1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Chồng xa HN - Hãy giúp mình vượt qua

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dung8606, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tommy_girl_82

    Tommy_girl_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sao phải ăn? Ngửi cũng biết hà hay không rùi mờ. Cái gì cũng ăn thử thì chả phải dị ứng đâu mà không khéo loét cả miệng ra đấy nhỉ
    Mà khoai ta lại to như khoai tây thì ko ổn rồi. Nó mà lại béo tốt như khoai trung quốc (khoai sọ lệ phố trong phim Lưu Gù ) thì có ngày ngồi mà khóc. Cho khoai vào nồi nước, ninh, đến bao giờ mới nhừ. Mà nhừ cũng chẳng đút vừa vào miệng
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em tommy có vẻ hiểu sâu biết rộng nhờ, khoai tây khoai tàu đều rõ cả. Chỉ tội khoai ta chả biết gì. Khoai ta vừa to vừa cứng, ninh đủ độ sẽ mềm ra, ngon lắm. Nhìn thấy là thích liền. Khoai ta bây giờ trồng bằng công nghệ khoai sạch, chăm bón hàng ngày , đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên không có chuyện lở loét mồm miệng như em nói đâu. Còn nếu muốn an toàn thì vừa mặc áo mưa vừa ăn khoai, an toàn lắm. Nhà nước đang khuyến khích người việt nam dùng khoai việt nam. Lúc nào cần hàng VN chất lượng cao thì PM cho anh nhé
  3. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Khị khị, nghe cứ như cứ sống sượng thế nào ấy! Khoai ta cũng có nhiều loại, tớ không hay biết nhiều nhưng được cái thích cái gì thì nhớ rất lâu.
    Khoai lang, củ to, mập, những củ nào đỏ đỏ có nhiều rễ là ngon lắm đấy. Hôm nọ thấy mấy cô bán khoai cười như được mùa nhìn cũng thấy tự hào hàng VN chất lượng cao.
  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    SAo đang nghe chuyện bạn lấy chồng xa, ham nhậu nhẹt lại chuyển đề tài khoai nhỉ.
    To Dung: có lẽ bạn nên tự tìm cách giải quyết, ko ai có thể giúp bạn bằng cách bạn tự giúp mình. Ai cũng có những khó khăn riêng nhưng cuối cùng tất cả sẽ qua thôi. Cố gắng lên.
  5. dung8606

    dung8606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi khi đến tận bây giờ mới vào đây để trả lời mọi người được.
    Các bạn biết không, lấy chồng mình đã fải từ bỏ cả thế giới của mình ngoài đó. Mình nhớ HN ghê lắm,nhớ gia đình, nhớ những người bạn thân của mình và nhớ cả hồ mọi khi mình hay lượn nữa chứ. Vẫn biết là bây giờ mà lượn hồ thì chết ốm nhưng mình vẫn nhớ. Nếu có điều kiện ra đó thì dù có lạnh cắt da cắt thịt như thế nào mình cũng fải lượn một tour cả 3 hồ luôn cho đã.
    Bây giờ đã là 6h kém rồi. Mình vẫn chưa về nhà. Mình vẫn đang ở công ty. Thực ra công việc của mình cũng tương đối bận. Mọi lần thì mình luôn cố gắng về sớm để được gặp chồng. NHưng giờ thì mình nản rồi mọi người à. Về nhà ngồi ăn cơm với bố mẹ chồng xong ngồi đợi chồng cả tối là một khoảng thời gian mệt mỏi hết sức.
    Ngay như hôm qua, khi anh đi nhậu mình đã quyết định gọi điện cho anh ý và bắt anh ý fải về nhà ngay bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Và mặc dù anh đã rất xỉn khi về đến nhà nhưng mình vẫn bắt anh ngồi đàng hoàng nói chuyện với mình. Đã quá nhiều lần anh ý say xỉn rồi. Và bọn mình đã có cuộc nói chuyện hết sức nghiêm túc với nhau. Anh ý đã hứa rằng từ nay về sau sẽ không đi nhậu nữa và sẽ về đúng giờ.
    Hôm nay là ngày đầu tiên anh ý thực hiện lời hứa đó đây. KHông biết mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hay không?
    Lấy chồng thực sự là phức tạp đó mọi người à. Không biết mọi người như thế nào chứ mình thì thấy có nhiều chuyện nảy sinh quá mà khi mình chưa lấy chồng mình không hề ngờ tới.
    các bạn biết không, tuổi khỉ của chúng ta là không nên lấy chồng sớm. Nếu đã lấy chồng sớm rồi thể nào cũng có xích mích xảy ra hoặc là xa chồng. Mình thì chưa xa chồng lắm nhưng mình cũng đã bị xa gia đình của mình rồi còn gì.
    Còn bạn nói với mình là fải nói chuyện với bố mẹ chồng về chuyện nhậu xỉn của anh ý ư? Hic... Mục đích của bố mẹ anh ý cho anh ý lấy tớ đó là để tớ quản lý anh ý, để anh ý bớt nhậu hơn trước. Nhưng hình như là đến lượt tớ cũng bó tay với anh ý rồi mọi người à.
    Hôm nọ vì bức xúc quá mình không chịu nổi, mình đã bỏ đi cả ngày. Dĩ nhiên là bố mẹ anh ý không biết điều đó. Nhưng hôm đó mình đã xin fép công ty nghỉ làm để đi chơi cả ngày cho khuây khoả. Sau đó đến tối mình lại đi tiếp. Đến hôm sau, chúng mình đã có trận tranh luận căng thẳng. Anh ý nói rằng lần đầu tiên anh ý hiểu về con người thật của mình. Mình không hiểu con người thật của mình là gì khi mà anh ý có thể đi tối đi ngày. Còn mình thì tại sao không được chứ?
    Bọn mình đã gần như tranh luận đến mức dữ dội và suýt nữa chia tay. Vậy mà cuối cùng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ.
    Thực sự là mình hết cách chữa rồi.
    Về sinh con ư? Mình sẽ fải sinh con trong năm tới. Dù như thế nào nhưng mình cũng sẽ cố gắng. Mặc dù mình biết sinh con vào thời điểm này là chưa đủ điều kiện. Kinh tế vẫn còn eo hẹp. Khả năng tài chính của chồng mình chỉ để nuôi mình, bố mẹ anh ý là quá đủ rồi. Làm sao có thể nuôi thêm một cái tàu há mồm loại xịn như vậy được chứ.
    Công việc của mình mới vào đây vẫn chưa ổn định cho lắm vậy mà anh ý chẳng chịu để tâm đến gì cả. Cứ nghĩ là làm ở FPT là sành điệu và dễ kiếm tiên lắm hay sao. Hic....!
  6. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi không sống được với nhau thì bỏ đi quay ra HN mà kiếm người khác
    Cần tư vấn thì nhắn cho anh Sóngbạc ấy, anh í tư vấn tình cảm hay lắm đấy, có nhiều mối bạn bè có thể giúp bạn khi Bỏ chồng ra Hanoi
    Chúc vui!
  7. chienbinhTECA

    chienbinhTECA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    3.755
    Công nhận ấy nói đúng thật !
  8. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Dung thân mến. mặc dù mình vừa mới trở thành thành viên của f80 được có mấy ngày nhưng hy vọng bạn hãy coi như mình là người bạn từ lâu để mình nói nhé!.
    Dung ạh, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người chồng để mà suy xét:
    Thứ nhất: Cuộc sống của anh ta ngày xưa khi chưa có bạn là thế nào. Đó là những gì bạn đang nhìn thấy ở anh ta. Tốt hay xấu, nói cho đúng nghĩa nó không phải là xấu vì nhậu nhẹt đôi khi với đàn ông đó là công việc là xã giao, và có thể là nơi mà họ tìm kiếm ra tiền...Nhưng nó cũng không tốt nếu như anh ta quá lạm dụng chuyện đó để đàn đúm la cà. Trước tiên, là vợ bạn phải hiểu tính chất của việc nhậu đó, nếu anh ta là trưởng phòng kinh doanh, hay phát triển thị trường, đại loại là các công việc liên quan đến nhậu nhẹt và chỉ có nhậu nhẹt mới ra việc thì bạn nên thông cảm và biết chấp nhận. Còn nếu anh đi nhậu vì mục đích giải trí thì bạn cần xem xét.Tốt nhất hãy thử đi cùng anh ta một lần xem nhậu kiểu gì. Bạn cũng không nên cấm tuyệt chuyện đó của đàn ông vì mỗi phái đều có sở thích riêng. Cấm hẳn anh ta nhậu nhẹt thì cũng nghĩ lại nếu anh ta cấm bạn đi mua sắm, làm đẹp hay buôn dưa lê , nấu cháo điện thoại thì sao do đó theo Tuấn để đánh giá đúng về việc này bạn hãy trước hết tìm hiểu kỹ xem tính chất nhậu nhẹt là gì và hãy nhẹ nhàng phân tích điều đó với chồng, có một câu mà Tuấn nghĩ Dung lên nói với anh ta:
    " HÃY ĐẶT ANH VÀO VỊ TRÍ CỦA EM TRONG MỖI LẦN ANH ĐI NHẬU, NẾU ANH CẢM THẤY LÀM NHƯ VẬY MÀ LƯƠNG TÂM ANH VẪN THANH THẢN THÌ ANH CỨ LÀM>>>" mình nghĩ chắc hẳn anh ta sẽ nghĩ lại việc này, tuy nhiên nói thật với bạn để từ bỏ một thói quen cũng khó đấy. Anh ta xa bàn nhậu cũng giống như bạn phải xa chiếc gương mỗi buổi sáng ý mà. thôi chúc bạn hạnh phúc. chào thân ái
  9. dung8606

    dung8606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tuanrua à! Những lời khuyên bạn dành cho mình mình cũng đã thực hành hết rồi.
    Mỗi khi mình phân tích cho anh ta hiểu điều đó, anh ta đều rất hối hận và hứa lên hứa xuống với mình là sẽ ko nhậu nữa.Nhưng đồng thời chỉ cần 1 đến 2 hôm sau thôi. KHi có sếp hoặc bạn gọi đi thì mọi việc lại đâu vào đấy. Mình không trách các cuộc nhậu đấy. Vì chắc chắn là khi có mình thì mọi chuyện rất nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng mình cũng không thích đi với anh ý, cứ ngồi ỳ ra không biết nhậu cùng thì cũng chán.
    Mình chán rồi và kệ xác mọi việc. Đến đâu thì đến.
    Hic... mỗi cái tội là mỗi lần nhậu về thì chồng mình nịnh mình giỏi lắm. Lúc đấy trông đáng yêu lạ kỳ luôn.
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì bỏ chồng làm sao được. Kết luận là đây chẳng qua là một nếp sống mới mà bạn chưa thể quen được thôi. Đến khi quen rồi, chồng ko đi nhậu lại thấy nhớ nhớ ấy chứ. Lại bảo lâu rồi e ko được thấy anh say... Hehe. Rồi sẽ quen cả thôi, tưởng gì...

Chia sẻ trang này