1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng thì người chồng phải có những "tiêu chuẩn" gì để đảm bảo hạnh phúc gia đình, các chị giúp

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaohang86, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ở đây mọi người đều động viên cho đến với nhau nhỉ.
    Mình cũng 8x hơi đời đầu 1 chút. Đang làm giám đốc nghiệp vụ cho 1 quỹ đầu tư của nước ngoài. Mặc dù vẫn nhưng cũng chưa thể mua nhà HN, cũng vẫn còn quá nhiều khó khăn nên bị mẹ bạn chê là nghèo, ko có nhà HN, tương lai ko rõ ràng. Rồi bảo con gái bác ý lấy mình là nghèo khổ.
    Mình thì ko nghĩ gì mà nhà bạn mình gây sức ép cho bạn mình quá, tính bạn mình lại hay suy nghĩ, suốt ngày stress. Mà lại tắt điện thoại, quyết ko gặp mình. Mình lo lắng liệu cô ấy có thay đổi, cô ấy sẽ nghe lời mẹ để là người con có hiếu tuyệt đối hay đi với mình đến hết con đường sau này.
    Đúng là các cụ có ý nghĩ thực tiễn nhưng ý nghĩ như mẹ bạn mình thật ko chấp nhận được. Mình dạo này cũng rất stress, cv thì mệt mỏi vì sức ép doanh thu, cải cách cty. Tình cảm thì stress vì nàng ko chịu chai sẻ, ko chịu gặp, ko chịu giao tiếp với mình.
    Stress quá.....
  2. thaohang86

    thaohang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay quá nhớ Người ta đang hỏi han nghiêm túc mà nị... Da em tương đối trắng, chân em tương đối dài, bố em thì nghèo nhưng nhà em cũng đủ ăn. Em tự xét thấy em là một người con gái đạt tiêu chuẩn "bình thường", ko xuất sắc nhưng cũng chẳng có cớ gì mà chê được em. Cơ mà dững cái bác nói "cao to đẹp zai, đi BMW, xài điện thoại mobiado" ứ phải tiêu chuẩn hàng đầu của em. Mà các chị em chắc cũng thế thôi. ( Nhắn các bác zai là chị em gái bọn em vẫn còn nhiều người trọng bản chất nhắm )
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Từ lời nói đến việc làm là cả 1 khoảng cách xa xa em ạ
  4. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn có vẻ yêu anh nhà quá rồi, hìhì cưới thôi
  5. kadichu

    kadichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0

    Bác này nói hay quá nhớ Người ta đang hỏi han nghiêm túc mà nị... Da em tương đối trắng, chân em tương đối dài, bố em thì nghèo nhưng nhà em cũng đủ ăn. Em tự xét thấy em là một người con gái đạt tiêu chuẩn "bình thường", ko xuất sắc nhưng cũng chẳng có cớ gì mà chê được em. Cơ mà dững cái bác nói "cao to đẹp zai, đi BMW, xài điện thoại mobiado" ứ phải tiêu chuẩn hàng đầu của em. Mà các chị em chắc cũng thế thôi. ( Nhắn các bác zai là chị em gái bọn em vẫn còn nhiều người trọng bản chất nhắm )
    [/quote]
    Thứ nhất, viêm gan B không chữa ngay, để thành mãn tính rồi ung thư nhanh lắm, toi sớm...
    Thứ 2, nghèo thì lấy gái xấu, còn em có nhiều thứ tương đối trắng và dài thì nên tìm chỗ tử tế cho xứng tấm thân ngàn vàng ???
    Em còn trẻ chưa biết giá trị của đồng tiền đâu, nhiều cặp bỏ nhau vì túng thiếu cãi cọ rồi...
    Nói chung trai tài thì mới có gái sắc. Dù trai tài thường lăng nhăng, nhưng gái xinh chỉ chết loại giai này thoai...
    Yêu là một chuyện, lấy phải khác nhiều. Nhiều người yêu xinh nhưng khi lấy thì bình thường thôi, quan trọng là hàng tỷ thứ khác hehe
  6. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    đây là một thử thách cho cả 2 bạn ! là tớ , tớ thấy vui chứ ko thấy buồn ! tớ coi trọng cơ nghiệp hơn sản nghiệp , đây là cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình , và là để thử thách người bạn đời trong tương lai của mình . cùng nhau vượt qua ( Thăng ...Trầm ) trong cuộc sống , ko phải ai muốn cũng có được đâu bạn ạ ! nếu người bạn gái bạn ko hiểu , ko tôn trọng những gì bạn có , và ko cùng bạn vượt qua được khó khăn , cũng như thay đổi xấu đi khi có cuộc sống viên mãn , thì bạn đừng có tiếc , hãy tìm một người phù hợp với mình !
    trước khi lấy cô gái nào , hãy nhìn mẹ của cô ấy .
    mẹ của bạn gái bạn , tớ ko đồng ý về quan điểm !
    hi vọng bạn đã giảm dc stress
  7. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Cậu này hơi hơi giống mình , mình cũng đang xì trét nhưng mà về công việc nhiều hơn . Cũng gánh nặng đè vai , chưa mua được nhà , chưa dám cưới xin .
    hì .. nhưng mà vui đi bạn ơi . Về việc tình càm không nên quá nặng . Nếu gia đình bên đó đã đặt chữ tiền lên đầu , coi quá nặng vật chất mà không nhìn xa một chút thì coi như mình vô duyên vụ này thôi , kiếm duyên mới bạn nhỉ . Mình có chí vươn lên , quyết tâm cố gắng , không thiếu chị em quan tâm đâu .
    Nói thật chứ mua nhà Hà Nội giờ này mà hai bàn tay trắng làm như mình là thách thức cực lớn của tất cả mọi người chứ chẳng riêng ai .
  8. cookie052008

    cookie052008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi người có một quan điểm về hạnh phúc, mà tớ nghĩ là ai cũng có lý hết. Cuộc sống của bạn mà, bạn nghĩ sao thì đúng là như vậy thôi. Cá nhân tớ, tớ đồng ý với bạn littlebraid_aof. Hai vợ chồng tớ không phải dư dả gì, 2 người đi làm lo cho 5 người khác, sắp tới là 6, chỉ đủ ăn và ráng dành dụm một chút phòng khi đau bệnh. Khi chồng tớ được đề nghị làm trưởng phòng một công ty du lịch lớn với mức lương 1500USD, gấp 3 lương hiện nay, tớ cũng suy nghĩ dữ lắm chứ, nhưng cuối cùng tớ vận động anh ấy từ chối. Tiền ai mà không ham, nhưng làm chức vụ đó có nghĩa là đi từ 7h sáng đến 8-9h tối kể cả cuối tuần, tháng đi tiếp khách vài lần, còn nhiều phiền toái khác nữa. Kiếm tiền với giá đó thì tớ chẳng muốn chút nào. Tớ mong có người chồng có trách nhiệm, chung thủy, thương yêu chăm sóc vợ con, không rượu chè, cờ bạc, hết giờ làm là về nhà ngay, bây giờ được rồi, tớ không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Chồng giàu có thể tìm được dễ hơn là chồng tốt đấy bạn ạ. Có lẽ nhiều bạn sẽ nói tớ dại, nhưng quan niệm về hạnh phúc của tớ rất đơn giản : một cuộc sống êm đềm, ít sóng gió, vây thôi. Hai vợ chồng đi làm, tối về cùng chơi với con, ngày nghỉ cho con về ngoại ăn cơm rồi đi chơi, hoặc nấu món gì đó đặc biệt để cả nhà thưởng thức cùng với bộ phim hay, đi mua sắm cho con vài cái áo hay đồ chơi mới. Thế thôi bạn ạ, chưa chắc bạn có tiền mà có được những điều đó đâu. Cuộc sống cho bạn cái này thì lấy của bạn cái khác, chẳng bao giờ có thể có tất cả được, bạn phải chọn lựa sao cho vừa ý mình nhất, ráng chọn đúng vì bạn đâu có sống 2 lần.
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng chỉ là tương đối thôi, chuyện lấy vợ, lấy chồng thì chỉ cần dựa vào 2 người, 2 người có hợp, có yêu thương nhau là ok tất, ngoại trừ những loại nghiện hút, trộm cắp, ... Nên tìm hiểu thật kỹ trước khi lấy không sau này ân hận đó. Mà chung quy tóm lại là Phải lấy người như anh [​IMG][​IMG]
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao mẹ cô ấy lại khuyên con gái mình như thế nhỉ. Mà con gái thường ảnh hưởng từ lời khuyên của mẹ nhiều lắm.
    Hồi tớ lấy chồng tớ bây giờ, anh ấy cũng đang làm giám đốc tài chính của một tổng công ty. Nhưng xuất thân gia đình thì nhà nghèo. Khi ấy mẹ tớ cũng nói rõ là: anh ấy chỉ mới thành đạt thôi, lại trẻ, anh ấy không có tiền đâu, mẹ đồng ý cho con lấy anh vì đạo đức và con người của anh ấy. Thế nên con xácđịnh rõ tình yêu của mình, chứ đừng nhìn vào chức vị hay những thứ đưa đón mà quyết định.
    Tớ nghĩ một bà mẹ người yêu như thế khó có thể vun đắp hạnh phúc cho bạn và người yêu bạn sau này.

Chia sẻ trang này