1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng ở tuổi 20 sớm hay muộn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi congchuacrazy, 10/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ, có chồng khổ kiểu có chồng, ko chồng khổ kiểu ko chồng nhưng những người ko lấy chồng thì cho rằng mình khổ hơn nên cứ dũng cảm mà chui đầu vào đi . Lấy chồng sớm, có con sớm, mai sau cho bạn bè thèm .

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  2. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Chú nói giề anh chửa thông.Kém toàn fần là kém giề?Tra từ điển cả nửa ngày vẫn không rõ được ý chú.Hay con trai 20 tuổi mới lấy vợ là quá muộn?đúng,tán đồng,20 tuổi ít ra cũng fải 1 vợ và 3 bồ,khà khà
    Be be..girls xinh ơi..hị hị
  3. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.. đọc 1 số bài trong này thì hầu như các bác đều nghĩ có gia đình là 1 sự bó buộc.. Tớ thì ko hề nghĩ như thế, có vợ có chồng thì vẫn có thể đi chơi được cơ mà.. Hơn thế mình còn không phải chịu sự quản thúc của bố mẹ.. Nói về các bạn gái, trước khi lấy chồng thì có bao nhiêu người được ra khỏi nhà buổi đêm, và con trai thì cũng vậy thôi, thỉnh thoảng đi chơi về muộn rượu chè với bạn bè thì chắc vợ mình cũng cười hiền thôi.. Lấy sớm hay muộn thì cũng tùy, đi học thì ko được thì tại sao lại ko lấy chồng nếu như chàng có khả năng bao bọc mình.. Nghĩ thử xem, 27,28 mới lấy chồng thì đến năm 30 mới có thể có con.. rồi lại chờ tiếp 30 năm nữa thì mới có cháu mà bế, chà chà, gần đất xa trời rồi...
    Sắp chết vì đói.. gần chết vì khát.. và chết hẳn vì không có người yêu.. hic hic..
  4. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ cũng 20 cái xuân xanh rồi, nhiều lúc cũng muốn lấy chồng dưng mà cái hoàn cảnh nó không cho phép. Học hành, công vjêc nghề nghiệp chưa đâu vào đâu, lấy chồng để rồi 2 đứa ngồi hít không khí để sống hay sao, hay lại nã tiền bố mẹ, mà em thì không thích thế. Túm lại sau khi Tn Đh 2 năm công việc ổn định sẽ lấy chồng hê hê lúc đấy không biết có thằng nào lấy mình không nữa

    Promise me you'll wait for me
    'cos I'll be saving all my love for you
    and I will be home soon


  5. myvan

    myvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Tôi lập gia đình từ khi tui mới 19 tuổi, chắc chắn khi một người nào đó mới nghe thấy điều đó sẽ nghĩ rằng tui là một cô gái hư hỏng. Nhưng..., các bạn biết không, khi tui chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, cả lớp tui đi picnic ở Ban Mê Thuột, một già làng nói rằng tui là một Marie Curie thời nay, hic hic tui không dám đâu... Nhưng được khen mà, ai lại chẳng thích nhỉ, tự hào lắm chứ...
    Thế này nhé, khi tui 19 tuổi, tui lên xe hoa về nhà chồng khi mới học hết năm nhất ĐH, chị Hai của 3 đứa em chồng, ai cũng lớn hơn 7, 8 tuổi, run lắm & cũng bị ăn hiếp dữ lắm, bây giờ nghĩ lại còn thấy hãi hùng, hic hic.
    2 năm sau, với những lời dụ dỗ của ông xã & ba mẹ chồng, tui phải bảo lưu điểm 1 năm để hoàn thành trách nhiệm hạ sinh một công chúa. Với sự giúp đỡ đắc lực của 2 đại gia đình, tui đã tốt nghiệp ĐH & 1 bằng Kinh tế.
    Bây giờ tui đã đi làm, một công việc & mức lương mà chắc chắn nhiều người bằng tuổi tui đang mong muốn. Trở về nhà, ông xã luôn "kưng chìu" tui như con gái, hic hic, còn con gái tui thì như em gái tui, tui không có em mà...
    Hôm nay, tui cảm ơn lời dụ dỗ của ba me chồng tui cũng như "hắn ta", các bạn của tui lúc này đây khi tốt nghiệp ĐH xong thi lo chạy đi xin việc làm, lập gia đình & ..... còn tui thì, tất cả tui đã đi qua với quãng thời gian đầy sự vất vả.
    Có lẽ, tui may mắn thui, đừng ai liều như tui nhé.......
  6. huumai

    huumai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    1
    hehhe lạ nghen, ở đây thì có chồng còn trong profile thì ghi là chưa có gia đình, chắc định dụ ai đây mà
    T ơi -It's fate that we meet.......It's choice that we lo.e....
  7. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Bác nói mấy câu cũng đúng nhưng có điều em hơi thắc mắc với bác là cái vụ hiểu đời ấy mà em đếch tin có ai dám bảo là hiểu đời. Nghe ở đâu đấy thì đến khổng tử còn phải đến ngũ tuần mới dám tự nhận là hiểu đời chứ nói chi đếnchân đất mắt toet như em với bác. Hê hê iem nghĩ xét cho cùng thì cứ thử thôi, sai thì sửa, miên là cầu tiến, thêm nưa cũng phải biêt nghĩ một chút để đừng có sai quá là đưọc chứ đợi đến hiểu đời thì chắc đến khi chết iem vân chưa co vợ bác ạ
  8. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ!
    Tớ mà là gơn thì sẽ lấy chồng ngay từ khi 13. Lấy sàng sớm càng sướng nhiều, được chồng chiều. Nhưng chọn anh nào hơn khoảng chục tuổi thôi.
  9. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy.
    Hai mươi tuổi lấy chồng thì quá sớm,
    Hai mươi tuổi mới yêu thì quá muộn !!!
  10. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Không đúng đâu bạn ơi. Ngược lại, nếu bạn trẻ nào mới hai mươi tuổi mà đã đủ khả năng để trở thành người chủ có trách nhiệm của một gia đình, thì là quá giỏi.
    Bạn hãy thử tưởng tượng xem, khi bạn 50 tuổi, con bạn đã tốt nghiệp đại học, trong khi người khác đã về hưu mà con chưa học hết phổ thông.
    Lấy vợ sinh con cũng là một nghĩa vụ đối với cuộc sống và đối với xã hội, vì vậy theo tôi nếu ta thực hiện nghĩa vụ này xong sớm ngày nào hay ngày ấy.

Chia sẻ trang này