1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng thì người chồng phải có những "tiêu chuẩn" gì để đảm bảo hạnh phúc gia đình, các chị giúp

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaohang86, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pttntt

    pttntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi,người đàn ông mà tôi ao ước lấy làm chồng phải là người từng trải,đã từng nếm cay đắng của cuộc đời,tự mình vươn lên và đã có chỗ đứng nhất định trong xã hội.Phải là người tử tế, yêu thương tôi hơn cả bản thân mình và là chỗ dựa vững chắc cho tôi và các con .
    Người đàn ông như vậy đang ở đâu? Em vẫn đang đợi anh nè!!!!!!

  2. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản cứ anh em nào không rượu, bia, thuốc, lá, gái là dc
  3. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ cần 1 người có thể tìm thấy bình an nơi con người của tớ và người đó cũng làm cho tớ luôn có cảm giác bình an khi tớ là của người đó. Bởi vì tớ là đứa cực kỳ dễ bị stress...
    Chưa bao giờ đặt standard là phải giàu nghèo ra sao, hình thức, tính cách ntn... túm lại tớ là đứa rất đơn giản, dễ tính trong ty.
    Chắc bởi vì đơn giản quá cho nên....
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Định ko pót bài nhưng có người nhầm lẫn tôi và nick bạn này .Vì giống tên lẫn năm sinh . Phải vào đây đính chính để mọi người ko nhầm lẫn và gửi PM cho mình
    Đã yêu thì ko nói hối tiếc lời khuyên chỉ có thế .

  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Mình thì cũng là dân 8x nhưng cũng không được hoàng tráng như ông này , giám đốc này , giám đốc nọ, mới chỉ là nhân viên quèn thôi lương tháng thì cũng không cao lắm chưa đến mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân , trai Hà Nội nhà con 1 , nhưng bố mẹ nghèo , nếu tính tiền đất thì ôi thôi rồi chắc cũng là tỷ phú, mà mình thì lại ham gái đẹp loại lằng nhằng thì phắn đê , giờ thấy bạn bè yêu đương lập gia đình cũng thấy chạnh lòng quá . Lại lao đầu vào công việc ngoảnh trước ngó sau đã thấy sắp u30 rồi , giờ hạ tiêu chuẩn xuống , thỉnh thoẳng hẹn hò với vài cô bé , nhưng mà sao thấy khó thế ko có 1 chút rung động nào cả , hẹn 1 -2 lần chán , rồi thì đường ai nấy đi hic chắc mình thành zai già mất rồi , tội nghiệp ba má nuôi mình khôn lớn
  6. choanhhoi

    choanhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chỉ cần có 2 tiêu chuẩn sau là đủ để là người chồng lý tưởng:
    1/ Phải thật sự yêu mình. Vì có yêu mình mới làm tất cả cho người mình yêu. Có yêu mình mới vượt qua mọi thử thách (ba mẹ đối phương chống đối) để lấy được mình...Có yêu mình mới không tính toán với mình.
    2/ Phải thật sự thích trẻ con. Vì khi có con cái họ sẽ giữ và lo giúp mình (bên cạnh nghĩa vụ người cha thì thích trẻ con mới làm được). Vì lo cho con cực lắm mà đàn ông thường hời hợt chuyện này.
    Thế thôi!
  7. hutt36

    hutt36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Năm tớ 22 tuổi - sinh viên đì làm parttime cho một công ty nước ngoài. Tớ cũng ao ước là vợ một anh chồng giàu có và thành đạt, nhiều người fải cúi đầu.. và rồi tớ gặp, yêu chân thành một anh như mong ước! Anh ta cũng yêu tớ, chiều chuộng và dạy tớ rất nhiều điều tốt đẹp, thời ấy anh bận, bận lắm, làm một cơ quan nhà nước rồi lại có doanh nghiệp riêng nên ngoài cv trong giờ hành chính thì tối đến lại tiếp khách, nhậu nhẹt bù khú 6 ngày/tuần và thường có tớ cùng đi! Tớ tự hào khi anh ấy dẫn tớ đi khắp nơi, từ bữa tiệc sang trọng đến cuộc nhậu với bạn bè chí cốt, về thăm quê.. Được đưa đón bằng xe hơi sang trọng, tớ ngẩng cao đầu với bạn bè và nh người quen của anh khi họ khen tớ rất là duyên và cuốn hút, dù hình thức tớ chỉ thuộc loại vừa phải! Rồi bỗng nhiên tớ biết anh có vợ và có con! Gia đình anh vẫn đang sống tốt, vợ anh giỏi giang thành đạt,con anh ngoan ngoãn. Tớ shock! TẠI SAO ANH TA GIỎI THẾ? BẠN BÈ ANH TA NỮA? ÔI!!Tớ chạy,, chạy như ma đuổi! Rồi tớ sợ những người mà nhiều bạn gọi là "có chí tiến thủ". Cứ anh nào cưa cẩm mà thấy hay đi nhậu nhẹt là tớ cho cài số "bạn bè" hết!
    Sợ lắm cơ, mấy ông hay lấy cớ " tiếp khách".. ặc ặc.. Mặt trái của cái "chí tiến thủ"!
    4 Năm sau, tớ lấy chồng!
    Anh nhà tớ, với tớ là vừa đủ!
    -Chí tiến thủ: Có - Anh ấy xuất thân từ ngoại tỉnh, một thân một mình lên HN, năm thứ 3 bắt đầu tự đi làm thêm và nuôi mình ăn học, tự xin việc, 32 tuổi anh chưa từng mất 1 đồng xu nào nhét vào phong bì cho cái gọi là CÔNG VIỆC.
    -Tình cảm: Cực kì quan tâm đến gia đình, bố mẹ, các em, có trách nhiệm ( bây giờ khi bọn tớ đã có con, tớ vẫn là người gửi tiền về biếu ông bà hàng tháng, nuôi 2 đứa em anh ấy học hành)
    -Tính cách: đàn ông, phóng khoáng trong chi tiêu cho mọi người, nhưng với bản thân thì rất bình thường! ( Tớ mua cái váy, mi phẩm tiền triệu anh cổ vũ, thậm chí thỉnh thoảng còn gợi ý tớ đi shopping cho giảm căng thẳng chăm con, còn anh, tớ mua áo cho anh 300k, anh nói " em đừng mua áo đắt làm gì, anh mặc áo mấy chục cũng đẹp lắm)
    -Công việc: Tốt, có triển vọng, và cực kì phân minh, từ hồi yêu, rồi đến giờ con tớ 1 tuổi, chưa bao giờ lấy lý do đi tiếp khách rồi về nhà nồng nặc muì rượu! Với anh, cv là cv.
    -Chăm con và chiều vợ: Anh về nhà vào 5-7h, tuỳ cv bận rộn hay không. Chơi với con,cho con đi dạo vào buôi sáng, đưa vợ đi chơi cuối tuần, đi du lịch.
    -Giải trí: Anh có mấy anh bạn người nước ngoài thân nhau từ hơn 10- năm nay nên tháng nào cũng tụ tâp, mà đã uống là 12h đêm mới về.. về nhà là " em ơi, còn gì ăn không". Chồng tớ "mê" cơm nhà! Tập Golf 2 buổi/tuần ờ gần nhà, những lúc đi tập mẹ con tớ cũng đc đưa đi. Thinh thoảng xông xênh thì lên sân Phoenix-Hoà Bình chơi( đây là niềm đam mê của anh nhà tớ, ko phải vì mấy cái từ "quan hệ"). Mặc dù quan hệ của chồng tớ với mấy đồng chí có địa vị (Vụ trưởng, vụ phó bộ nọ bộ kia..) cũng thuộc dạng được quý mến! Nhưng chồng tớ, chả bao giờ "o bế" ông nào, mấy "ổng" rủ anh đi chơi, thậm chí mời đi nước ngoài du lịch ( với mong muốn chồng tớ về làm việc cùng) Anh ấy say: NO
    -Hình thức: Tre trung vừa đủ, sang trọng vừa đủ! Đẹp trai vừa đủ để đi đến đâu mấy em xinh xinh nháy mắt muốn làm quen.
    -Tài sản: Bọn tớ ah, lấy nhau tay trắng ( vì thời chưa vợ, chàng ko có từ "tiết kiệm: trong từ điển. Đã thế đám cưới tổ chức KS 4 sao, bọn tớ nợ nần sau đám cưới! Nhưng bgiờ..hi..
    -Nhược điểm: NHIỀU LẮM, lười làm việc nhà, Cuối tuần mà có ông bạn nào hững lên rủ chơi "tá lả" thì thôi xong tớ rồi. 2 mẹ con cứ ngồi mà chờ nhé, nhưng chơi vui và thình thoảng thôi! Anh không lãng mạn, ko thích nói mấy lời ong **** ( khen chê qua ánh mắt là biết liền), ko tự tay mua quà tặng vợ! hic hic...
    Túm lại, tớ thích cs của bọn tớ bây giờ. Tớ thích chồng tớ bây giờ, vừa ngoan vừa hư, chẳng dám gọi là thành đạt nhưng vừa đủ để tớ và con không phải băn khoăn. Chứ mà "chí tiến thủ" theo kiểu cái anh cưa cẩm tớ cách đây 6 năm - ặc ặc.. tớ thà XÂY MIẾU
  8. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần đọc qua thôi cũng đủ biết em là 1 cô gái hời hợt trong cuộc sống, đỏng đảnh trong nhân cách và chỉ yêu bằng 1 nửa trái tim.
    Nếu anh bạn trai của em có đủ các tính cách mà em nêu ở trên và chỉ mỗi tội hơi nghèo 1 chút thôi thì càng tốt. Chị nói tốt ở đây là vì em và bạn ấy nếu yêu nhau và nếu có bản lĩnh thì sẽ vượt qua sự nghèo khổ đó để có 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đừng nản lòng, và đừng ăn sẵn những gì người đời dành cho mình, bạc lắm đó em. Hãy tự mình làm nên tất cả đi em.
    Nếu em ko vượt qua được cám dỗ của sự giàu sang, nếu em ko thể vượt qua được sự nghèo khó của bạn đời thì cuộc sống này sẽ có nhiều chông gai hơn anh trai của em bảo đó. Anh trai của em chỉ mới nhìn đời 1 cách nông nổi thôi. Chứ bề sâu của cuộc sống vợ chồng chính là cái tình cái nghĩa. Tiền bạc có thể làm ra nhưng tình nghĩa vợ chồng đã mất thì ko thể lấy lại được đâu em.
    Vài lời chân thành cho em. Chúc em vui vẻ và sáng suốt !
  9. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Va?ng 1: La? chính xác đấy. Bạn có 3 thă?ng bạn nối khố tư? thơ?i phô? thông, bây giơ? 3 đaf có gia đi?nh, co?n 1 vâfn "hâm". Nhưng hóa ra, cái hâm cu?a hắn lại hóa hay. Thi?ng thoa?ng gặp nhau, bọn tớ vâfn đu?a la? ghen tị với hắn vô cu?ng
    Va?ng 2: Cực chuâ?n. Tất ca? la? do phụ nưf ca?..
    vote cho bác đấy
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Một ng đàn ông đáng mơ ước, đáng được cả 1/2 thế giới khao khát, thèm mún.
    Ước gì mình đc như cô ấy

Chia sẻ trang này