1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng thì người chồng phải có những "tiêu chuẩn" gì để đảm bảo hạnh phúc gia đình, các chị giúp

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thaohang86, 22/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Hik, tiêu chuẩn ư? Ai chả muốn người chồng tương lai sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn abcdefghik......của mình. Cơ mà nếu chọn được, thì ai cũng sướng hết á, chả ai fải chịu khổ á..
    Thế nên, tốt nhất là chả đưa ra tiêu chuẩn nào hết, vì vợ chồng là duyên số roài, chả chọn được đâu (ý kiến cá nhân là vậy)
  2. nhimfamily

    nhimfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghĩ lấy chồng là duyên số tính toán thế nào dc. Muốn cũng chẳng xong. Yêu thì có thể k nhìn tháy điểm xấu chứ đến lúc lấy về mới lộ ra thì biết làm sao
    Mà đã yêu rùi thì cũng chẳng đủ tỉnh táo để mà so đo nữa (cá nhân tớ là thế). Ng yêu tớ cũng nhiều cái xấu lắm nhưng yêu mà hi vọng cùng nhau sửa được
    hehe mà mình cũng nhiều cái xấu nữa là vì vậy nên xem xét mình trước
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    tiêu chuẩn ah.Nhiều lắm nhưng cơ bản là:
    1/k cần đẹp trai quá----->đẹp quá thì nó lăng nhăng
    2/Không dữ quá,cũng không hiền quá
    2/phải có công ăn việc làm
    4/phải có trí,có chí
    5/biết rượu bia nhưng không nghiện chúng,chỉ dùng để giao tiếp thôi
    6/phải biết chia sẻ việc làm
    Tốt nhất trước khi cưới nên bắt nó làm 1 cái đơn share housework ra
  4. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi là gái đã có chồng, cũng trải qua một vài mối tình, hiện đã và đang (tương lai thì chưa biết) có một gia đình tương đối hạnh phúc, xin đưa ra một số ý kiến cá nhân như sau:
    - Thứ nhất: Đã nhiều đêm thức trắng vì bị bạn trai cũ đi chơi với em khác, dù bạn trai cũ rất yêu tôi nhưng có thể nói là có tính đong đưa, đi đâu cũng có gái theo. Sợ lắm những đêm khóc một mình, trăn trở vì ghen tuông, mệt mỏi vô cùng. Kinh nghiệm xương máu từ tôi--f Hãy tránh xa nhưng anh chàng có tính đong đưa. Dù luôn mồm nói yêu mình nhưng vẫn đong đưa, nguyên nhất rủi ro ngoại tình sau khi lấy nhau về rất cao.
    - Thứ hai: Hãy tránh xa những anh chàng quá lười nhác, bẩn thỉu. Đàn ông ai chả lười, chả bẩn. Nhưng tôi nhấn mạnh ở đây là từ ?oquá?. Cái gì cũng có giới hạn, thường những anh chàng nào quá lười, quá bẩn, thường khi có gia đình rất hay dồn việc nhà cho vợ, và nhiều việc khác vì họ ..quá lười mà.
    - Thứ ba: Tùy thuộc vào mình mà chọn chồng. Xem mình có học vấn hay không? Nếu mình có học vấn cao mà lấy anh chồng văn hóa quá thấp, chênh lệch về suy nghĩ, sẽ rất khó nói chuyện sau này. Tôi nói ở đây là ?oquá thấp?, nghĩa là chênh lệch nhiều về trình độ văn hóa với mình. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ, chồng không có học hành, bằng cấp nhưng cách suy nghĩ, nhìn nhận về cuộc sống tinh tế, có một số tiêu chí làm mình nể, mình phục, có thể chấp nhận được. Còn mình học vấn không bằng chồng cũng ok liền, vì càng nể chồng hơn.
    - Thứ tư: Tài sản, có thể tài sản hiện tại không cần nhiều (nhưng tất nhiên có càng nhiều thì càng tốt), chỉ cần có lương, đủ ăn tối thiểu, nhưng nhìn vào con người là biết có đảm bảo. Đảm bảo sau này có thể kiếm ra tiền hơn nữa, đảm bảo về khả năng vật lộn trong cuộc sống dù gặp hoàn cảnh khó khăn?. Nhưng đừng lấy những anh chàng quá nghèo, vì nghèo, ít tiền qua cũng là nguyên nhân quan trọng làm gia đình không hạnh phúc.
    ? kể ra thì nhiều cái gạch đầu dòng nữa, nhưng túm lại gạch đầu dòng cuối cùng khá quan trọng.
    Đó là tình yêu. Tôi thì chả biết định nghĩa vấn đề này thế nào. Nhưng với kinh nghiệm từ bản thân tôi nhận thấy, đừng nên đặt quá nặng về tiêu chí tình yêu. Vì khi yêu, dù yêu nhau mấy rồi đến khi lập gia đình tình yêu đó cũng hết, hay dần biến đổi, hoặc nhàn nhạt dần. Quan trọng nhất nên lấy người mình đừng quá ghét họ, nghĩa là không khó chịu khi ở bên cạnh họ, chị em đừng lấy người mình quá yêu người ta, hoặc người ta quá yêu mình cũng không phải là một tiêu chí đảm bảo hạnh phúc gia đình. Yếu tố quan trọng nhất: sống nên biết tôn trọng lẫn nhau.
    Kinh nghiệm từ tôi: Tôi đã y một người suốt 5 năm, đó là tình yêu đẹp, nhiều niềm vui, nhiều nước mắt vì những lần ghen tuông. Tôi rất sợ ghen?Đang đau khổ vì tình yêu, tôi gặp người là chồng tôi bây giờ. Chóng vánh một thời gian ngắn đã cưới. Chẳng có tiêu chuẩn gì, vì tôi cũng đến tủôi lấy chống. Tôi cũng có cảm giác chồng tôi cũng không yêu tôi quá nhiều, nhưng có lẽ anh ấy cũng đã đến tủôi lấy vợ. Cung cầu gặp nhau, thế là ?cưới. Có lẽ phải nói một điều tôi tự cho mình là có một gia đình hạnh phúc dù anh ấy còn nhiều điểm tôi chưa hài lòng, nhưng những điểm đó tôi có thể chấp nhận được, vì tiêu chí quan trọng nhất anh ấy là người chồng có trách nhiệm, không lăng nhăng (có thể khẳng định trong hiện tại là vậy, còn tương lai tôi chưa dám chắc vì mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian). Anh ấy có thể thức đêm trông con cho tôi những lúc tôi quá mệt mỏi, anh ấy không làm tôi phải lo lắng suy nghĩ vì quá ghen, anh ấy không làm ra quá nhiều tiền nhưng cũng đủ để chi tiêu cho một gia đình nhỏ của chúng tôi, anh ấy không quá yêu tôi nhưng cũng không quá lạnh nhạt, anh ấy không quá giỏi giang, nhưng là người thông minh, anh ấy làm tôi nể phục về khả năng hiểu biết về mọi thứ? Nói chung, trong mắt tôi anh ấy là người đàn ông bình thường, nhưng tôi cảm thấy tôn trọng, tin tưởng. .. Vậy là hạnh phúc rồi!!!
    Vào đây hóng hớt thấy topic này xin đưa ra vài ý kiến cá nhân như vậy.
  5. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi là gái đã có chồng, đã từng yêu, hiện đã và đang (tương lai thì chưa biết) có một gia đình tương đối hạnh phúc, xin đưa ra một số ý kiến cá nhân như sau:
    - Thứ nhất: Đã nhiều đêm thức trắng vì bị bạn trai cũ đi chơi với em khác, dù bạn trai cũ rất yêu tôi nhưng có thể nói là có tính đong đưa, đi đâu cũng có gái theo. Sợ lắm những đêm khóc một mình, trăn trở vì ghen tuông, mệt mỏi vô cùng. Kinh nghiệm xương máu từ tôi--f Hãy tránh xa nhưng anh chàng có tính đong đưa. Dù luôn mồm nói yêu mình nhưng vẫn đong đưa, nguyên nhất rủi ro ngoại tình sau khi lấy nhau về rất cao.
    - Thứ hai: Hãy tránh xa những anh chàng quá lười nhác, bẩn thỉu. Đàn ông ai chả lười, chả bẩn. Nhưng tôi nhấn mạnh ở đây là từ ?oquá?. Cái gì cũng có giới hạn, thường những anh chàng nào quá lười, quá bẩn, thường khi có gia đình rất hay dồn việc nhà cho vợ, và nhiều việc khác vì họ ..quá lười mà.
    - Thứ ba: Tùy thuộc vào mình mà chọn chồng. Xem mình có học vấn hay không? Nếu mình có học vấn cao mà lấy anh chồng văn hóa quá thấp, chênh lệch về suy nghĩ, sẽ rất khó nói chuyện sau này. Tôi nói ở đây là ?oquá thấp?, nghĩa là chênh lệch nhiều về trình độ văn hóa với mình. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ, chồng không có học hành, bằng cấp nhưng cách suy nghĩ, nhìn nhận về cuộc sống tinh tế, có một số tiêu chí làm mình nể, mình phục, có thể chấp nhận được. Còn mình học vấn không bằng chồng cũng ok liền, vì càng nể chồng hơn.
    - Thứ tư: Tài sản, có thể tài sản hiện tại không cần nhiều (nhưng tất nhiên có càng nhiều thì càng tốt), chỉ cần có lương, đủ ăn tối thiểu, nhưng nhìn vào con người là biết có đảm bảo. Đảm bảo sau này có thể kiếm ra tiền hơn nữa, đảm bảo về khả năng vật lộn trong cuộc sống dù gặp hoàn cảnh khó khăn?. Nhưng đừng lấy những anh chàng quá nghèo, vì nghèo, ít tiền qua cũng là nguyên nhân quan trọng làm gia đình không hạnh phúc.
    ? kể ra thì nhiều cái gạch đầu dòng nữa, nhưng túm lại gạch đầu dòng cuối cùng khá quan trọng.
    Đó là tình yêu. Tôi thì chả biết định nghĩa vấn đề này thế nào. Nhưng với kinh nghiệm từ bản thân tôi nhận thấy, đừng nên đặt quá nặng về tiêu chí tình yêu. Vì khi yêu, dù yêu nhau mấy rồi đến khi lập gia đình tình yêu đó cũng hết, hay dần biến đổi, hoặc nhàn nhạt dần. Quan trọng nhất nên lấy người mình đừng quá ghét họ, nghĩa là không khó chịu khi ở bên cạnh họ, chị em đừng lấy người mình quá yêu người ta, hoặc người ta quá yêu mình cũng không phải là một tiêu chí đảm bảo hạnh phúc gia đình. Yếu tố quan trọng nhất: sống nên biết tôn trọng lẫn nhau.
    Kinh nghiệm từ tôi: Tôi đã y một người suốt 5 năm, đó là tình yêu đẹp, nhiều niềm vui, nhiều nước mắt vì những lần ghen tuông. Tôi rất sợ ghen?Đang đau khổ vì tình yêu, tôi gặp người là chồng tôi bây giờ. Chóng vánh một thời gian ngắn đã cưới. Chẳng có tiêu chuẩn gì, vì tôi cũng đến tủôi lấy chống. Tôi cũng có cảm giác chồng tôi cũng không yêu tôi quá nhiều, nhưng có lẽ anh ấy cũng đã đến tủôi lấy vợ. Cung cầu gặp nhau, thế là ?cưới. Có lẽ phải nói một điều tôi tự cho mình là có một gia đình hạnh phúc dù anh ấy còn nhiều điểm tôi chưa hài lòng, nhưng những điểm đó tôi có thể chấp nhận được, vì tiêu chí quan trọng nhất anh ấy là người chồng có trách nhiệm, không lăng nhăng (có thể khẳng định trong hiện tại là vậy, còn tương lai tôi chưa dám chắc vì mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian). Anh ấy có thể thức đêm trông con cho tôi những lúc tôi quá mệt mỏi, anh ấy không làm tôi phải lo lắng suy nghĩ vì quá ghen, anh ấy không làm ra quá nhiều tiền nhưng cũng đủ để chi tiêu cho một gia đình nhỏ của chúng tôi, anh ấy không quá yêu tôi nhưng cũng không quá lạnh nhạt, anh ấy không quá giỏi giang, nhưng là người thông minh, anh ấy làm tôi nể phục về khả năng hiểu biết về mọi thứ? Nói chung, trong mắt tôi anh ấy là người đàn ông bình thường, nhưng tôi cảm thấy tôn trọng, tin tưởng. .. Vậy là hạnh phúc rồi!!!
    Vào đây hóng hớt thấy topic này xin đưa ra vài ý kiến cá nhân như vậy.
  6. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giỏi quá! Mình cũng nghĩ vậy!
  7. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bạn biết không khi bạn nuôi dưỡng một tình yêu đích thực sau đó đi đến hôn nhân bạn sẽ có định nghĩa hạnh phúc khác những gì bạn đang tạm hài lòng gọi nó là hạnh phúc.
  8. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    @Cún con: thấy kinh nghiệm của bác tiền bối quả là xương máu. Cty em cũng có 1 chị từ yêu -> cưới = 3 tháng mà cs nghe chừng thoải mái, khá hp, sung túc nữa.
    Các cuộc hôn nhân của các bạn cùng lớp tớ cũng toàn là yêu vừa phải, mọi thứ đều vừa phải, mà sống vẫn hp lắm. Duy nhất có 1 bạn vì yêu quá, bố mẹ ngăn cản, cố tình để dính bầu để đc cưới, giờ đã hối hận với cuộc hôn nhân lắm rồi.
  9. myprogram

    myprogram Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    36
    Theo mình thì tính cách quan trọng nhất của người chồng là biết tự chủ (biết làm chủ bản thân)
  10. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Dạ đoạn trên thì chị viết cũng hay nhưng đọc đến đoạn này iem không cười bò ra không được . Nhất là cái câu " lấy người mình đừng quá ghét họ, cũng đừng quá yêu người ta hoặc người ta quá yêu mình". Có vẻ bà chị bị dị ứng với từ "quá" nhiều quá, cái gì cũng không dám nhét từ "quá" vào. Vậy thì cuộc sống đâu còn thú vị gì nữa, khi người ta lập gia đình đơn giản là chỉ để nó ổn định và không thể tan vỡ (tất nhiên là chả ai thích gia đình tan vỡ cả).
    Cá nhân em chắc chắn sẽ lập gia đình trước hết phải dựa trên tình yêu (lấy người mình quá yêu và quá yêu mình ! - thì sao?!) - cái gạch đầu dòng đầu tiên (chứ không phải là cuối cùng như bà chị ). Iem đang yêu và tình yêu đó đã tồn tại gần 7 năm, rất có thể em sẽ lấy người đó, khi tới lúc... phải lấy, nhưng nếu lúc đó cái tình yêu này mà sẽ trở nên nhạt toẹt và nếu lấy chồng chỉ để cho... có gia đình - thì không! thà ở vậy còn hơn

Chia sẻ trang này