1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy chồng ở tuổi 25 liệu có sớm?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dhchuyen_bk, 03/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà! Tâm lý em đang rối bời nên cách hành văn có gì sơ suất các bác thông cảm cho em nhé!
    Hiện nay em đang có 1 ít rắc rối!, mong cả nhà giúp sức ạ!
    Chả là em và người yêu năm nay 25 tuổi, chúng em yêu nhau được 3 năm nay rồi, cả 2 cùng ra trường được 1 năm hiện em là công chức nhà nước lương cũng khá ổn định, bạn trai em đã chuyển công ty được 2 - 3 lần (bạn đi làm từ năm cuối ĐH) và hiện đang đi làm chỗ tốt và có mức lương khá. Chúng em muốn kết hôn năm nay (dự định là cuối năm) "chỉ còn 4 tháng" nữa, cả 2 có 1 khoản tiết kiện nho nhỏ rồi nhưng hiện tại chúng em chưa có nhà riêng (trở ngại lớn nhất). Gia đình bạn ấy đồng ý cho bọn em cưới nhưng nhà em thì chưa đồng ý và muốn bọn em 2 năm sau là 27 tuổi kết hôn để có thêm chút ít vốn chuẩn bị cho ở riêng. Bọn em cũng từng có ý định là 27 tuổi mới kết hôn, nhưng quả thực chúng em ko thể sống thiếu nhau được, và muốn cưới nhau trong năm nay. Bon e quyết tâm lắm và mong muốn bố mẹ em bằng lòng với quyết định đó. Nhưng vừa rồi em mới chỉ đả động tới chuyện kết hôn với thằng em trai thì nó phản đối dữ lắm, em chỉ sợ nếu nói với bố mẹ em chắc cũng bị phản đối thôi, vì ai cũng muốn em 27 tuổi mới kết hôn, và phải chuẩn bị chút vốn để sau này cuộc sống vợ chồng đỡ vất vả nên em lo quá và chưa dám hỏi bố mẹ. Vậy các bác cho em xin ý kiến làm thế nào để bố mẹ em và thằng em trai tin tưởng và bằng lòng với quyết định đó của em ạ!, em phân vân quá các bác ơi.
    Mong cả nhà hiến kế cho em để em suôn sẻ việc trọng đại cả đời này!
    Em xin chân thành cảm ơn
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy sau này 2 bạn ở đâu? Và ở cái chỗ ấy thì có xoay sở đủ tiền để sinh sống không?

    27t mà vừa yêu nhau, vừa có chỗ ở, vừa có chút vốn liếng, thì quá đẹp.

    Nhưng 27t mà đã chán nhau thì đợi dăm năm nữa mới ra người mới, thì lại thành ra 29-30t à?

    Công việc ổn định (bây giờ) là được, chứ tính già hóa non đấy bạn. Đời này không ai tính được hết mọi bất trắc. Chẳng qua kẻ nào may mắn không gặp bất trắc thì cứ hay nghĩ là nhờ mình có chuẩn bị đầy đủ nên mới sướng, mà không biết rằng rủi Trời mà bắt mình khổ thì dù có cầm 1tỉ usd trong tay cũng có thể có ngày mất trắng, thùng carton không có mà ở.

    Chỗ ở 2 bạn có (thuê, ở chung...), tiền đám cưới có, thì ai cản đc các bạn lấy nhau?

    Mà bạn nhớ giao hẹn với bố mẹ bạn là, nếu chúng con vẫn yêu nhau + vẫn đi làm y xì như thế này + vẫn để dành tiền y xì thế này, mà năm chúng con 27t mà tiền mất giá, chúng nó vẫn chỉ có tí tiền còm, thì bố mẹ xì ra đây vài chục tỉ bù lỗ cho 2 năm chúng con phải sống và mơ rằng "cứ hễ chạm đến tuổi 27 là tự dưng có tiền giắt lưng" nhé bố mẹ!
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Cưới. Đợi thêm 2 năm nữa thì có khi đi cưới thằng khác. Chưa cưới đã so đo thế này? Sau này còn nhiều sóng gió lắm đấy.
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    vote cưới. Yêu trên 3 năm là bắt đầu nảy sinh những thứ khó nhằn, cưới luôn đi bác :D
  5. dungtrinh407

    dungtrinh407 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Bài viết:
    1.424
    Đã được thích:
    3
    Muốn cưới dễ ko ấy mà. Cứ về thưa với ba mẹ là bác sỹ bảo được tuổi phải cưới ngay không muộn. Còn có nhà riêng mới cưới thì nói thật lương công chức thôi thì có 20 năm sau cũng ko đủ tiền mua nhà riêng đâu. Nói vui vậy thôi chứ quyết định ở hai bạn, chứ như mình cưới vợ năm 23, 24 có một đôi con trong khi vợ giày da có 21. Mà giờ 2 con 9 tuổi mọi cái gọi là ổn hết.
  6. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vote cho cưới , 25 tuổi cũng không còn trẻ lắm đâu , yêu nhau 3 năm cưới là được rồi , chưa có nhà riêng có thể đi thuê được , hoặc ở chung .
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lo xa, tính toán cho tương lai là tốt.

    Nhưng tin rằng mình cứ lo xa là bảo đảm ổn, mình cứ tính là chắc là trúng, thì lại là ngây thơ, ngờ nghệch.
  8. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn các bác đã vào quan tâm và đọc bài viết của em!...em được các bác vote và động viên cưới thế này mừng quá!..
    bạn gái em vào dùng account của em để lập topic đăng đàn mới ghê chứ!...
    trình bày với các bác cụ thể hơn thế này...chúng em thì học cùng phổ thông, tình cảm nảy sinh từ cuối năm lớp 12, cũng giấm dúi, thử thách nhau được gần 3 năm (cô ấy thử em ạ!, bắt chờ đợi) mãi đến giữa năm thứ 3 đại học thì mới nhận lời yêu chính thức còn từ trước đó thì cũng như là tình trong như đã mặt ngoài còn e thôi!...2 đứa yêu nhau mãnh liệt, đàng hoàng đi lại 2 gia đình nghiêm túc, dù chưa dám ý kiến với các cụ nghiêm chỉnh nhưng các cụ cũng tạo điều kiện rất nhiều!...sau đó em đi làm (em gia nhập một công ty nhỏ nhỏ từ khi bắt đầu kỳ thứ 10 thực tập và làm đồ án tốt nghiệp) sau đó ra trường một cái là em rút sang một công ty khác với mức thu nhập và mức độ chuyên nghiệp tốt hơn rất nhiều công ty cũ, lúc này cũng cảm thấy mình đã có công ăn việc làm bắt đầu ổn định, bạn gái cũng ra trường và đang ôn thi công chức nhà nước, thế là chúng em ba mặt một lời với từng bên gia đình, em và cô ấy ngồi xin phép bố mẹ cô ấy cho chúng em chính thức yêu nhau và xin được đặt mối quan hệ được đi lại (tất nhiên là thủ tục thôi vì bọn em đã yêu nhau trước đó từ năm thứ 3 rồi, nghĩa là cũng gần 3 năm), bố mẹ cô ấy đồng ý và chấp thuận cho chúng em tìm hiểu và bảo khi nào có gì thì báo cáo tiếp (ý nói khi nào muốn cưới thì báo cáo tiếp), em cũng đưa cô ấy xuống dưới nhà gặp mẹ em, anh chị em nhà em và có lời như vậy, và cũng được đồng ý tạo điều kiện!...
    Chúng em yêu nhau, trải qua nhiều thử thách, sóng gió nhưng hai đứa vẫn luôn quyết tâm vượt qua và ngày càng thấy yêu nhau nhiều hơn!...Chúng em cũng đưa nhau về thăm quê quán từng đứa, gặp ông bà, cô dì chú bác đủ cả...được cái ai cũng yêu quý (gia đình nhà cô ấy cả họ hàng cũng quý em lắm ạ!)...em cũng được gia đình bên bạn gái đánh giá là nhanh nhẹn cũng sáng sủa, học hành công việc tử tế...cũng có tương lai mặc dù em thì từ quê nghèo lên, tay trắng chẳng có gì...bạn gái thì từ thị trấn ở quê chuyển lên Hà Nội cũng đã gần 15 năm rồi...giờ là công dân xịn của Hà Nội 1. Mới đầu yêu em cũng mặc cảm tự ti lắm...nhưng được cái cô ấy lúc nào cũng đồng cảm và yêu, luôn đứng về phía em..em hạnh phúc vì điều này!..cả 2 đều là tình yêu đầu, yêu nhau trân thành, mãnh liệt...
    Em thì nghĩ đơi đến lúc đầy đủ thì biết đến bao giờ mới cưới được, thôi thì vợ chồng về chiụ khó bảo ban nhau, cùng chung tay xây dựng tổ ấm..được cái giờ thu nhập của em cũng khá, bạn gái tuy làm công chức nhà nước nhưng cũng được, nói chung 2 đứa cộng vào thì cũng tầm được khoảng net cầm về hàng tháng cỡ 18tr cho nên về áp lực tài chính cũng đỡ nặng nề, chỉ lo cố gắng làm ăn dành dụm vay mượn để mua lấy căn chung cư nhỏ nhỏ làm chỗ chui ra chui vào thôi!...Bọn em thì chưa phải sống thuê nhà bao giờ nên cũng bỡ ngỡ, từ nhỏ bạn gái sống cùng bố mẹ nên nhiều cái va vấp đời sống kiểu thuê nhà như thê cũng hơi hạn chế, em cũng vậy, cấp 3 là chuyển ra ngoài Hà nội này ở cùng với anh trai nuôi ăn học (nhà có mỗi 2 anh em trai và mẹ thôi, anh trai em thì có vợ con rồi, nhà cửa cũng mới xây rộng rãi) nên cũng chưa biết đời sống đi thuê nhà nó thế nào!...
    Em thì cũng đã nói vấn đề về việc cưới vợ với mẹ và anh trai, nói chung cả nhà thì cũng không phản đối, cũng muốn cưới nốt cho thằng con út cho xong vì mẹ em năm nay cũng đã 65 tuổi rồi!......nhưng cũng hơi lo cho nó vì những lý do em nói ở trên!..còn nhà bạn gái thì chưa ý kiến gì, em định đợi nhà em mà thông một cái là em với bạn gái sẽ trình bày với bố mẹ gái, nếu đồng ý thì em đưa mẹ em lên xin phép thôi!...
    Giờ cái băn khoăn nhất đó là bọn em chưa hình dung ra được cuộc sống của một gia đình với vợ chồng trẻ nó thế nào?!, đi thuê nhà thế có ổn không nhỉ?!...và theo các bác bọn em cưới được chưa hay phải đợi thêm?!, bọn em thì muốn lắm rồi!...và muốn cưới thì em nên nói với bố mẹ vợ thế nào để các cụ yên tâm mà gửi gắm đứa con gái yêu cho mình nhỉ?!
    Mong các bác giúp đỡ ạ!..em xin cảm ơn!...đến khi cưới mời các bác đến chung vui với vợ chồng em chén rượu nhạt cho tình cảm!..
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thuê nhà thì có gì xấu mà không ổn? Hai bạn yêu nhau, 2 gia đình ủng hộ, tiền lương net hàng tháng là 18tr, có gì mà không lấy nhau được?

    Còn chuyện hình dung ra đc cuộc sống gia đình thì bạn cứ lấy vào thì biết, ngồi đó hình dung thì già cũng chưa hình dung ra nổi. Ngày xưa bạn học mẫu giáo có hình dung gì về cấp 1 không, hay cứ bố mẹ tống vào cấp 1 rồi học hết 5 năm, rồi chưa hình dung ra cấp 2 thế nào thì lại học tiếp 4 năm...Bộ bạn định lấy vợ nháp để biết cs thế nào rồi mới định lấy thiệt sau này à?

    Riêng về chuyện "yên tâm" thì chẳng bao giờ cha mẹ yên tâm về con cái, dù là đứa con đã 60t. Nên bạn đừng có cầu toàn về vụ "yên tâm" này.
  10. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    18 củ thì cưới đi chứ còn đợi j nữa haizzz. Thuê nhà ở trước mắt, dần dần sẽ ổn.

Chia sẻ trang này