1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng thì người chồng phải có những "tiêu chuẩn" gì để đảm bảo hạnh phúc gia đình, các chị giúp

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaohang86, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ngòai các tiêu chuẩn thông thường như: khỏe mạnh, có ý chí tiến thủ, có tiền + đồ thì có một tiêu chuẩn cực kì quan trọng là người đàn ông đó phải có lòng tôn trọng đối với người phụ nữ - khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống của người phụ nữ (sinh con, thay đổi tính tính,...) người chồng biết tôn trọng và thông cảm sẽ ở bên cạnh để chia xẻ, cảm thông và tình thương yêu đó sẽ giúp bạn vượt qua nhanh chóng những khó khăn khó tả thành lời đó.
    Hiện nay có hiện tượng rất phổ biến là khi gặp khó khăn, nhiều người chồng thường đổ lỗi và bỏ mặc người vợ chèo chống vì cho rằng những thứ ca thán tòan là vớ vẩn, làm vợ là phải thế này thế kia,...
    Vài lời chia xẻ cùng bạn.
  2. kissmeplz

    kissmeplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Người chồng cần nhất phải biết chia sẻ với vợ và có chí tiến thủ.
  3. thaohang86

    thaohang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Vầng, các anh các chị khuyên em chí lý cả, em xin nghe. Cơ mà em cũng phải thanh minh là em có cân đong đo đếm gì đâu. Chỉ là lăn tăn tí thôi mà. Những băn khoăn lăn tăn kiểu này thì hầu như ai khi yêu mà chẳng có, ko nhiều thì ít. Vấn đề là giờ được cả nhà phân tích dzồi thì em tự tin hơn để tiếp tục thôi. Nhiều khi yêu mà được người khác động viên thì cũng thấy hứng khởi hơn đấy
  4. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng quan điểm với đồng chí này .
    Ngày chưa chồng mình còn mong lấy được anh nào yêu mình và có bằng cấp + có chí tiến thủ . Tuy nhiên , cũng sãn sàng tư tưởng là : nếu người yêu mình không bằng cấp cũng không sao nhưng phải có chí phấn đấu và học hỏi . Người chồng sẽ là người có đủ kiến thức để giúp đỡ con cái chuyện bài vở khi vợ phải bó tay vì khó quá . ( đỡ tốn tiền thuê gia sư ) .
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chị mơ ước chồng có chí tiến thủ nhỉ? Em thì chỉ cần chồng mình có bằng cấp, tốt tính và quan trọng là chung thuỷ thôi. Ai ở trường hợp người vợ có chồng có ý chí tiến thủ mãnh liệt mới thấy được nỗi thiệt thòi.
  6. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng phải có giới hạn, quá cũng ko tốt
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Cái gì quá cũng ko tốt. Nhưng ko có thì càng tệ! . Trụ cột trong gia đình phải có cái gì đó để vợ con nể phục và tôn trọng, thường thì là cái "chí" kia.
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chị em chọn cồng kin quá, nhưng có phải cứ chọn là được đâu, cái này phải từ 2 phía,nhỡ chọn rồi mà anh í ko thích thì sao, hoặc ép quá, rồi sau này anh ấy lại chán thì sao
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi nhóc! Người đàn bà mà quá đảm đang và thu vén gia đình sẽ tự biến mình thành trụ cột và chồng thành cụ chột! Hic! Kinh nghiệm xương máu của tớ đấy!
    - Tiêu chuẩn về chồng thì chả có. Nhưng nếu chồng có trách nhiệm với gia đình thì người vợ sẽ đỡ khổ hơn nhiều!
  10. ThaoDop84

    ThaoDop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả phải người mê tín đâu nhưng thật sự lúc nào cũng nghĩ sướng khổ thật ra cũng có số cả rồi. Mình sống chỉ biết hôm nay chứ làm sao biết ngày mai ra sao. Vì thế quan điểm của tớ là bạn chủ topic cứ yêu đi đã, trong quá trình yêu đương thì tìm hiểu kỹ về tính cách của anh người yêu thôi. Nếu anh ấy và bạn có tính cách hợp nhau, bạn chấp nhận được những khuyết điểm của anh ấy và quan trọng nhất là bạn thật sự thấy yêu anh ấy thì bạn cứ yêu thôi. Nói thật là tình yêu cũng như cuộc sống chẳng thể nói trước được điều gì. Thế nên cứ yêu hết lòng đi bạn nhé!
    Chúc bạn hạnh phúc!!!

Chia sẻ trang này