1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy chồng việt kiều - nên hay không ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yenthien, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có GIÁ của nó,đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng là lời khuyên của tôi cho bạn! Chấp nhận lấy chồng Tây-Việt Kiều thì cũng phải chấp nhận những gì mà nó gây ra cho bạn khi bạn ở xứ người nhé
  3. banlamco

    banlamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hình như tdna đi nước ngoài nhiều nên thích cho công dân hạng 1 của VN đi khắp nơi nhỉ Chả nhẽ em ngồi kể chuyện vợ bác Trần Đức Lương là công dân hạng 1 VN đi các nước được chào đón như thế nào à.
    Hóa ra động chạm nỗi lòng bác tdna nên bác xông ra khịa mình. Em đọc bài của bác thì em cũng chả muốn phản đối đâu, nhưng mà hình như vì bác đang cố tình khịa em nên cái logic trong bác làm sao ấy?
    Em mong bác chú ý rằng em đứng trên quan điểm mình là người Việt Nam chứ không giả sử em là người Mỹ hay Nhật mà so sánh công dân hạng 1 của các nước với nhau. Nước ta kém phát triển, quản lý kém hơn thì phải chịu. Bác thích làm công dân hạng 1 nước khác thì bác bảo bố mẹ bác nhé, chứ số bác với số em nó là người VN mất rồi, cố mà chịu
    Bác phẫn uất rằng công dân hạng 1 nước mình không bằng công dân hang 2 hạng 3 nước khác. Nhưng cái công dân hạng 1 nó chí có ý nghĩa trong quốc gia. Bác sang nước khác thì công dân hạng 1 nó không là hạng 1 nữa rồi ạ. Bác hãy về VN và xem chuyện các công dân hạng 2 bị chèn ép đi. Ngưòi Mỹ người Nhật thật đấy nhưng sang Việt Nam thì chính quyền ta chuối cũng cắn răng mà chịu. Ở đâu cũng thế thôi, công dân hạng 2 không bao giờ là công dân hạng 1. VN còn hơi xính ngoại thì may ra làm công dân hạng 2 còn tí oai chứ ra nước ngoài thì bọn nó còn phân biệt rõ hơn ấy chứ. Cái này em nghĩ bác đi nước ngoài rồi sẽ thấy rõ hơn em.
    Em ở trong nước - loại đánh rắm trong chum - thì em cũng thấy em không bằng những người như bác tdna - chui ra hẳn ngoài chum để ngửi rắm của thằng khác. Nếu bác ko về VN nữa, quyết tâm làm công dân hạng 2 để con cháu sau này thành công dân hạng 1 thì em không bàn vì bác vì con vì cháu. Còn nếu xét hiện tại ở đời bác, bác còn thích về VN thì cái tư duy của bác khó sống lắm. Bác mà về nước thì bác ôm hận cả đời, làm công dân hạng 1 ở nước mình cũng không yên. Theo như hình ảnh của bác thì bác ngửi rắm thằng khác quen chui vào chum ngưỉ rắm mình không chịu nổi.
  4. QuocTuan1001

    QuocTuan1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0




    Đừng vơ đũa cả nắm nhé!
    Tớ sống xa quê hương nhưng vẫn mãi hướng về quê mẹ....Tớ xui xẻo chút là chỗ tớ ở ít người VN quá... hơn thế nữa ko có ai để mà nhớ mà thương... buồn ghê...
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Uay`, thôi mọi người ko tranh luận về công dân VN hay nước khác nhé, topic của bạn yenthien là nói về LẤY CHỒNG VIỆT KIỀU!!!! Mong mọi người đi đúng hướng cho
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , 1 số chiến sĩ nghe tớ nói vậy chắc là rất tự ái . Vậy là tốt . Nhưng sự thật vẫn là sự thật thôi các bạn thân mến ạ . Biết mình biết người là điều rất hay . Dĩ nhiên những nước như Mỹ , Nhật , Pháp .. là những nước ít nhiều có liên hệ lịch sử với VN nên họ biết chút về VN . Như các anh Nhật tất nhiên là khoái VN vì tinh thần võ sĩ đạo đã bị 2 quả atomic bombs khuất phục , thành ra các anh rất khoái khi VN oánh được Mỹ .
    Thực ra trong nước cứ hay ngồi tự hào này tự hào kia tưởng dân mình được ngưỡng mộ lắm . Chứ ra ngoài là biết ngay à . Thời này chả ai người ta tính đến các quá khứ đánh đấm nữa đâu . Phải giàu lên , hàng hóa chiếm lĩnh nhiều nơi ...thì may ra mới được người ta biết tới . Nói gì chứ riêng cái văn hóa VN chẳng hạn , nó chỉ giới hạn trong những học giả , các nhà nghiên cứu thôi , chứ ngoài ra who knows ?
    À bạn gì nói đến bác ************* Trần Đức Lương . Bác Lương sang chổ tớ 1 lần , có buổi nói chuyện với bà con và anh em sinh viên . Bà con tụ tập đông đủ , bác Lương xông vào , rút ngay trong túi ra 1 tờ sớ rồi cắm đầu đọc chí chết , đại khái ca ngợi công lao trời biển gì đó . Đọc xong chưa ai kịp hoàn hồn thì bác đã ra xe mất rồi . Sau quả đó anh em sinh viên và bà con thất vọng quá , mặt cứ ngẩn ra hết sức bần thần .
    Đây là bài cuối tớ post về cái này vì em Gà con đã nhắc nhở . Tớ chỉ nói vậy để các bạn biết VN đang ở đâu mà thôi . Bản chất của sự thật không hẳn là đúng sai , mà muôn đời vẫn là phũ phàng . Còn trẻ , nên đi nhiều thì sẽ nhận ra hết ấy mà .
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 27/01/2006
  7. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bạn hơi nhầm một tí trong định nghĩa và quan điểm về Việt Kiều.Việt Kiều phải hiểu đúng là những người đã từng sống ở Việt Nam và di cư sang nước khác và có thể nhập quốc tịch ở nước khác và sau đó họ trở về Việt Nam sinh sống.
    Mình có một người bạn thân đi sang Canada từ năm 96 đến nay và cô ấy về nước cách đây mấy hôm=> mình cũng gọi là Việt Kiều yêu nước
    Nói chung Việt Kiều dù sao cũng là người Việt,tuy nhiên trong suy nghĩ nhiều người dân ta thì việt kiều đồng nghĩa với việc đi Tây về và cũng đồng nghĩa với việc là thằng đó GIÀU-NHIỀU TIỀN=> lấy nó thì vô hình chung bị đánh giá là tham tiền mà lấy... Đó là tính lôgic thôi mà.
  8. mthangasy

    mthangasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    TÔI THÌ THẤY các bạn nên nhìn vấn đề theo cái nhìn ở những góc độ khác nhau .như thế sẽ thấu đáo hơn . Những người dân việt nói riêng hay công dân bất kỳ nước nào khác khi
    phải sinh sống ,làm việc định cư tại nước khác đều là do hoàn cảnh bắt buộc do những lý do và mục đích khác nhau .
    bất kỳ ai trong lòng không ít thì nhiều đều có lòng yêu quê hương đất nước .bản thân mỗi người VN dù có sinh ra tại VN hay không (sinh ra tại hải ngoại ) theo tôi nghĩ đều tự hào về tổ quốc VN .
    Có bạn nghĩ rằng không nên lấy VK vì bị cho là lấy vì tiền
    quan điểm này là thiển cận và sai lầm vì tôi nghĩ chỉ có thiểu số
    chưa thật sáng suốt .VK họ cũng là người Việt như chúng ta
    cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc như mọi người .tại sao họ không ở nước ngoài và lấy một cô vợ nước ngoài nơi mà họ định cư .là bởi vì họ vẫn là người VN yêu quê hương,gia đình ,và
    con gái VN -cái này đáng lẽ bạn phải tự hào mới phải .
    ở đâu cũng vậy cũng có người giầu người nghèo
    không phải VK nào cũng giàu có và nhiều tiền nhưng theo tôi đa số họ đều là những người năng động chăm chỉ lao động
    và tiền của họ lao động làm ra ngoài phần chi tiêu của mình thì đa số tiền dành dụm đc đều là để gửi về VN giúp đỡ gia đình người thân .bạn có từng nghĩ đến kiếm tiền ở sứ người khó đến
    mức nào hay trưa khi mà ngay trên đất nuớc VN bạn là người VN giữa muôn vạn người VN lao động và thu nhập của bạn ra sao ???? tôi thấy họ đều ít nhiều có những điều mà chúng ta nên học tập .
    Một chàng trai là VK từ nước ngoài chở về VN gặp bạn đem lòng yêu bạn muốn cùng bạn xây dựng hạnh phúc gia đình(cái này thì phải do bạn có ưu điểm gì đó mà chàng mê)
    mà bạn cũng có lòng mến người ta .vậy đi tiến tới xây dựng hạnh phúc gia đình đâu có gì đáng chê .dù trên quan điểm ai khác hay bạn .
    Còn việc sau đó bạn có phải theo chồng sang định cư tại nứoc ngoài hay không còn tuỳ thuộc hoàn cảnh cơ mà .
    tôi thì tôi nghĩ ở đâu ta sinh sống được thì cũng sẽ là quê hương của chúng ta .bạn có những hy sinh mất mát ,chồng bạn cũng vậy .2 người muốn xây dựng hạnh phúc gia đình cho tương lai tốt đẹp hơn tôi nghĩ không có gì đáng ngại .
    Đây chỉ là đôi dòng suy nghĩ của tôi .mỗi người có một suy nghĩ khác nhau và quýêt định cũng sẽ khác nhau ,nếu bạn xem những lời khuyên thì tôi nghĩ bạn đã có thêm một người bạn mới là tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn
    thân ái !!!
  9. bacplus

    bacplus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc lướt nhanh bài của cac bạn nhưng ko tìm được nhiều câu trả lời cho topic lắm.
    Theo tôi làm Việt Kiều hơi khó lấy vợ vi gái Tây thì chê anh Kiều ko biết chiều vợ theo kiểu sáng ra bưng cà phê tận giường, còn gái VN sang được đất Tây rồi cũng thấy anh kiều thua anh Tây mọi mặt. Chỉ còn cac cô mơ mơ mộng mộng ngây ngây thơ thơ là "tin" các anh Kiều thôi.
  10. DJ_key

    DJ_key Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hehhe Chao ba con , cho boy gop chut y kien voi ! Theo boy thi neu muh lay de doi doi , neu thiet su da muon doi doi thi may girl nen quyet dinh chac chan , tru truong hop bi ep buoc hay vi hoan canh lam do ... Chu muh theo boy thi chi co chu de noi khi lay Viet kieu ..... do la hen xui , hen thi gap t chong no thuong no lo cho day du , chu con xui xui gap may luu dan la coi nhu xong doi ke nhu tan luon !!! COn truong hop thuong nhau thi khoi noi rui , nhung muh theo boy nghi la song o dau cung vay , neu o VN gia canh ko den noi nao cung binh thuong kha gia thi dung nen di qua nuoc ngoai vi o vn moi nguoi cu nghi la nuoc ngoai suong , thi cung dung di nhung cung co cai suong cai kho chu , nhung chi thay kho la nhieu nhat con suong thi cha bao nhieu !!! Boi vay khuyen cau chan tinh , da biet bao nhieu nguoi lam lo vi may chuyen nay rui bay gio muon quay lai muh ko duoc , vay tai sao minh lai tiep buoc cua nhung nguoi do , dung ko ne ??? SUy nghi ky nhe may chi e !!!!
    Gop y chut thoi , co dieu cuoi cung boy cung muon noi , boy cung la t ........... Viet kieu o Phap day hehhe
    Me oi dung ga con xa !!!
    Ga con o My Canda hay ...Phap kieu !!!

Chia sẻ trang này