1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Chồng xa HN - Hãy giúp mình vượt qua

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dung8606, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung8606

    dung8606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lấy Chồng xa HN - Hãy giúp mình vượt qua

    Mọi người ơi,
    HN đang lạnh lắm phải không? Mình nhớ HN quá chừng luôn. SG vẫn luôn như vậy, hối hả, ồn ào và nóng nực. Con người ta chỉ có cảm giác khoan khoái khi về đêm với những cơn gió mát lạnh mà thôi.
    Mình đã lấy chồng, đã theo chồng vào trong Nam sinh sống. Từ bỏ tất cả sau lưng, từ gia đình, công việc cho đến bạn bè để theo một con người. Mình cũng biết rằng sẽ rất buồn trong thời gian đầu nhưng lúc đó mình nghĩ rằng mình sẽ vì tình yêu mà vượt qua được tất cả.
    Có phải chăng tất cả những người đàn ông khi làm việc ở môi trường trong SG thì fải đi nhậu?
    Chồng mình được mấy ngày đầu thì còn ở nhà với mình. Còn bây giờ anh thường xuyên tìm mọi cớ để đi nhậu với bạn bè. Cho dù mình có nói chuyện đó với anh rất nhiều lần, nhẹ nhàng cũng có, bực mình cũng có.
    Chắc chắn là chồng mình hiểu được cái cảm giác của mình lúc này khi một thân một mình ở nơi mình không quen biết ai cả. Vì dù sao trước kia anh ý cũng đã từng một mình vào đất SG để làm ăn. Vậy tại sao anh không để ý gì đến tâm trạng của mình? Tại sao anh luôn đi như vậy? Bọn mình mới cưới nhau được có 1 tháng thôi mà. Tại sao mình có cảm giác như anh đang dành tình cảm cho một người vợ cưới nhau đến mấy chục năm vậy.
    Chuyển công tác vào đây, mình fải bắt đầu lại từ đầu rất nhiều. Tất nhiên công việc sẽ không xuôi chèo mát mái như ngoài HN. Khi hết giờ làm, mình chỉ muốn về tâm sự với chồng những gì mình nghĩ. Thế nhưng rút cục lại chỉ về nhà 1 mình lủi thủi, đi đi lại lại chẳng biết làm gì. Chẳng nhẽ ngày nào cũng nói chuyện với bố mẹ chồng cho đỡ buồn hay sao. Một ngày còn đỡ nhưng đây lại xảy ra liên tục khiên mình có cảm giác chán chường một cách tột độ. Chúng mình không tâm sự với nhau được điều gì cả. Anh ý cứ về là xỉn và lăn ra ngủ. Mọi tâm sự, ức chế trong lòng lại càng cao mà không biết fải giải toả như thế nào.
    Mình thực sự cảm thấy bị stress rồi. Mình cần fải làm gì đây? Nếu cứ như thế này mãi thì mình sẽ không chịu nổi mất.
    Mọi người giúp mình đi, chẳng nhẽ mình lại quay ra HN bỏ lại chồng. Mình chán chồng mình kiểu như thế này lắm rồi.
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đã có sẵn ở chữ ký : Hạnh phúc chỉ đến với người biết tạo ra nó
  3. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời. Tui thì mới chỉ là người yêu thôi, mà cũng chảng fải vào tận SG, chỉ ở HN thôi mà cũng chẳng chịu đc. Mỗi khi hắn đi nhậu nhẹt là toàn từ ngày hôm trước sang ngày hôm sau, quên hết mọi thứ trên đời. Tui cũng điên lắm rồi. Tui cũng chưa tìm đc cách nào đây
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái phải xem lại tại sao chồng (bạn trai) mình lại chon rượu chứ ko chọn vợ chứ? Chắc có uẩn khúc gì đây? Bắt hắn chọn 1 là vợ, 2 là rượu xem hắn chọn ai?
  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách thằng đó đi, việc gì phải sống thế. Nếu không thì sớm muộn lại lên chat suôt ngày, lại tìm được một anh nào đó ở Hà Nội và lại theo tiếng gọi trái tim, lại đã quen với Sài gòn và lại ra Hà Nội, lại bỏ chồng, cưới chồng và chồng mới lại đi nhậu, Hà nội không nhậu thì thôi, nhậu thì hoành tráng cũng chẳng kém Sài Gòn.
    Rút cuộc là cũng lại như cũ, chẳng có gì khá hơn. Vậy thì sai ở đâu? Sai ở chỗ là cứ yêu là làm, yêu đương là một chuyện, cưới xin là chuyện khác. Có lần nghe được một lời khuyên. "Bạn hãy cưới người mà bạn có thể nói chuyện cả ngày không thấy chán vì khi về già, bạn sẽ thấy trò chuyện là một điều không thể thiếu." ...
    Nhưng cuối cùng, giải pháp nghiêm túc và hiệu quả cho bạn là ... bạn hãy có một nhóc đi, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ thay đổi nhiều lắm, và nó là lời giải đáp cho mọi khó khăn trong mọi chuyện của cuộc đời bạn. Thật hạnh phúc nếu như được vất vả chăm sóc con cái ... Thích thật ...
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có một nhóc đi. Miẹ, nói dễ lắm ấy. Chồng thì say sưa, người còn mềm nhũn nữa là... Có con không phải là giải pháp hay cho những cặp vợ chồng đang có những khủng hoảng. Có thể nó có tác dụng để vợ chồng xích lại gần nhau hơn nhưng cũng có thể phản tác dụng làm cho hai vợ chồng xa cách nhau thêm. Vợ có con thì coi như quên tất cả, chỉ chăm sóc con, bỏ bê chồng. Đàn ông chỉ như đứa trẻ đối với vợ mình. Nếu không được chăm sóc thì đứa trẻ đó sẽ hư. Mà hư thì đổ đốn lắm... Đến khi rạn nứt gia đình, nói dại mồm, không thể cứu vãn thì lại khổ thân đứa con. Anh giai kia nếu trước khi lấy đã ham mê nhậu nhẹt thì hết thuốc chữa. Một là ráng mà chịu , hai là bỏ kiếm anh khách ít bê bối hơn. Còn sau khi lấy mới sinh ra tính ấy thì cũng đáng báo động. Người vợ phải xem lại mình đã làm được gì ( và chưa làm được gì) để cho chồng đến nỗi thế rồi uốn nắn dần dần. Có thể mọi chuyện không đến nỗi nghiêm trọng như bạn nghĩ, có thể mọi thứ chỉ là sự xáo trộn về cách sống. Có thể mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo v.v... Tuỳ cơ ứng biến. Nhưng cũng tuỳ cơ mà đi hỏi han than van . Nhất là đừng tin mấy lang băm trên này. Toàn các chú chưa có vợ, đọc mấy quyển sách phán xét linh tinh. Có khi làm hỏng hết hạnh phúc gia đình nhà người ta. Nhưng xét về chủ quan mình nghĩ anh chàng chồng có vấn đề. Vấn đề của những thằng đàn ông mới có vợ, chưa tin vào sự thật là giờ đây đã bị trói. Anh ta đang chứng tỏ là ko phải thế, vẫn đi chơi tối ngày để chứng tỏ vẫn còn tự do. Chứng tỏ là lấy vợ vào rồi có khác gì đâu. Cứ để anh ta thế đi. Rồi có lúc anh ta sẽ nhìn ra sự thật. Phũ phàng lắm. Đây chỉ là ý chủ quan của tớ thôi nhé. Bạn cứ liệu cơm mà gắp mắm. Cuộc sống gia đình phức tạp lắm. Chỉ biết động viên bạn một câu: Cố lên chiaki
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Muốn giảm stress thì lôi chồng ra mà xả. Cũng phải thẳng thắn với nhau một lần chứ. Nói ra, mình cần cái gì và hỏi xem chồng cần cái gì. Nếu như nhu cầu mà gặp nhau thì tiếp tục. Còn nếu không thì xem có thể chấp nhận được nhau nữa không. Còn không nữa thì... tự xử.
  8. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì mày có viết cũng bằng không.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có phải ai cũng có sức khỏe hơn người như bạn 1209 đâu. Xả không cẩn thận nó bợp cho ấy chứ
  10. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, bà chị họ tớ người Nam lấy chồng Nam. Con trai Nam nhậu sau giờ làm đã thành truyền thống rồi, môi trường nó thế. Có bầu 2tháng tưởng là ông xã chăm chút đến vợ con hơn. Ai ngờ ông ấy thấy về nhà phục vụ bà bầu vừa buồn vừa mất giá quá, lại càng nhậu ác hơn. Đã thế bà chị ấy tức lên, ôm nguyên cả cái bụng bầu đi nhậu với chồng. Hai vợ chồng sát cánh bên nhau trên từng mét vuông, Bố uống, mẹ uống, đứa con trong bụng cũng uống. bố say, mẹ với con say gấp đôi. Thời gian ấy bà ấy khốn khổ, nôn oẹ ra đủ mật xanh mật vàng, lại còn doạ con quái thai. Sau một tuần liền thì ông chồng thấy thế sợ quá , cai hẳn rượu cho đến khi vợ sinh nở xong xuôi. Rồi từ đấy về sau ông ấy uống có cầm chừng hơn một chút, không liên tục như trước nữa.

    Được tibeou sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 28/02/2005

Chia sẻ trang này