1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng thì người chồng phải có những "tiêu chuẩn" gì để đảm bảo hạnh phúc gia đình, các chị giúp

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaohang86, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MHz

    MHz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ôi giời em cứ suy nghĩ làm gì
    như anh đây này cũng đẹp trai (vừa phải hihi) khoẻ mạnh giầu có công việc ổn định thu nhập cao nhà hà nội (mấy cái) đang sống ở nước ngoài ...cũng vui tính sống hoà đồng thân thiện với mọi người ... mà 33 tuổi rồi cũng đã có ai yêu đâu
    nói tóm lại chẳng có gì là tiêu chuẩn cả em thấy hợp thì lấy mà cứ đặt tiêu chuẩn này nọ có ế chết già em ạ
    anh chẳng đặt ra tiêu chuẩn nào mà vẫn thế này đây .... hic hic
  2. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thời gian yêu nhau mình cũng trải qua thời gian stress vì việc có nên tiếp tục hay ko. Nhưng dù lúc đó bố mẹ và mọi người bên nhà mình cũng bảo, nhưng bản thân mình thì dù cũgn quyết tâm vài ba lần nhưng qua một hôm là mình lại ko thể chịu đc, lúc đó ngoài cảm giác và mong muốn đc ở bên anh ấy mình ko nghĩ đc gì khác nữa.
    Những lúc bình tĩnh lại, hoặc lúc bị can ngăn nhiều quá, mình chỉ và luôn đọc đi đọc lại trong tâm trí một câu nào đóẩuTong tình yêu, khi ta tự đặt mình vào việc phải lựa chọn tức là ta đã thất bại ngay từ đầu"
    Nên nếu đc lựa chọn hãy lựa chọn lúc chưa có gì, còn khi đã cùng nhau quyết tâm bước chung con đg thì đừng băn khoăn quá nhiều, đừng cầu toàn quá, bản thân mình vững vàng chung thuỷ sẽ khiến người bạn đời của mình cũng mạnh mẽ vững lòng tin hơn.
    Nói vài điều từ bản thân mình, tuy rằng sau những điều tốt đẹp đó, cũng có ko ít những khó khăn (vì như người ta vẫn nói mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi tình yêu đều tồn tại vấn đề của nó).
    Mà cuộc sống nếu ko phải ko thể cùng nhau đi qua những khó khăn thì sẽ ko cảm nhận đc hạnh phúc nó có những vị gì.
    Chân thành chúc bạn sáng suốt!
  3. trantuha

    trantuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ, cuộc đời còn dài lắm, chẳng có cái gì là kéo dài mãi mãi, đặc biệt là những nhận định về gia đình hạnh phúc và tiêu chí về đức ông chồng. Nay em ao ước chồng em mãi mãi như một anh nhân viên, thì cũng như trước đây, em ao ước ở bên chồng em bởi vì anh ấy giỏi giang và thành đạt. Nếu chồng em thực sự là một anh nhân viên quèn (đảm bảo tiêu chuẩn yêu thương và chung thuỷ với em), ko có chí tiến thủ, ko lăn lộn kiếm tiền kiếm địa vị để cho người đời ngưỡng mộ, thì đảm bảo chỉ sau một thời gian ngắn nữa thôi, tiêu chí của em lại thay đổi đấy, lúc đấy biết trình bày thế nào
  4. cacanhchanh

    cacanhchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Yêu mình thật lòng và có cá tính mạnh mẽ. Chứ yêu mình mà sợ mẹ thì chạy xa cho ổn tấm thân
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay tỷ lệ những gia đình hạnh phúc ngày càng thấp thì phải. Ở cơ quan chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay: buổi trưa nằm tâm sự với các chị mới thấy phụ nữ thật là khổ, thế mà họ vẫn là 1 gia đình, DA Thấy câu này càng ngày càng đúng "Cuộc sống gia đình là chịu đựng nhau".
    Ngày còn trẻ thì còn mơ mộng anh này anh kia nhưng khi càng trưởng thành thì những tiêu chuẩn đó giảm hẳn và thực tế hơn.
    Người chồng lười biếng, keo kiệt, ko có chí tiến thủ thì còn có thể chịu đựng được và ko gái gú là tốt lắm rồi.
  6. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm nay rõ là rảnh rỗi vào đây gặp rõ là nhiều chủ đề hay. Lần đầu tiên em thấy có câu hỏi khoai chuối như cái câu hỏi của chủ đề này ớ. Không biết, chủ topic đã đọc cái này chưa, thôi thì em pót lại mọi người tham khảo xem nhé:
    Những người đàn ông tốt lại thường xấu xí.
    Còn những người đàn ông đẹp trai thì lại thường không tốt.
    Những người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa tốt lại thường là kẻ đồng tính.

    Còn những người đàn ông vừa đẹp trai, lại vừa tốt, không phải là kẻ đồng tính thì thường đã cưới vợ mất rồi.
    Những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt thì lại thường không có tiền.
    Nhưng những người đàn ông không đẹp trai lắm, nhưng là người tốt và có tiền thì lại thường nghĩ rằng phụ nữ theo đuổi họ chỉ vì tiền bạc.
    Những người đàn ông đẹp trai, không có tiền bạc chỉ theo đuổi phụ nữ chỉ là để "đào mỏ".
    Những người đàn ông đẹp trai, mà không tốt lắm, không phải là người đồng tính, thì lại không nghĩ rằng phụ nữ là người đẹp.
    Những người đàn ông nghĩ rằng chúng ta đẹp, lại không là người đồng tính, cũng có thể hơi tốt và có tiền, lại thường là những kẻ nhát gan, sợ phụ nữ.
    Những người đàn ông hơi đẹp trai, hơi tốt và có một số tiền nào đó và cảm ơn Chúa họ không đồng tính, thì thường rất nhút nhát và không bao giờ đi bước đầu tiên.
    Nhưng những người đàn ông mạnh bạo đi bước đầu tiên, thì khi phụ nữ khởi động họ lại hết hứng...
    Ôi, thời nay chọn lựa đàn ông cho hợp sao mà phức tạp...
    Tóm lại để mà biết đàn ông nào đủ tiêu chuẩn để đảm bảo hạnh phúc khó ới là khó ớ. Vì đôi lúc đàn bà cũng chưa biết hạnh phúc đối với mình là gồm những tiêu chuẩn jè. Ví như iem: lúc chưa lấy chồng, em lúc nào cũng mơ anh đẹp giai như tài tử Hồng Kong, nhiều tiền, xe nhiều bánh. Giờ lấy chồng rồi, chồng em không đẹp giai như tài tử Hong Kong, tiền ít, xe thì hai bánh thôi nhưng em vẫn thấy hạnh phúc như thường. À, sau này tiêu chuẩn hạnh phúc của iem có thay đổi hay không thì em chưa biết, hiện tại là quan trọng nhất ạ.
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Thế lày mà bảo chân thành à? giờ có ku nào khắc chắc bi bi anh này ngay
  8. emyeujerry

    emyeujerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Thật ra làm gì có tiêu chuẩn cụ thể nào Với người này là giàu, với người kia là chung thuỷ. Vấn đề là cần gì thì tìm người tương ứng với tiêu chuẩn cá nhân thôi. Hehe.
    Với cá nhân mình thì quan trọng là vợ chồng phải yêu thương nhau đã, chồng cần là người tốt, có tình có nghĩa, có trước có sau. Đến lúc vợ đau ốm, vất vả, già nua thì còn biết mà chia sẻ với vợ, không vì thế mà chán ghét vợ. Trong cuộc sống thì cũng nhau làm ăn, xây dựng tốt gia đình. Được như thế là tạm hạnh phúc rồi.
    Còn về tiền bạc, sự nghiệp thì không phải ai giỏi cũng thành đạt. Bây giờ lấy nhau thì thành đạt, nhưng ai biết 10 năm, 20 năm sau thế nào?
    Lấy nhau nhiều khi là duyên số, số giàu lấy khó cũng giàu...
    Với người khác thì họ sẽ có tiêu chí, tiêu chuẩn chọn chồng khác, chẳng có gì là tuyệt đối cả.
    Nhưng nếu thật lòng yêu nhau thì vuông tròn hay méo, đều vượt qua được hết.
  9. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhất trí với ấy ở điểm trên. Lấy đc ng` chồg mà sau này vợ có jà nua xấu xí hay ốm đau j vẫn ở bên chăm sóc vợ, yêu thương vợ thì mới là nhất!
  10. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như nhiều chị em ở đây tớ cũng cho rằng lấy được người chồng mà yêu thương, chia sẻ với mình là hạnh phúc nhất trên đời rồi.
    Hiện tớ cũng có 1 vài anh để mắt tới trong đó có anh học lên đến bậc tiến sĩ, nhà cửa, ô tô có hẳn hoi rồi, tán mình ác liệt lắm, nhưng tớ chẳng thấy rung động tẹo nào cả. The thing you can''t buy with money is love.
    Giờ tìm được 1 người đàn ông tốt, thương yêu mình cũng khó, nên mong bạn suy nghĩ kĩ và trân trọng nhưng cái mình đang có.Chúc hạnh phúc.

Chia sẻ trang này