưng hp đấy thôi.
    còn tớ cũng muốn chú thích thêm là đừng quá ca ngợi mộng tưởng ngF hoặc bất kì dân tộc nào nhé. đâu cũng có người này người kia. Nhưng tớ vẫn thấy đàn ông vn là tốt nhất thôi (về mọi mặt!). (quan điểm cá nhân).
  7. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    qua webtretho.com đi, bên ấy có hội vợ V chồng NN, và hiện nay rất rất rất hạnh phúc
    còn sau này thì ko biết :P :P
  8. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tớ post 1 bài tâm sự của 1 chị có chồng Anh bên wtt nhé, tâm sự rất chân thành của một người trong cuộc
    "Đời ta là của ta. Ta chịu mọi trách nhiệm về nó. Cha mẹ cũng chỉ chịu đc phần nào. Chứ chúng ta mới là chủ yếu. Chứ còn người ngoài họ hiểu làm sao đc.
    Đây nhé người ngoài thì cái gì mà họ chả nói đc. Ta mà xấu lấy đc thằng đẹp trai: Mịa chắc con này có tiền, thằng kia mê tiền nên mới vậy. Ta xinh mà lấy thằng xấu trai hoặc già: Chắc con này vì tiền hay cái gì đấy. Ta sung sướng: Chắc gì đc lâu. để rồi xem.....Ta đau khổ: Đấy đã bảo mà, con này chỉ thế thôi....Thế nên suy cho cùng ấy mà, cứ quan trọng quá đến người xung quanh thì mệt và vô nghĩa lắm.
    Yêu ra sao và nên yêu thế nào. Tự chúng ta phải biết, phải có sự lựa chọn cho bản thân. Topic này ko bàn đến vấn đề sống chung sống riêng nữa nhé. Mỗi người có nhận định riêng cho mình về nó. Nếu tin là đúng thì cứ thế mà làm theo. Ko bàn cãi nhiều.
    Hôm nay tôi ngồi kể lại những gì mất và đc của bản thân nhé:
    ĐƯỢC:
    Được chồng yêu chiều, chồng tôn trọng suy nghĩ, ước muốn của vợ. Vợ đoảng về việc chăm chồng, mà đáng nhẽ ra chỉ ở nhà thôi thì phải tu luyện môn chăm chồng chứ, những ko, vợ vẫn đoảng như thường. Những chồng ko lấy thế làm khó chịu. Vợ chuyên môn ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Có lắm khi nhà cửa be bét, con thì không trông đc phải vứt xuống ngoại, nhà thì đang sửa sang mà chồng thi ko biết tiếng Việt để chỉ dẫn thợ. Nhưng vợ vẫn vác xe phóng như rồ ngoài đường để lo việc xã hội, cái việc mà chả làm đc đồng teng nào mà toàn vác tiền nhà đi ấy. Chồng vãn ko 1 lời cằn nhằn. Em cứ đi làm việc của em đi, để đấy anh lo việc nhà cho.
    Chồng đi làm cả ngày về mệt. Nhưng vợ còn đang mải lướt lát ngoài đường với bạn nên ko kịp về nấu ăn thì chồng tự lủi thủi vào bếp làm đồ ăn mà ko kêu ca tiếng nào.
    Vợ say, vợ đàn đúm cả đêm ngoài đường. Chồng cũng chỉ gọi điện hỏi mấy giờ em về, anh nhớ em. Chứ tuyệt nhiên ko trách hờn may chửi mắng gì.
    Vợ ko thích đi làm, vợ ko thích đi học, vợ thích đi buôn cơ. Chồng ủng hộ hết mình. Em làm gì cũng đc miễn em vui thì thôi.
    Chồng rất yêu thương và giúp đỡ gia đình nhà vợ. Lúc nào cũng em mời mẹ lên ở với chúng mình. Mẹ già rồi cho mẹ đi chơi nhiều vào. Khổ thân mẹ cả đời vất vả vì con....Chồng cố gắng ngồi đất để ăn cơm ở nhà mẹ vợ, mặc dù bụng chồng cỡ bà bầu tháng thứ 7, rất khó chịu hehhe.
    MÂ''''T:
    Không thể cùng chồng xem Gala cười. Có cố dịch thì chồng cũng chả thể cười nổi vì vợ dịch chuối quá. Chồng ko thể ngồi với vợ quá 10 để xem 1 vở cải lương.
    Vợ ốm, vợ thích nũng nịu. Theo kiểu: em ăn đi...ứ ừ em ko ăn đâu.....Thôi cố đi em....em ko thích. Này nhá chồng hỏi em có muốn ăn gì ko anh nấu, Mì nhá( vì chồng ko biết nấu cháo) híc. Vợ mà chả lời ko là chồng cũng thôi luôn, chuối. Đúng là nước ngoài họ koc so tính chèo kéo mời mọc 5 lần, 7 lượt như VN. Thế là vợ dỗi luôn. Vợ ốm mà chồng vẫn thỏ thẻ: em ơi cho anh đi uống bia. Vợ gằn giọng: Tôi ốm thế này mà anh lỡ lòng nào đi uống bia à? Chồng trả lời: thì anh hỏi em ăn gì ko em bảo ko còn gì, thuốc hỏi cũng ko. Thế anh ở nhà em cũng có đỡ ốm hơn đâu. ....hơ hơ hơ...chán. Vợ đi chợ về, hì hục dắt xe với 1 đống đồ. Chồng chả có ý kiến gì: Ơ em có nhờ anh đâu... mà anh biết. Cái này là do tính cách độc lập của người nước ngoài hay sao ấy...chả hiểu. Dạo này vợ thôi hẳn cái tính õng ẹo làm hàng. Có việc gì muốn nhờ là nói thẳng chứ ko bóng gió, à uôm như ngày xưa. Không thể trông chờ rằng mình nói A chồng hiểu B đc.
    Được smile84 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 08/05/2008
  9. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nhé:
    Lấy chồng Tây thì quên hẳn cái khoản õng ẹo ứ ừ không là có, có là không đi vì các lão chả bao giờ hiểu...Nói các lão ko hiểu rồi mình lại tự dỗi tự hờn...mệt...Chả dại
    Chả nói gì đến kinh tế, tính tình nói chung em thấy: ( Lại cái câu cũ xì) Tây hay Ta cũng vậy có người nọ kia. Nhà em, em tay hòm chìa khóa. Thấy cũng tự hào vì chồng tin tưởng mình. Tin tưởng từ khi mới yêu nhau đc 2 tháng. Nên đã đưa hết toàn bộ lương cho mình mà ko hề nghi ngờ mình biển thủ hay lừa đảo. Mọi người toàn khuyên: Thôi Tây biết làm sao đc, nay yêu mai bỏ, mình phải biết lo cho thân, phải biết chắt bóp làm của riêng. Nhỡ sau này có chuyện thì còn có cái phòng thân. Nhưng mình ko nghĩ thế, người ta tin mình thì mình đừng vì lợi ích cá nhân mà làm mất lòng tin của người ta chứ đúng ko ạ... Người còn chả tiếc, tiếc chi của. Thế nhưng cũng Tây mà bố mẹ chồng em đến bây giờ vẫn tài khoản ai lấy giữ, tiền ai lấy tiêu, nếu có vẫn đề gì chung trong nhà cần giải quyết thì share, thì cùng giải quyết. Nói chung tùy, chả biết thế nào.
    Về khoản hài hước của các giai Tây em cho là cũng do ngôn ngữ ko đồng, có thể dẫn tới việc ko hiểu đc ý tứ cầu đùa nên thấy nhạt ko hay. Cũng như em miền Bắc ko thể tiêu hóa đc hài miền Nam. Chả phải em chê ko ko Pro mà chỉ vì có khi nghe mà ko hiểu, vì họ nói nhanh quá nên chả thấy buồn cười gì cả. Đấy là nói đến SG nếu nói vùng xa hơn chắc em chịu cả tay lẫn chân
    Nói chung các chị ạ, em cũng thật sự hiểu ý 1 số các chị ở đây. Những người ko lấy chồng Tây. Cảm xúc suy nghĩ của họ đôi khi chính em cũng có.
    VD: ra đường thấy 1 anh Tây già đi với 1 chị VN. Nếu chị ấy xinh và chân dài thì thể nào thoáng qua em cũng nghĩ: Chả hiểu tình yêu thật hay lởm, hay ông thò chân giò bà thò chai rượu. Còn nếu chị ấy xấu thì lại nghĩ: Thế nào ấy nhẩy, trông cũng kỳ kỳ. Tất nhiên đối với 1 đôi VN mình cũng sẽ nghĩ vậy. Có điều nó sẽ ko đập vào mắt và ko thấy lạ dẫn đến nhận xét vậy thôi.
    Hoặc nếu thấy 1 đôi Tây-Ta ôm nhau sát rạt, hôn nhau tình tứ trước bàn dân thiên hạ thì em cũng sẽ thấy khó chịu và có thể cho rằng: chả biết có phải dạng vớ vẩn?
    Hôm nay đi bán vé cho 1 giải bóng đá ko chuyên của vợ chồng đứa bạn. ( Eo ơi sướng vô cùng, tha hồ ngắm giai Tây, đẹp trai dã man. Dân thể thao, người chắc nịch, to cao, đô và đẹp trai lắm...hụ hụ hụ... Tiếc quá...có chồng rồi) Rồi em cũng thấy mấy cặp Tây Việt. Cô gái Việt mặc áo quây( giống em) ngồi vắt chân chữ ngũ thuốc lá phì phèo. Tự dưng em thấy phản cảm và ko ưa...Thấy 1 cô khác mặc cái áo màu hồng thùng thình chả khác cái áo ngủ, tóc xõa sượi( Nóng thấy bà nội mà xõa tóc) Ngồi trong lòng 1 bác Tây. Môm hô inh ỏi. Trông cũng xấu xấu. Rồi tự nhiên trong đầu em lại hiện lên mấy câu bình phẩm: eo ơi chả hiểu gì về đời mà lại ăn mặc thế kia ra đg. Lão Tây kia mắt toét chắc mà chả bảo gì cả....
    Rồi em cũng thấy có 1 đôi Việt-Việt ngồi lên lòng nhau và ...hôn nhau.... Em cũng thấy khó chịu. Không ghét dưng thấy chướng mắt...hờ hờ đàn bà mà.....
    Thế nên em hiểu tại sao mọi người lại nghĩ và xét nét phụ nữ đi với Tây như vậy. Nhưng mọi người thấy có đúng ko nếu em nói thế này....Người ta thường ko thích hoặc ít nhất là có thái độ nhận xét quá đáng với những người hơi khác mọi người. Từ đơn giản như thế này: Nếu ở 1 đám đông, 1 cô gái ăn mặc khá khác thường, có thể quá sành điệu, có thể quá high class, có thể quá Hot. Thì mọi người sẽ ngay lập tức tập trung vào cô gái ấy để nhìn để, bình phẩm. Rồi đôi khi thấy hả hê nếu tìm thấy điểm sai sót, hay chưa hoàn chỉnh của cô gái đó...Và sẽ là ác mộng nếu cô gái ấy ko đc xinh xắn lắm. Lại càng có những lời bình phẩm khó chịu hơn nữa.....Đến những trường hợp Tây Ta như thế này.
    Tại sao phụ nữ yêu Tây lại ăn mặc thoáng: 1 phần do ý thích, và ý thích ấy lại đc sự ủng hộ nhiệt tình của các đấng mày râu ngoại quốc nên càng có cơ hội phát triển. Gì thì gì em thấy đàn ông Việt ko thích người yêu, vợ mình hở hang. Đẹp thì cho mình ngắm, chứ cho giai nó ngắm à mà phải trưng hàng... Đó là quan niệm của rất nhiều các anh nam giới VN. Tây thì khác, họ vô tư cho thế là đáng hãnh diện vì vợ xinh đẹp, khiêu gợi. Giai khác càng nhìn vợ chứng tở mình trình độ càng cao, sự may mắn càng lớn khi đc sở hữu 1 người đàn bà như vậy. Thế nên những người phụ nữ ấy càng có lý do ăn mặc. (Còn tất nhiên sự hở hang cũng phải có mức độ. Mông thâm sì mà lại cứ mặc String rồi cạp chễ hở hết cả khe nọ khe kia. Ngực thì chễ chàng, mặc áo cũng như ko, rốn thì hở cả rổ. Các trường hợp vậy đẹp thì còn thấy khó chịu huống chi xấu... Thì đến bọn em cũng còn thấy ngứa mắt huống chi người ngoài) Cái sự hở hang ấy rất dễ bị người ngoài cho là ko đứng đắn... Thế nhưng nên ko những người ngoài cuộc cũng có cái nhìn rộng lượng 1 chút, phát xét nhẹ nhàng 1 chút... thì có phải rất nhiều chuyện có thể khác đi...
    Bởi đôi khi do phải gồng mình gánh chịu những ánh mắt dò xét thiếu thiện cảm của người ngoài mà những người phụ nữ ấy thường có xu hướng bất cần, chả cần chú ý, chả cần phải quan tâm đên miệng lưỡi thế gian, chả cần đến ai nghĩ gì... Thế rồi đôi khi vì vậy họ lại có những hành động làm cho người ngoài lại càng có lý do để thiếu thiện cảm tiếp......
    Như bản thân em là vậy, em rất thân thiện, rất thẳng tính, nóng nảy, rất nhiệt tình nhưng em cũng biết nhìn người để khi nào làm Bụt mà khi nào làm ma... Cũng cố gắng nhìn nhận vấn đề từ phía cộng đồng người Việt mình, mà suy nghĩ, sống và xử lý vấn đề theo chiều hướng dễ chịu hơn.....
  10. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy nhỉ ? Cảm ơn smile nhé. Lúc nãy tớ thử vào webtretho tìm cái topic ấy mà không vào được.
    Đọc mấy cái này thì thấy là các anh chồng Tây dễ tính hơn mấy anh Việt Nam nhiều thật.
    Cơ mà kiểu người như chị này có lẽ hợp với Tây hơn là mấy anh Việt Nam. Lấy Tây là phải rồi chứ mấy bác Việt Nam chắc chả anh nào chịu được. Say, đàn đúm cả đêm ngoài đường, không thích đi học, thích đi buôn, bô lô ba la .... Đúng kiểu mấy chị gái lấy chồng Tây mà tớ biết
    Được hamchoi sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 08/05/2008

Chia sẻ trang này