1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng xa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ladymeomuop, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng xa

    Lấy chồng xa nhà khổ lắm, huhu

    Cãi nhau cũng chẳng có chỗ để tâm sự hoặc chạy về nhà mình , chẳng có gì giống ở nhà mình cả Nhất là đến Tết hoặc khi gia đình mình có người bị đau ốm, mình chẳng thể nào chăm sóc hoặc ít ra cũng là ôm chặt người thân một cái

    Có thể về cuộc sống vật chất khá hơn nhưng mà tinh thần thì

    Phải suy nghĩ 1000 lần đấy nhé
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Troài, thế cô không nghe các cụ bảo :
    "Có con mà gả chồng gần
    Có bát canh cần nó cũng... về ăn" đấy à.
    He he...
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bao giờ muốn lấy chồng xa cả,chẳng được ở gần ba thì buồn lắm,với lại thương ba lắm.
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Híc híc tớ lại nghe là
    " Có con chớ gả chồng xa
    Gả con sang Mỹ, Canada được rồi"
  5. fruitstar

    fruitstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu chồng ở bên Mỹ thì kêu chồng về đây sống một thòi gian với mình đi,sau đó bảo lãnh ba mẹ qua luôn là khỏi sống xa đâu hết
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu là ba mình thì ba sẽ chẳng bao giờ chịu xa quê hương đâu => vì thế chắc chẳng bao giờ lấy chồng xa cả.
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hic hic đồng cảm đồng cảm.......nhiều lúc tự nhiên thấy tủi thân vô cùng. Nhớ Bố Mẹ và em gái....rồi nhiều khi còn so sánh lúc trước mình ở VN sung sướng như thế nào, cái gì cũng có người lo...........
    Nhưng mà suy nghĩ trẻ con chút xíu thôi ai lớn lên cũng phải có gia đình riêng, nhiều khi ở xa mới lớn lên được, chứ như tớ mà được ở gần Bố Mẹ mãi chắc suốt đờic ũng chỉ là đứa trẻ con mà thôi
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng bạn nhé,như mình thì chắc không làm được như bạn rồi.Hi`hi`... vẫn suy nghĩ trẻ con ma.
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có chị Wild mới chạy nhanh về nhà ăn canh cần mà toàn thèm thứ ngon của quê mẹ thế thì khôn quá. hehe
    Còn cô lady thì có nhẽ cô ở Nhật, từ Nhật về VN gần xịt, bay co mấy tiếng là được thôi, năm về mấy lần cũng được. Chỉ có điều ai ở xa cũng tự nhiên thương gia đình mình hơn, thấy dễ tủi thân hơn, nhưng có lẽ là tự lập hơn chút xíu và người nhớn hơn thì phải. Nhưng như tớ có lấy chồng xa vẫn nhõng nhẽo như thường
  10. honvienxu

    honvienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nếu là bậc phụ huynh có con gái đi lấy chồng xa thì chắc sẽ thương lắm và tủi thân nữa kiểu này chắc đăng ký vô nhà dưỡng lão sớm thôi
    Nên nếu sinh 1 con gái thì phải ráng sinh thêm vài cô nữa, còn có người chăm lo lúc tuổi già
    Nhà mình mới có một nàng công chúa Phải ráng mới được

Chia sẻ trang này