1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Chồng xa HN - Hãy giúp mình vượt qua

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dung8606, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Tuy nhiên , tớ thì không nghĩ là bạn nên làm giống bà chị họ tớ. Sinh con là chuyện quan trọng, chưa chuẩn bị đầy đủ thì chưa nên vội ,Với lại, hai bạn vừa mới cưới được có 1 tháng, bạn lại mới chuyển nơi làm, con cái vào thì chỉ có chết sớm.
    Bạn đã thử nói chuyện với bố mẹ chồng chưa??? Nói chuyện hàng ngày với bố mẹ chồng có nhiều cái lợi lắm nhé, vừa thân thiện hơn với gia đình bên ấy, vừa tận dụng được các cụ làm đồng minh. Tớ đoán là bố mẹ chồng bạn là người Bắc, thế thì càng tuyệt vời, vì các cụ cũng sẽ cùng quan điểm với bạn về chuyện anh ấy nhậu.( Thế nên các ông chồng ngoài này ít la cà hơn); Còn nếu các cụ là người Nam cũng chẳng sao. Mẹ chồng chính là kho kinh nghiệm phong phú cho bạn trong vụ trị mấy ông này đấy. Mẹ cũng có một ông xã ham nhậu mà
    Cứ thử nói chuyện với cụ mà xem, tất nhiên là phải khéo léo nhẹ nhàng không lại mang tiếng nói xấu chồng thì chết. VD như: "Bọn con tính sinh một đứa con cho bố mẹ sớm có cháu bồng cháu bế, cho bố mẹ đỡ buồn Nhưng anh ấy cứ uống rượu nhiều thế này con sợ "......" không tốt ", "Con chỉ lo cho sức khoẻ của anh ấy thôi, nhậu nhiều vừa tốn tiền, lại hại gan hại dạ dầy. Mà bây giờ ngoài hàng quán làm ăn quấy quá, ngộ độc thực phẩm nhiều lắm, chả ở đâu bằng nhà mình cả nhỉ mẹ nhỉ.."...... vân vân .....
    À, , em là em phản đối cái ý tưởng biến nhà mình thành nơi tụ họp cho hội bạn ông xã đấy nhé. Nhà phải là nơi để nghỉ ngơi chứ. Đi làm đã mệt muốn chết rồi về nhà lại phải cơm nước, dọn dẹp cho nửa tá người không phải là chồng mình nữa thì lấy đâu ra sức để lết tiếp đến cơ quan ngày hôm sau nữa. Mà chồng thì vẫn nhậu đấy thôi.

  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bằng cách nào, nhưng nếu là người yêu hạnh phúc gia đình, biết suy nghĩ sẽ không thể nào phủ định trách nhiệm của mình với con cái. Nếu còn có đủ can đảm để bỏ qua cả trách nhiệm trọng đại đó thì bỏ là tất yếu. Tuy nhiên tớ cũng không nói là đồng chí gì đó sẽ không vất vả khi có con cái và càng không nói là chồng đồng chí sẽ chăm chỉ ăn cơm nhà và chăm sóc vợ con. Nhưng dù sao đó cũng hiệu quả hơn những đường khác.
    Tớ chưa có gia đình riêng một cách hình thức thực sự nhưng trong lòng tớ đã xác định con đường cho mình. Mà nếu như thế thì nói gì cũng không bằng các vị đã trải nghiệm việc phải chăm sóc vợ và con. Đương nhiên nói thế cũng phải hiểu là cái mình không làm được đừng nghĩ người khác cũng bất lực như mình chứ đúng không nhỉ? Việc khác còn tình đến rủi ro chứ chuyện này cho dù biết khó khăn nhưng mà chắc chắn sẽ vui vẻ chào đón vất vả thôi. Hạnh phúc là do mình quan niệm thế nào thôi mà....
    Tibeou xem bên đấy có bao cấp cho mẹ trẻ con thơ không thì tình phát đi nhỉ? Sweden thì sướng lắm. Ông bạn mình hồi ở bên đó làm MsC mà mang cả bà bầu nhà ông ấy sang đấy ... Lành lắm ...
  3. thucxinh82

    thucxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Úi dzời, nghe tâm sự kiểu này thì fải bỏ ngay ý định lấy chồng Tây mất, nhưng ít ra cũng hạ thấp tiêu chuẩn -> kiếm chồng DZỊT KÌU dzậy!!!
  4. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng cứ thích lấy chồng tây nhỉ. Khoai ta cũng tốt lắm sao phải bon chen mà kiếm khoai tây? Ăn ko vừa miệng lại dị ứng thì chết dở
    Kể ra Thục bảo lấy Việt kiều cũng được đấy nhở. Như thế là khoai ta nhưng được trồng ở đất tây đúng ko? Lai giống thế lại hay
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khoai ta trồng ở đất ta nhưng to như khoai tây không thích hơn à?
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

  7. thucxinh82

    thucxinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khoai ta hay tây gì gì nhưng miễn là đừng có bị HÀ là ổn rồi.
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hà hay không phải ăn thử mới biết được.
  9. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ đánh giá cao bài viết của ông bạn afriendvn. Hội nhậu 80f nên có thêm cái nội quy này.
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Dung8606 ơi, thế tình hình trong đấy thế nào rồi? Sao không thấy hồi âm gì hết?
    Người xưa có câu: "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời". Có con rồi, liệu có thay đổi được bản tính của người cha không? Có những người ham nhậu nhẹt, chơi bời,... ăn vào máu rồi, khó lắm. Cái vấn đề là có chấp nhận được nhau không thôi? Đàn ông đúng là nỗi buồn của phụ nữ. Chán.

Chia sẻ trang này