1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng/vợ xa xứ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi trung_du, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trung_du

    trung_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng/vợ xa xứ

    Ngày nay, có không ít các bạn nam/nữ đi học tập hay đi làm việc rồi yêu có thể là người Việt, cũng có thể là người nước ngoài. Sự khác biệt của văn hoá, quan niệm, môi trường sống, ăn uống, nuôi dạy con, v.v... là rất lớn. Có không ít những trăn trở, lấy hay không lấy??? Rồi sống ở đâu? Tính như thế nào???

    Đây là một câu hỏi và là một vấn đề lớn. Có lấy hay không? Có hoà hợp được với nhau hay không??? Phải chú ý đến những điều gì? Hay những vướng mắc gì? Có sự khác biệt gì trong cách sống, ứng xử với hai bên? Những vướng mắc với Bố Mẹ hai bên??? Hic hic hic. Toàn những câu hỏi đau đầu.

    Các anh các chị cho em xin ý kiến với ạ. Đặc biệt là những ai đang, đã và sẽ ở trong trường hợp này.

    Chúc các anh các chị hạnh phúc và vui vẻ.
  2. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá và quan niệm là nhữnh rào cản lớn nhất để 2 người đến với nhau.
    Sử dụng 1 ngôn ngữ gián tiếp có thể gây hiểu lầm => những chuyện cãi nhau không đáng có. Đồng thời khó truyền đạt hết tình cảm thông qua 1 ngôn ngữ khác. Khi cãi nhau đến đoạn cao trào mà người kia không hiểu và hỏi lại thì tức muốn điên.
    Nhưng cũng có cái lợi ích, người nghe không thể nào cảm nhận hết sự bực tức, đay nghiến trong từng câu nói.
    Một khi quyết định lấy nhau và sống chung thì 2 người phải nói chuyện cho thật kỹ. Người đàn ông rất coi trọng việc làm, họ luôn muốn là người đàn ông giỏi trong mắt vợ và con cái, là người luôn đem lại hạnh phúc => nếu chồng tương lai đã có công việc tốt thì không dễ gì thay đổi chỗ ở. Đàn ông khi gặp khó khăn họ dễ chán nản, bi quan và thiếu tự tin lắm => nảy sinh nhiều vấn đề. Sức chịu đựng không thể như phụ nữ được.
    Có hòa hợp được hay không cũng tuỳ theo cá tính, sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau. Văn hoá cũng ảnh hưởng tới lối sống rất nhiều. Người Trung Đông có vài suy nghĩ và lối sống na ná với người Châu Á. Đồng thời cũng gia trưởng ghê lắm. Người Châu Âu, North America có vẻ thoáng hơn, không nói thẳng toẹt thì chẳng biết mình đang suy nghĩ gì.
    Trước khi tiến đến hôn nhân phải tìm hiểu kỹ phong tục tập quán, cách sống của bố mẹ chồng/vợ tuơng lai. "Nhập gia tuỳ tục, phép vua thua lệ làng" mà.
    Còn về nuôi dạy con cái thì hơi khó. Mỗi nuớc, mỗi người có cách dạy khác nhau. Mình chưa có con cái chẳng thể nào góp ý được. Mỗi chuyện tôn giáo mà cãi đi cãi lại không biết bao nhiêu lần.
  3. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Như bạn đã phân tích rào cản về ngôn ngữ thật là 1 vấn đề nhức nhối. Nhiều lúc cãi nhau, ko thể diễn đạt được hết ý của mình. Chứ tiếng việt á...nhiều lúc " mày chết với bà ". Cho nên đôi khi cãi nhau với bạn trai, tức quá chỉ biết khóc. Him lại hỏi Why do u cry? Lại càng khóc vì ko biết fải diễn tả như thế nào..Tức mà ko nói ra được mới cú
    Nhưng ngược lại có nhiều lúc đáng yêu vô cùng. Dạy ông xã tiếng việt nói Anh yêu em hay anh thế này anh thế khác..ông xã cũng ứng dụng ngay với mẹ vợ là Mẹ H đi ngủ đi, anh K đi làm..lolz. Him chỉ biết mỗi đại từ Anh là bằng với I trong tiếng Anh. Đâu có biết tiếng việt còn thiên biến vạn hoá. Hay như hôm chat với đứa bạn mình him hỏi Em G khoe không.? Đứa bạn nghịch ngợm trả lời " ****** khoẻ " . Him ko hiểu, hỏi đi hỏi lại mình mấy hôm liền là tại sao ****** khoẻ. Bố là daddy..hỏi how are u tại sao lại trả lời daddy khỏe. Mình đến chết mất vì buồn cười. Hoặc có hôm 2 đứa cãi nhau, muốn " chửi " him 1 câu cho bõ tức thế là chửi luôn bằng tiếng việt ( chửi nhẹ thôi ) him hơi say ko hiểu cứ ôm mình vào lòng mà nói " ông xa yêu bà xã wá " Lúc đó vừa tức vừa thương..
    Hay như đứa bạn gái mình, nó yêu một anh người Myamar. Hôm 2 anh chị tâm tình thủ thỉ cô bạn mình hỏi
    _ Thế nhà anh rộng không? Mấy tầng ? "
    _ Nhà anh 200 mét vuông có một tầng thôi "
    _Thế nhà em ?
    _Nhà em có 35 m thôi
    _Sao chật thế?
    _Nhưng nhà em 4 tầng cơ mà
    Anh bạn trai tròn mắt, thì ra bên Myamar người ta ko xây và ở nhà ống như dân mình
    Sự khác biệt về văn hoá cũng thật sự khó khăn. Cho nên 2 người khi đến với nhau cần fải tìm hiểu kỹ càng và fải biết thông cảm cho nhau
    Còn về lấy chồng xa xứ thế nào, mình chưa lấy cho nên chưa biết cái cảm giác sang bên kia sống với gia đình người ta ra sao.

Chia sẻ trang này