1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy chồng việt kiều - nên hay không ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yenthien, 24/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Việt kiều đâu nhất thiết phải là ởmỹ.Đâu phải hể nói đến việt kiều là nhớ đến nước mỹ?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Câu thứ nhất định nghĩa đúng về VK (chỉ với Mỹ, còn nhiều người Việt mang quốc tịch Đức hay Áo hay các nước khác cũng gọi là Việt Kiều mà), nhưng phần highlight thì mình thấy bạn có vẻ vơ nắm cả đũa đó. Mình gặp rất nhiều người có cả quốc tịch My~ lẫn Việt nhưng họ luôn tự hào vị họ là người Việt... Đáng buồn cho bạn nêubán trai bạn là Việt Kiều mà chối bỏ quê hương
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 26/01/2006
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Việt kiều = người gốc Việt ( kiều = gốc ) , tức là những người mang dòng máu ( hoặc một phần ) Việt Nam nhưng có quốc tịch nước ngoài .
    Tiếp xúc với VK thì tớ thấy họ là những người rất yêu quê hương đất nước . Dĩ nhiên chúng ta cần nhớ rằng yêu quê hương đất nước khác với yêu Đảng và yêu XHCN .
  4. yenthien

    yenthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    không phải tớ vơ đũa cả nắm đâu, mà thực sự thì tớ cũng có nhiều bạn bè ở nhiều nước khác nhau, nhưng khi tiếp xúc, miệng thì luôn nói yêu quê hương nhưng trong lòng họ vẫn có niềm tự hào khi mình mang quốc tịch nước khác,
    hình như các bạn lạc đề rùi hay sao í, ,,, --> nhắc nhở chút xíu í mà :)
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khi trong dòng máu của bạn mang 2 quốc tịch, dĩ nhiên là họ phải tự hào vị họ là người quốc tịch đó chứ?? Bạn nói khó hiểu quá đó..... Việt kiều họ mang 2 quốc tịch, họ yêu VN và Mỹ là chuyện tốt nhưng đâu có nghĩa việc họ tự hào về quốc tịch nước khác của họ là xấu. Nếu có 1 người nào đó là người Mỹ, họ cũng giống bạn yenthien, nhận xét người Việt Kiều Mỹ chối bỏ nước Mỹ của họ mà chỉ tự hào khi họ có quốc tịch là Việt Nam, bạn sẽ nghĩ thế nào???????
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 26/01/2006
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tự hào thì đâu có sao . Chả lẽ cấm người ta tự hào về quốc tịch của họ . Đấy là quyền tự do cá nhân ( chính đáng ) và là tình cảm tự nhiên của con người . Suy nghĩ thoáng lên , đừng áp đặt và hà khắc đối với người khác .
    Còn người VN mình , ngoài cái việc đấm đá chiến tranh ra thì còn gì nữa đâu để tự hào ? Đi ra ngoài nhiều mới biết , thế giới người ta chả coi việc đấm đá là gì đâu nhé . Thời nay đất nước phải giàu lên , mạnh lên như Nhật Bản , Hàn Quốc ... thì công dân nước họ mới mở mặt với đời . Chứ đây người VN , thu nhập bình quân thì chưa tới 600 usd /năm ( Hàn Quốc 16 ngàn đô/năm ) , "chế độ hy hữu" vẫn còn sờ sờ ra đó ... Nói thật tớ ra nước ngoài , người ta thường hỏi tớ là nước nào , tớ bảo họ đoán , thì họ đoán toàn là Nhật , Hàn , Sing , Thái , Mã lai ... đến lần thứ 5 còn chưa đúng . Khi nói VN thì họ hỏi : - Thế VN ở đâu ? Có chú còn tưởng VN vẫn còn chiến tranh
    Thật là tự hào
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
  8. banlamco

    banlamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nước mình thì không phải ai cũng biết thật. Tốt nhất các bác cứ như em này, cứ ngồi nhà, sống ở VN cả đời... chỉ toàn nhìn thấy người Việt Nam, có gặp tây thì loại đấy cũng biết Việt Nam là đâu rồi, em hoàn toàn khỏe re khi thấy mình là người VN. Dù gì ở nước mình thì mình vẫn là công dân hạng nhất. Việc gì phải lang bạc cho mệt. Kể cả bác lấy chồng là người Mỹ hẳn chứ chẳng phải việt kiều thì bác vẫn chỉ là công dân hạng 2 thôi Đừng có tự hào với những cái đấy
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em ra nước ngoài thì em sẽ biết cái công dân hạng 1 của em nó đến đâu Như bà con VN ở chổ anh , toàn công dân hạng 1 của nước ta cả chứ đâu , khi gặp phiền nhiễu gì đố dám tới sứ quán xin bảo vệ , mon men tới thì công dân hạng 1 sẽ được chính quyền ta xin tí tiền , hoạnh họe cho và chả giúp được xxx gì . Còn công dân Mỹ , Nhật , dù VK là hạng 2 so với dân bản địa , nhưng khi em gặp trục trặc , bọn đại sứ của Mỹ sẽ cho bọn chính quyền địa phương biết thế nào là lễ độ và ra sức bảo vệ cho em ( cũng là bảo vệ cho danh dự quốc gia ) . Ngay là công dân Tàu cũng là khác rồi , sứ quán Tàu sẽ làm đến nơi đến chốn để bảo vệ công dân họ và bảo vệ danh dự quốc gia họ
    Nói thật với em , anh sống ở tây cũng lâu rồi , anh thấy cái mạng người VN mình nó rẻ mạt lắm . Công dân mình đến sứ quán mình còn phải khúm núm chán , khúm núm chưa đủ phải đút lót họa ra mới được việc . Khi công dân số 1 nước VN gặp gì thì có ai thèm quan tâm đâu em . Số 1 của ta ko bằng số 3 chúng nó . Đừng tự hào hão làm gì , ra ngoài mới sáng mắt ra , còn không thì cứ ngồi đánh rắm trong chum tự hảo vớ vẩn cả mà thôi
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Kể thêm chuyện nữa . 1 anh là tiến sĩ , công dân hạng 1 của nước ta , đi với các anh Nhật qua Nga chơi . Các anh Nhật thì được hải quan Nga tươi cười đón chào và người Nga còn làm bộ cúi đầu nói mấy câu tiếng Nhật lơ lớ để lấy lòng các công dân xứ sở hoa anh đào . Đến lượt anh VN chúng ta , tuy đi chung đoàn nhưng anh bị giữ lại gần 1 tiếng đồng hồ để tra hỏi ( vì hải quan Nga sợ anh giả mạo giấy tờ nhập lậu qua đi bán đồ da ở chợ Vòm chăng ? ) .

Chia sẻ trang này