1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Chồng xa HN - Hãy giúp mình vượt qua

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi dung8606, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Maximus_Hero

    Maximus_Hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhậu đó là một thói quen khó có thể sửa được của đàn ông nếu như không muốn nói là không thể sửa được. Tính đó nó cũng giống như tính khoái làm đẹp ở phụ nữ. Vì vậy bạn hãy thông cảm với chồng của mình nhưng cũng không thể chấp nhận tình trạng ngày nào cũng xỉn của chồng bạn. Nhưng nói thật lòng với bạn là bạn nên lấy ý kiến của chuyên gia tư vấn tâm lý chẳng hạn như của bác sỹ tâm lý (bây giờ những người như vậy có nhiều ), tôi tin rằng những người đó mới có thể đưa đến cho bạn những lời khuyên thật hợp lý đuợc chứ tôi không tin ở đây có người có thể đưa cho bạn lời khuyên thật sự đúng đắn cho trường hợp của bạn được bởi để có thể giải quyết được tình trạng của bạn cần những người có kinh nghiệm và trài đời hơn nhiều so với những bạn ở đây ( ở trong cái f80 nay). Lúc đó bạn hãy quyêt định mình sẽ phải làm gì, tôi tin rằng đó sẽ là một quyết định đúng đắn của bạn và bạn sẽ không bao giờ phải hối hận về điều đó đâu.
  2. dung8606

    dung8606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh yêu đi công tác dưới Cảng và lại nhậu vậy là về nhà chậm mất nửa tiếng. Mới có 8h thôi nhưng mình quyết định cho tiêu tùng cái tối 8/3 này để cho ra ngô ra khoai với ảnh.
    Ăn cơm xong, mình gọi lão lên phòng nói chuyện. Đầu tiên thì mình còn nói chuyện một cách tử tế, nhưng sau đó thì chán quá vì lão ý ngoài câu xin lỗi ra thì chẳng có gì để nói cả. Mình quyết định gầm lên và mắng chửi lão thậm tệ.
    Hic.... hết luôn hình ảnh người con gái dịu dàng ngọt ngào trong mắt lão.
    Không biết F80 con gái như thế nào chứ mình thì nóng tính lắm.Thời gian lấy chồng vừa rồi mình đã hiền quá rồi và đấy có lẽ không fải là bản tính của mình.
    Và mặc kệ bố mẹ chồng nghe thấy gì, nghĩ gì mình cứ gào lên trước mặt lão về những điều mà mình đã chịu đựng trong suốt thời gian vừa rồi và nói rằng lão là người ngu nhất mà mình từng thấy khi ko hiểu những gì mình đang fải trải qua.
    Tại sao mình lại muốn tâm sự với mọi người ở cái F80 HN này mà ko fải là ở một Box nào có người lớn tuổi hơn. Đơn giản là vì mình muốn chia sẻ với những người có môi trường như mình,độ tuổi như mình và kinh nghiệm sống như mình. Mình ko cần thiết fải nghe những lời khuyên xác đáng. Vì mình cũng đâu có nhất nhất làm theo những lời khuyên đó đâu. Vì vậy các bạn cứ yên tâm mà bình luận và đưa ra những lời khuyên cần thiết trên fương diện của mỗi người.
    Lại quay lại chuyện hôm qua (ngày 8/3). Chẳng biết chị em phụ nữ mình có một buổi tối lãng mạn ngày hôm qua không. Còn mình thì đã quyết định hy sinh sự lãng mạn để đổi lấy niềm kiêu hãnh mà bấy lâu nay bị vui dập
    Sau khi gào thét chán chê vẫn không thấy lão nhà mình fản ứng gì cả thì mình bắt đầu xông vào đấm đá lão ý. MÌnh cứ xông vào mà cấu mà véo và đấm rồi đạp. Híc..hic... vẫn không thấy lão fản ứng gì ngoài việc đỡ những cú đòn đó một cách yếu ớt. Trời ơi sao lão ý không đánh lại mình chứ. Mình đã nghĩ thầm trong đầu như vậy và càng ra sức xông vào một cách quyết liệt hơn. Bố mẹ chồng vẫn im hơi lặng tiếng, chắc các cụ hiểu tâm trạng của tớ và quyết định để tớ tự giải quyết vụ này.
    Được một lúc thì lão ý bắt đầu nằm lăn ra, nhăn nhó và rên rỉ. Những tưởng là mình sẽ thương lão và làm lành chắc. Không! Never luôn. Thấy vậy mình không xông vào nữa và lăn đùng ra ăn vạ (Vâng mọi người ơi, chính xác là ăn vạ đấy) vì khóc có ra nước mắt đâu. Cứ gào thật to nhưng lấy tay che mắt lại ai biết đấy là đâu. He he he, biết ngay là lão ý sẽ ngừng nhăn nhó và quay ra dỗ dành mình mà. Mình tỉnh ngay, nín khóc lập tức và xông ra tiếp tục cuộc chiến không cân sức.
    Thêm một lúc nữa thì lão xin fép được xuống nhà ăn cơm. Tưởng là như thế mình tha à, không đời nào. Mình cũng xuống nhà theo, dòm lom lom vào mặt lão trong khi lão đang và vội mấy miếng cơm. Khi vừa ăn xong thì mình ra lệnh cho lão: Vì hôm nay là ngày 8/3 nên anh fải làm việc nhà. (10h đêm). Và lão nhà mình đã fải làm bao gồm: Rửa bát, dọn bếp, lau nhà trên và nhà dưới, dọn phòng của hai vợ chồng đến tận 11h30dưới sự chỉ đạo của mình.
    Đến khi xong hết mọi việc thì lên fòng. Lão tưởng là như vậy là OK sao? Chưa đâu, mình không thèm ngủ chung với lão nữa và bắt lão xuống đất ngủ.
    Xuống đất một lúc chắc là lạnh quá, lão rên hừ hừ và nằm thu lu lại nhìn thương không chịu được (SG vào đêm lạnh như thường mọi người à). Mình gọi lão lên thì thấy lão nhìn mình một cách thảm thương và lại xin lỗi mình một lần nữa. Tại buồn ngủ quá, mình bỏ qua không nói gì và lăn ra ngủ luôn.
    Vậy đấy một buổi tối 8/3 của mình đã trôi qua như vậy đấy mọi người à.
    Chẳng lãng mạn chút nào fải không? Mình cứ tưởng tưởng ra mình sẽ hạnh phúc bên chồng dưới ngọn nến lung linh trong một nhà hàng nào đó bên cạnh là bó hoa hồng đỏ rực.Vậy mà thực tế lại ngược lại hoàn toàn. Có thể lão nhà mình đã định làm điều đấy với mình,nhưng lúc đó mình tức quá. Dù lão có dụ khị đi chơi mình cũng không đi và nhất quyết ở nhà để hành hạ lão.
    Mọi người thấy vậy mình có quá đáng không?
  3. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thế nào, nếu chuyện của bạn chỉ có thế thì các mod xoá cái chủ đề này đi. Nghe chuối không chịu được
  4. dung8606

    dung8606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao fải xoá đi chứ?
    Đây chỉ là một ngày đặc biệt mình đối xử với chồng mình như thế thôi. Còn bình thường đố bảo mình cũng chẳng dám.
    Trước đây, mình cũng đã từng yêu rất nhiều người rồi mới đến chồng mình. Nhưng mình hiểu rằng chồng mình là người mình đã chọn thì mình sẽ fải yêu thương chồng mình nhất.
    Mình không có ý định có một buổi tối thiếu lãng mạn như vậy đâu. Mình cũng thèm được tặng một bó hoa nhân dịp đó lắm chứ. Nhưng cuối cùng mình có đâu, chồng mình chẳng nghĩ gì đến chuyện tặng mình dù chỉ một bông hoa cả.
    Mình đã tặng mẹ chồng, em chồng. Bố chồng mình cũng tặng quà cho mẹ mình, em mình được người yêu tặng quà. Chỉ có duy nhất một mình mình thì không có dù chỉ là một món quà nhỏ. Như vậy có fải là hạnh phúc chăng? và như vậy liệu đặt trường hợp là các bạn các bạn có thấy tủi thân hay không?
    Mình luôn làm tất cả cho mọi người trong gia đình mới này nhưng chồng mình không hiểu điều đó.
    Hôm qua, đi ăn trưa với chồng, và chồng mình để quên máy điện thoại trong túi mình. Vậy là cả buổi chiều hôm đấy mình fải làm trạm thông tin cho anh ý. Mình không muốn nói đến các cuộc gọi công việc. Nhưng thực sự là cũng không ít các cuộc gọi của các đối tượng mà mình nghi ngờ gọi vào thời điểm đấy đồng thời có các tin nhắn rủ rê của các em đi chơi vào chiều.
    Các em đó mình chưa gặp nhưng mình cũng đã cảnh cáo mấy lần bằng tin nhắn rồi khi mà cứ nửa đêm thì nhắn tin cho chồng mình bằng những lời lẽ rất ngọt ngào. Vậy là đến tối thì không thấy nữa. Chỉ đến hôm qua thì mình mới biết được rằng các cuộc nhắn tin và điện thoại đó đã được chuyển sang ban ngày khi hai người hai công ty rồi.
    Mình ghét fải ghen tuông lắm mọi người à. Sau một ngày đi làm về mệt nhọc mà lại dở giọng ghen tuông thì không khí căng thẳng lắm không chịu nổi đâu. Mà nói nhẹ thì chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu.
    Bản tính nhậu nhẹt và đào hoa của ông xã nhà mình thật sự là khó chữa lắm. Dù mình đã biết trước đây vẫn là như vậy. NHững anh ý đã bảo với mình rằng sau khi lấy mình thì anh sẽ sửa. Nhưng hình như tất cả vẫn như cũ.Có điều là được tinh vi hơn một chút thôi.
    Lúc nào chồng mình cũng có một câu: Công việc mà em (lý do của việc nhậu nhẹt và các cuộc điện thoại như vậy). Mình cũng đã fản bác rồi nhưng không ăn thua. Vậy fải làm như thế nào đây????
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng phải thay đổi một chút chứ. Cam chịu mãi sao nổi. Mình có con bạn ở MỸ. Một điều chồng nó bảo thế này, chồng nó bảo thế kia. Lão ấy muốn sao cũng được. Hôm qua chat với chồng nó, hôm nay chat với nó. May mà ở xa, nếu không nhảy vào đấm cho mỗi đứa một cái.
    Hic. Chúng nó sắp mang thằng cu về MỸ rồi.
  6. dung8606

    dung8606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Làm việc trong này thấy ức chế quá mọi người à. Hay tại mình chưa quen công việc? Chẳng biết nữa chỉ biết là mới làm tại SG được có hơn 1 tháng mà đã bị ép doanh số lên, ép doanh số xuống rồi. Trong khi vẫn chưa ký được hợp đồng nào với khách hàng cả.
    Cả ngày hôm qua, cầm cái database khách hàng để điện thoại mời dịch vụ nhưng chẳng thấy ăn thua gì cả. Làm xong việc còn thấy bị stress hơn nữa. Thực sự mình vẫn chưa nắm bắt được tâm lý của khách hàng trong này nên mình chưa hiểu được như cầu của họ là gì để mình đánh vào.
    Đã thế động tý lại họp để hỏi về tình hình kinh doanh. Hic... móc đâu ra mà báo cáo chứ.
    Ngôn ngữ, đường xá còn chưa thông. Mình biết làm thế nào nhỉ.
    Đúng lúc đang bị stress nặng như thế thì anh yêu gọi điện sau một vài câu hỏi thăm rất là cảm động thì bắt đầu thông báo là hôm nay có sinh nhật cô kế toán trưởng của công ty nên về muộn. Bình thường thì mình sẽ rất buồn nhưng vẫn tỉnh bơ như không và chỉ yêu cầu về sơm thôi. Nhưng hôm qua thì cóc chịu được, gào ầm lên trong máy điện thoại là Anh không biết em đang như thế nào sao? Công việc căng thẳng chỉ muốn hết ggiờ về nhà gặp anh vậy mà anh lúc nào cũng có lý do để đi như vậy ư? Và dập máy luôn.
    Chắc là anh yêu thấy mình căng thẳng quá nên đã về sớm và rủ mình đi uống bia.
    Hic... Hôm qua hai vợ chồng đi uống bia khật khưỡng đến 11h mới về. May mà mặt ko đỏ vì về nhà vẫn thấy mẹ chồng đang xem tivi chưa ngủ.
    Nhưng mà mình xỉn quá rồi, ăn một bát cơm xong (chống đói vì đã ăn gì đâu đã đi uống bia rồi mà) rồi lăn ra ngủ mất. Còn chồng lại rửa bát cho mình. Hic.. sao lúc đấy thấy chồng tuyệt vời thế không biết.

Chia sẻ trang này