1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng thì người chồng phải có những "tiêu chuẩn" gì để đảm bảo hạnh phúc gia đình, các chị giúp

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaohang86, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chồng đã có chí tiến thủ thì phải là có 1 cái kết quả gì cơ, chứ có chí nhưng chả làm nên một cái gì thì cũng như người có đức mà không có tài ấy . Nhưng mà đã gắn liền với địa vị công danh thì trăm ngàn cám dỗ, trăm công nghìn việc, bữa cơm tối thôi cũng càng hiếm hoi.
    Đã dùng đến từ " có chí tiến thủ của đàn ông" thì người đàn ông họ phải mặt sắt chân chì, chinh chiến và làm nên thành công chứ không phải một anh chồng có chí nửa vời mãi chỉ lẹt đẹt là nhân viên, nửa đời người mới lên đến chứ phó phòng . Còn nếu họ đã xácđịnh bước trên con đường công danh tiến thủ thì như đi vào một trận bão rồi, đứng im hay cứ chỉ vừa vừa thôi thì không trụ nổi, sẽ bị đánh bật trở ra thôi, đôi khi như kiểu đâm lao theo lao ấy. Anh nhà tớ nói, hoặc chỉ là 1 nhân viên quèn mãi mãi, hoặc nếu đã có chí tiến vào con đường công danh là rơi vào cả một bộ máy , một êkíp rồi, mình phải đấu trí đấu lực ,hoặc cứ tiến mãi theo mãi, chứ đứng yên vừa vừa thì quy luật đoà thải , người giỏi người có tâm huyết , kẻ xông pha , họ sẽ khai trừ mình, thay thế mình ngay lập tức. Mà đã bị khai trừ ra rồi thì lại trở về anh bình dân.
    Ngày xưa mình mê chồng mình vì anh ấy thành đạt, anh ấy giỏi, vì sánh bước bên chồng luôn tự hào vì anh luôn đứng ở những vị trí cao nhất. Nhưng rồi phải chấp nhận những mặt trái của cái đó, sau những buổi tiệc rựơu thì thấy rất trống rỗng, ngồi trên ôtô phải tỏ ra quý phái, hiểu biết, phải hoà nhập, vui vẻ, biết cách nói chuyện, biết cách chúc tụng với mấy bà cùng là vợ sếp đáng tuổi mẹ mình. Thấy lẻ loi, đơn độc , thấy ngượng ngùng với sự giả tạo của mình.
    Rồi thấy chồng mình cũng cười ha hả với các ông ấy, thấy đến tận đêm khuya vẫn chóng mặt vì những thứ vật chất. Vì chẳng lẽ , những buổi tiếp khách làm ăn quan trọng lại bỏ, mà đã đi tiếp họ thì lại làm mất hứng tất cả, tỏ ra tiểu thư, thôi vợ chồng tôi phải về, muộn rồi, phải về còn tắm rửa xem phim nọ kia, không thế được. Rồi thì đối tác mới lại " hôm nào vợ chồng anh chị mời cô chú đi ...chỗ nọ chỗ kia " rồi lại những mối ràng buộc mới mà không tránh được, ko làm mất lòng được, ko khiếm nhã từ chối được.... cứ nối tiếp, nối tiếp
    Rồi những bọn con gái trẻ, bọn kế toán, bọn ngân hàng đối tác ngưỡng mộ cái chí ấy , thích chồng mình, cứ hay gọi điện, buông lưới làm anh ấy phải né tránh. Mình thì khổ sở, suốt ngày lo hôm nay phải mặc cái váy này, ngày mai lo da đen đi một tí, ngày kia lo mình không có mái tóc dài xoăn như mấy con bé đó... sợ kém cạnh bọn ấy, sợ anh ấy chán. Rồi chồng cứ báo về muộn thì lại lo đứng lo ngồi, một buổi, hai buổi không sao nhưng mười buổi thì lại hỏi , lại chất vấn.
    rồi thì những buổi tối không yên ổn mà nằm ôm nhau xem một bộ phim, điện thoại cứ liên tù tì, khi thì mấy ông đàn ông gọi nói đến cả nửa tiếng bàn chuyện công việc, khi thì mấy con ngân hàng hay kế toán công ty, rồi đối tác bên Môi trường..." Anh ơi , công ty mình có thể đầu tư này nọ cho bên bọn em....".... ôi thôi thì tỉ chuyện đau đầu.
    Đến giờ , mới đây anh nhà mình tuyên bố sẽ quy về ở ẩn một thời gian trong thời kì kinh tế khó khăn do tình hình tài chính biến động. Thời gian này quả là hạnh phúc tột đỉnh của mình, mình chỉ mong nó kéo dài mãi mãi, chỉ mong chồng mình sẽ như một anh nhân viên Sáng đúng 7h dậy ăn sáng do vợ nấu rồi đi làm, chiều 4h30 -5h về nhà. Hai đứa nấu cơm, tưới cây, đi siêu thị, đi ăn kem tối....Thấy cuộc đời sao mà hạnh phúc quá.
    Ngẫm lại quãng thời gian anh ấy vất vả chinh chiến vừa qua đúng là gia đoạn đen tối cuộc đời mình. Không phải ích kỉ , nhưng tớ sợ gần chết với cái tiêu chuẩn "chí tiến thủ " lắm.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 24/07/2008
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Em này biết một mà không biết 2, chỉ chăm chăm nói cái mình nghĩ là đúng, áp dụng trong mọi hoàn cảnh
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Thế ạ, vâng tôi không biết, dốt nát, chuyện nàh tôi nó thế đấy. Thế không hiểu anh hay chị đã bao h ở vào vị trí người vợ như tôi chưa? hiểu được nối khổ sở, cô đơn ấy bao giờ chưa?
  4. sweetlotus

    sweetlotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu một người 30 tuổi rồi mà chưa công ăn việc làm, vẫn ăn bám bố mẹ, vẫn thik đi chơi đàn đúm rượu chè hơn là học để kiếm công ăn việc làm thì sao ạ? liệu có nên lấy làm chồng không ạ?

    Được sweetlotus sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 24/07/2008
    Được sweetlotus sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 24/07/2008
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Em đang muốn biến chồng mình thành kẻ có đức mà không có tài đấy hả? Và em hạnh phúc bên kẻ có đức mà không có tài hả? Quả thực là hạnh phúc của em cũng khác người!
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    vâng, em chấp nhận một người chồng không cần có tài mà, anh ấy chỉ cần ở bậc trung trung, là nhân viên quèn mà chung thuỷ cả đời em cũng yêu. Chỉ cần hạnh phúc giản dị thế thôi. đấy là mơ ước suốt đời của em.
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là tuỳ quan điểm mỗi người. Không có cái định nghĩa chung đúng cho tất cả.
    Một ông chồng quá đam mê danh vọng để vợ cô đơn
    một ông chồng thường thường bậc trung để vợ phải bôn ba vất vả
    ...
    có lẽ chẳng cái nào là Hạnh phúc cả. Quan trọng là vợ chồng hoà hợp, chung lưng đấu cật với nhau, cùng cố gắng và cùng hưởng thụ. Vì Tiền bạc và Tình yêu đều không bao giờ là đủ.
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì suy nghĩ hơi khác tí. Vì cái "chí" ko phải chỉ được thể hiện ở công danh địa vị. Người không học hành gì cũng là ng có chí, kể cả 1 đời làm công nhân nhưng vẫn chăm chỉ miệt mài vì vợ vì con, ko bị lôi kéo, cám dỗ, luôn ý thức làm tất cả khả năng vì gia đình cũng được đánh giá là người có chí. Miễn là với "cái chí" ấy, vợ con cảm thấy tự hào, tôn kính!
  9. thaohang86

    thaohang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời! Sao bạn lại hỏi một câu "ngây ngô" như vậy nhỉ? Cứ lấy đi, chỉ khổ cả đời thôi chứ cũng chẳng sao đâu
  10. reaspiration

    reaspiration Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn thì có nhưng còn phải xem em thế nào cho nó xứng với cái tiêu chuẩn đó chứ.
    Ví dụ: da em có trắng ko, chân con dài ko, bo đì có "hot" ko hoặc là bố em có làm to ko chẳng hạn? Nếu có hết rồi thì kiếm 1 anh cao to đẹp zai, đi BMW, xài điện thoại mobiado rồi cưới nhanh khẩn trương! Xong!

Chia sẻ trang này