1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng xa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ladymeomuop, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Âu yếm đâu mà âu yếm, đang cưõi lên cổ chồng thế mà em không nhìn thấy à. Hé hé.
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Ơ kìa ,bác Tân ứ biết gì, người ta ko gọi đó là cưỡi mà là... âu yếm..cưỡi đâu mà cưỡi chị Mard nhờ...
    Bao giờ gặp chị , em fải học hỏi cách chụp ảnh nghệ thuật thế này mới được, để em còn áp dụng chứ.. hi hi..
  3. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi là giời đang chủ đề "Lấy chồng xa" lại hoá ra "chụp ảnh nghệ thuật". Bé Global cứ yên tâm đi, chị ở ngoài "xấu điên xấu đảo", không khác gì "con khỉ trong vườn thú" thế mà nhờ công nghệ "biến Thị Nở thành Thuý Kiều" mà có cái avatar thế này đó. Em thì hơn đứt chị cái khoản xinh đẹp, trẻ trung, học thức rồi yên tâm là chụp ảnh về là chẳng khác gì Miss World đâu.
    Còn bác TanNg, lâu lắm mới thấy "xuất chưởng" sau khi "mai danh ẩn tích" "lâu lẩu lầu lâu" nhưng bác lại nhận xét là em "cưỡi" thì eo ôi em "xí hổ" chết đi được. Bác đừng lấy tuổi em là Mậu Ngọ mà "chơi khăm" em thế nhé! Em chỉ mượn bờ vai của chồng thôi chứ có "chèn ép" hay "đàn áp" gì đâu. Còn "đánh người không thương tích" thì về nhà "đóng cửa bảo nhau" chứ ai lại public thế này.

Chia sẻ trang này