1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng xa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ladymeomuop, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Uhm...Nhỡ sau này mà mình phải đi lấy chồng xa thật chắc ba mình buồn lắm,hai ba con sống với nhau từ khi mình còn nhỏ,bây giờ ở xa quá hạn hữu lắm mới về thăm ba một lần được làm sao mà chụi nổi ạ.
  2. Girl20

    Girl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng xa mà được chồng cưng chiều thì hãy đi.
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Phải, thèm ghẹ luộc, tôm tươi, thèm bề bề rang muối, thèm ngán nướng, sam nấu ngọt-chua-cay, cá ba gai nấu riềng mẻ, thèm rau muống luộc ( bên này thỉnh thoảng cũng có nhưng rau dài hơn sợi mì spaghetti của Ý, và loằng ngoằng toàn thân, chẳng có nhiều lá ), thèm cả rau cải soong với sốt cà chua ( ở đây thỉnh thoảng cũng có nốt nhưng chỉ có một dúm nhỏ, chẳng đủ để làm cái gì cả ), thèm món dưa nấu thập cẩm của Bu, mực nhồi chiên, và ôi thôi... ực ực... thèm nhiều thứ lắm... kể thế nào hết cái khổ của cảnh sống xa Việt Nam . Sì - tóp ở đây không thì tắt thở vì... thèm bây giờ .
    Trời ơi, sao độ dày tôi gõ sai chính tả liên tục thế này, ( "riềng" mà gõ thành "giềng", thế mà chả ai bảo một câu , nguy hiểm quá đi mất, chả lẽ mò vào đây thường xuyên thế mà không trau dồi được tiếng Việt nữa thì biết làm sao ???
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 02/12/2004
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Sì pam 1 tí: Chả biết con bề bề, con ngán là con gì, nhưng nghe nói cũng thèm .
  5. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Wild, thèm gì mà thèm khôn, ở chỗ em chỉ ko có ngán và sam thôi, cùng cá ba gai, còn cái gì cũng có hết nên ít thèm hơn thì phải, hay chị bảo anh xã nhà chị chuyển hết sang đây đi, chị đỡ thèm mà anh xã lại đỡ phải khen thành phố này đẹp J/k. Không khí đang lạnh, ở đây mưa sụt sùi suốt, nhớ những ngày Tết VN kinh khủng. Lấy chồng xa thiệt thòi, lúc có con chẳng có mẹ chăm cho 1 tí, cả nhà lại cứ mong xem con mình béo len ko, ăn được ko, muốn ngắm nó 1 tí mà phải sắp xếp thời gian, trời ơi, về nhà thôi
  6. Quatraimua

    Quatraimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mafi câu nói cu?a mẹ chô?ng "an u?i "mẹ mi?nh lúc đang thút thít trong đám cưới cu?a con gái "Chúng nó lấy nhau xong cufng có vê? ơ? với tôi đâu" ma? thương mẹ quá.Nha? có môfi cô con gái thi? chưa đến 18 đaf đi du học xa tít tắp ,bây giơ? yêu cufng yêu ơ? xa ,may ma? chúng nó co?n đô?ng ý vê? ăn ho?i va? cưới ơ? nha? đê? nội ngoại đôi bên co?n biết mặt nhau.Xong lại dắt nhau đi luôn chă?ng "la?m dâu " "la?m rê? " gi? ca?.Ước gi? Tết na?y con lại được vê? nha? với mẹ ,mẹ ơi ........
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi đoán bạn wildpony là người vùng biển phía Bắc, bởi vì một số món ăn và từ ngữ ở trên là của vùng đó.
    Những món bạn nói làm tôi nhớ đến những năm tháng mùa hè của tuổi ấu thơ bị cha mẹ "lưu đày" nơi mỏ than Cọc 6, Cẩm Phả, Quảng Ninh để "cải tạo" thằng con nghịch ngợm quậy phá. Nhờ vậy, tôi mới biết đến những món ăn bạn tả ở trên.
    Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ!
    MERRY X-MAS & HAPPY NEW YEAR!
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn fruitstar,
    Tôi hiểu là bạn rất thương Ba Mẹ và có lời khuyên tốt. Tuy nhiên, không phải người nào cũng muốn qua Mỹ, bạn ạ, đặc biệt là những cụ già Việt Nam.
    Người Việt Nam khi về già sống bằng tinh thần là chính vì vậy họ thích cuộc sống vui vẻ, đầm ấm với "lối sống cộng đồng, hàng xóm láng giềng chạy qua chạy lại, tối lửa tắt đèn có nhau"
    Cuộc sống nơi xứ người có lẽ chỉ phù hợp với thanh niên, đặc biệt lối sống bên này, chuyện ai người đó lo, hàng xóm nhiều khi cả năm không gặp mặt, con cái cũng bận rộn, thời tiết thì lạnh lẽo, khắc nghiệt. Bao giờ bạn cảm nhận được nỗi buồn của cha mẹ khi họ ngồi bên cửa sổ tuyết rơi đầy mà mắt nhìn xa xăm mơ về nơi nắng ấm, lúc đó bạn mới hiểu thế nào là buồn. Đôi lúc, mình nghĩ bảo lãnh cha mẹ qua đây cho họ sướng nhưng sự thật ra đâu có biết là cha mẹ qua đây chẳng qua cho mình vui, cho minh yên tâm công tác. Họ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong nền văn hoá đó, họ quá quen thuộc với nếp sống đó. Họ cảm thấy hạnh phúc khi ở Việt Nam.
    Hãy đưa cha mẹ sang thăm, sống thử vài ba tháng để cho họ tự quyết định, đừng tự mình quyết định.
    Bạn có thể vào box Mỹ đọc chuyện sau để có cái nhìn tốt hơn về cuộc sống của người già nơi xứ người. Chỉ một câu nói của thành viên @TDHung" Ba tôi hồi đó chỉ nhìn ra cửa sổ, mong ông phát thư để làm vui " mà có rất nhiều bạn đọc khác cảm thấy có cùng tâm trạng.
    NHÀ CÓ HOA ANH ÐÀO bài viết của Tưởng Năng Tiến
    (bài post cuối cùng của chủ đề, vì vậy hãy nhấn vào đường link trên và kéo trỏ chuột xuống dưới để xem)
    Chúc các bạn vui!
    u?c netwalker s?a vo 03:10 ngy 15/12/2004
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Gái Hạ Long chính hiệu đấy anh ơi ! Trong box còn có mấy chị nữa cũng con gái vùng Vịnh - đố anh Netwalker biết là ai.
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, tụi em cũng chúc bác Giáng Sinh vui vẻ, hy vọng bác không phải ngồi buồn một mình bên chai rượu đêm Noel .
    Em co tính nhớ dai lắm, hễ gặp ai một lần là em bắt ngay được chân dung , em đọc ở đâu đó, có phải bác là cái tên đã bơi ra Đảo Khỉ ?
    Ở xa nhà, bác biết khi quay về thì khoái nhất gì không ? Nhất là có mẹ nấu cho ăn những món mình thích, chẳng phải động chân động tay nấu nướng gì cả, mà cái này con gái khi lấy chồng rồi là thèm lắm, vi luôn phải là người chăm sóc cho người khác mừ [:Đ] Nhưng có nhiều lúc cũng buồn cười, hễ bữa nào thỏ thẻ nhăm nhe hẹn trước với mẹ là mai con đi ăn món này món kia nhé, ở hàng nọ hàng kia ngon lắm, vì lâu không về cũng muốn lang thang phố phường, thì hôm sau, sáng ra vừa mò xuống nhà, ngó vào bếp đã thấy cái thứ đó ( thường là đồ biển, nhất là tôm sống, ghẹ... ) nằm ở đó, thương mẹ nên lại ở nhà ăn cơm. Bác có tin có hàng tháng ở VN thì tụi em chỉ được đi ăn bên ngoài có 1 lần .
    Global : Cốc cho cái vào đầu bây giờ nhé , lại chuẩn bị định bảo gái vùng vịnh đanh đá chứ gì. Chị khoe rầm làng lên này : Global là gái vùng vinh đấy bà con ạ !
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 15/12/2004

Chia sẻ trang này