1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng xa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ladymeomuop, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chị wildpony sướng nhỉ, nhà ở thành phố biển có khác được ăn đồ biển tươi sống ngon thế . Chẳng bù cho choupat, về HN thì cũng chỉ ra hàng nhỏ nhỏ để ăn mà cua ghẹ cũng chỉ bơi trong cái bể nuôi cá bé tí .
    Nhưng em thì về Hn thì đi ăn ngoài suốt ngày , lúc về nhà là hỏi bạn bè mọi người xem là có món gì mới rồi sau đó lập một cái list toàn đồ ăn, địa chỉ rồi đi ăn. Nói đến lại thèm quá
  2. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là có nên lấy chồng xa không các chị ơi. Em cũng sắp cưới rồi. Hai đứa em quen nhau ở Việt Nam. Vì chìu em nên anh ấy đã mua nhà để ở lại Việt Nam, thế nhưng em lại thấy áy náy vì ý nguyện của anh là đưa vợ con về Hồng Kông. Bây giờ em đã 27 rồi, không còn đủ trẻ để thích nghi với môi trường mới nữa huhu. Hồng Kông lại đang có nhiều người thất nghiệp, nếu em không tìm được việc thì sao đây? Tài chính thì không lo, nhưng nếu em chỉ có một mình anh ấy là thứ duy nhất trên đời, thì sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy. Ở Việt Nam thì tốt cho em, nhưng có tốt cho con của em sau này không? Thật tình là em khó nghĩ quá, các chị giúp em với.
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chị nhá, em có nói gì đâu mà lại mắng em thế... Em chỉ nói chị là con gái vùng Vịnh thôi mờ, cứ tự nhận đanh đá vào mình rồi đổ tại em.
    ( Em spam tí, anh vitdoi, chị Mard đừng xoá bài em nhé )
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Oà xoá này xoá này, đang "lăm le" xoá nhưng lại định spam nên đành thôi. Global ơi "nịnh nọt" chị và bác vitdoi mà quên chị phaohoa à??? Cẩn thận mà bị "phăng tu dơ" bây giờ đó. Đùa vậy thôi, ở đâu chị cũng cổ xuý cho con gái đanh đá. Nhiều lúc ông xã cứ cười cười gãi đầu gãi tai nói "Vợ mình đanh đá thế!!!" thì chị lại tủm tỉm cười bảo "Em đanh đá thế mà mình có "ngoan" lên nhiều đâu; em mà "hiền" quá, "đụt" quá thì có mà mình "bắt nạt" em suốt ngày". Chị em phụ nữ là phải "Dạy con từ thủa còn thơ, dạy "chồng" từ thủa bơ vơ mới về", "cương nhu kết hợp" em ạ, em học tập "kinh nghiệm xương máu" của các chị em ở đây là vừa đi, sau này "dạy chồng" nhé!
    Thôi phải "góp bút" viết gì cho topic "Lấy chồng xa" chứ nhỉ kẻo bác vitdoi và cô phaohoa đang "lăm le" "cầm kéo" thì chít...!!!
    Cảnh "lấy chồng xa" của em ở đây khác các chị ở đây; khoảng cách chỉ gần trăm cây số thôi nhưng mỗi lần về thăm nhà chồng cũng khó khăn lắm. Em lại hợp với gia đình chồng nên nhiều khi nhớ lắm mà không về được chỉ "biệt phái" ông xã về dịp cuối tuần thôi. Nhiều lúc tức chồng, dỗi chồng chẳng biết giải quyết ra sao, đành gọi điện cho bố chồng, chị chồng nhờ "xử lý" hộ ông "cua càng" đó; thế mà lại có kết quả; ba người cùng "một chiến tuyến" thì "địch" phải "tâm phục khẩu phục" thôi. Nhìn mọi người cả họ nội ngoại đều cùng ở thành phố mà thèm quá, gần bố mẹ mà cũng không dám về nhiều vì sợ về thì nhớ và thương bố mẹ mình vô cùng; lúc ở Hà nội thì nhớ gia đình chồng; lúc về thăm nhà chồng thì nhớ Hà nội đến thế. Viết đến đây lại nhớ ra là chiều nay chồng đi ăn tiệc, lại được về "ăn chực" bố mẹ mình rồi. Nghĩ đến thế thôi mà đã thấy vui lắm rồi!
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân biến phụ nữ hiền lành thành ác quỷ, bà nào rồi mà chả đanh đá, nhờ ? Mà gia đình nào an khang thịng vượng, tron ấm ngoài êm, đảm bảo là bà vợ thường là người hoạt bát, và... đanh đá . Suy ra : Có vợ đanh đá là... nhà có phúc đấy chị em ạ... he he...
    Được về nhà bố mẹ măm măm thế kia thì thích quá còn gì
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi bà chị "đanh đá" ở Iraq ới ời ơi bà chị thay đổi avatar ời ời thế à??? Em đang định bảo ông xã nhìn thấy ảnh hai thằng cu nhà chị để mà "cố gắng" thế mà bà chị lại cho con đười ươi "cưỡi ngựa xem hoa" kia làm avatar thì chết em rồi; "hắn" lên box này lại bảo "mắt em có vấn đề à?" thì toi "cơm cháo" nhà em rồi, chị ơi.
    Xin spam chút về chuyện "đanh đá". Sau khi cưới xong, cô dâu về nhà chồng rồi thì bà chị chồng mới "thẽ thọt" kể chuyện là trước khi quyết định tổ chức cưới cho con trai thì bố chồng lẫn chị chồng đã đi xem bói mà ông thày bói "phán một câu lịm người" là "Vợ thằng... là tợn lắm đấy". Chẳng hiểu có phải do thày "phán" thế mà bố lẫn chị cho cưới sớm hơn đến nửa năm. Sau này biết chuyện, em cứ "bắt đền" bà chị chồng là "Mọi người biết không "trị" được "cậu ấm" nên "bán khoán" cho em chứ gì". Còn lắm lúc chồng "hư" là "doạ luôn" "Anh có muốn em "trao trả lại địa phương" không thèm "tiếp nhận" ngay không?" Nghe thế là "anh xã" "sợ" ngay chị ạ.
    Còn giờ thì em mới biết là tại sao gia đình chị luôn hạnh phúc, trong ấm ngoài êm... đơn giản vì... có bà chủ cũng "đanh đá", hì hì
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... thì cứ bảo anh xã là ảnh nhà chị đấy, cũng không xa thực tế lắm đâu ạ
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình có lúc cũng lại muốn đến một nước khác sống, cái làm mình băn khoăn nhất là việc học hành của con. Nếu lương cao thì có thể cho con học ở trường quốc tế, dậy bằng tiếng Anh, nhưng khi quay về quê chồng, rồi bọn nhóc lại phải đi học lại ở đó, liệu có khả năng cho nó theo tiếp trường này trong khi học phí trường tư rất đắt ?
    Dù sao thì chị nghĩ sống ở Việt Nam cũng tốt lắm, nhưng cái cơ bản vẫn là hai vợ chồng cùng phải vui vẻ với quyết định ấy, chứ để một người phải chịu đựng thi sau này không tốt cho cuộc sống hôn nhân.
    Nên quyết định việc sống ở đâu khi con chưa bắt đầu tiểu học. Như nhà mình, nếu trong hai năm nữa không đi thì tớ sẽ không bao giờ đi ra nước khác một lần nữa ( Ở Iraq thôi ! )
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 15/12/2004
  9. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em chả dại đâu bà chị ơi tội gì mà để anh xã có dịp "chọc quê" vợ là "Thế hoá ra mình cũng giống bà chị wildpony này chứ gì?" Mình phải "cảnh giác cao độ" không cho bọn "hắn" có dịp "phản pháo". Sáng nay em có kể chuyện bài viết hôm qua của chị em mình thì "hắn" tự nhiên "á khẩu" không nói không rằng gì cả, em chỉ sợ "nhà em" ra đường gặp gió độc thì chết nên cứ phải hỏi xem sao thì "hắn" lắc đầu quầy quậy bảo "Sợ quá, đã "đanh đá" ở nhà rồi mà lên mạng vẫn còn "đanh đá". Thôi tốt nhất là anh "nhịn""
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Box mình có chị Mard và chị Wild....xứng đáng cầm trịch nha. Nhìn ảnh chị Mard ôm chồng âu yếm thế kia cơ mờ. Còn chị Wild thì ....hì hì.... nhìn quả ảnh avatar kia là đủ biết rồi, đừng tưởng cầm hoa điệu đà cho lên mũi ngửi thế là dễ ăn đâu nhá....
    Đọc topic này lại vừa đúng lúc nghe Cẩm Ly hát bài Chồng xa, tự dưng em thấy thương bố mẹ mình quá.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 23/12/2004

Chia sẻ trang này