1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng xa!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi oichuchoa, 12/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oichuchoa

    oichuchoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng xa!!!

    Em có điều này muốn hỏi các chị một chút! Chả là nhà em và nhà anh iu cach nhau đến hơn 500km, theo kế hoạch đã bàn bạc giữa 2 gia đình ngày đầu đãi ở nhà gái, sau đó rước dâu lên SG nghỉ 1 đêm, sáng hôm sau mới đưa đến nhà trai cách SG hơn 300km. Em ko biết là rước dâu như vậy có gì ko tốt ko? hai gia đình nhà em ko kiêng kị gì nhiều và đã đồng ý như vậy... mà sao em vẫn chưa thấy yên tâm lắm. Mong học hỏi kinh nghiệm của các chị đi trước!.

    Giúp em với nhé!!

  2. meocontk

    meocontk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi bạn ơi, khỏi lo hà, nhà mình cũng vậy. Nhà gái và nhà giai cách nhau ngót nghét hơn 400km, đi về thì cũng mất gần 1 ngày, vì là đường núi. Sáng nhà mình đưa dâu sớm, chiều tối về đến nhà chú rể, dưng mà chưa được vào đâu, hihi. Ngủ ở khách sạn 1 tối, sáng hôm sau 10h30 mới được rước về cơ.
    Hihì, khỏi lo nhé, giữ gìn dung nhan cho ngày trọng đại chứ nhẩy.
  3. chumanhthang

    chumanhthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trời nhà mình ở Hải phòng, làm việc ở HCM, nhà vợ ở Nha TRang, cưới nhau mất cả máy ngày đi lại nữa ấy chứ. hích híc , đâu có sao
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng nghĩ là không sao cả! . Mà cả 2 gia đình đã thống nhất rồi thì còn lăn tăn gì nữa! Thoải mái tinh thần để xinh đẹp trong ngày trọng đại!
  5. oichuchoa

    oichuchoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bạn đã chia xẻ!
    Mình rất thích quê chồng vì nơi ấy rất đẹp.. nhưng mà nghĩ Tết đến ko phải ở nhà với Cha mẹ mình như những năm trước đây mà ở một nơi khác với chồng và Ba má chồng, vui đấy nhưng cũng buồn đấy...khi mà nghĩ đến nhà mình sẽ vắng bóng đứa con gái út ít ..
    Tâm trạng các chị các bạn lấy chồng xa thế nào? chắc cũng ... như mình phải ko?!
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bàn bạc với chồng bạn đi, chia ra. Gần tết và mồng 1,2 ở nhà chồng, roài mồng 3, mồng 4 về nhà mẹ đẻ. Năm sau thì ngược lại. Vậy cho nó công bằng.
    Mình thì cả hai gia đình đều ở SG, nhưng hai đứa thì ở bên này, tết mới dzìa. Dzị mà mùng một ox toàn rút lên nhà mình, đến nỗi ông nội chồng hổng thấy ox sáng mùng một để lì xì là la làng quá trời, buộc tối hai vơ chồng fải mò về nhà chồng để chồng nhận lì xì
  7. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Thương con thì gả chồng gần
    Có bát canh cần nó cũng đem cho​
    Báo cáo các pác:
    iem thick lấy vợ gần
    hàng xóm có mấy cô rất xinh
    Thế mà ...
  8. haunghe78

    haunghe78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhằm nhò gì đâu Em? khoảng cách đó chưa ăn thua gì so với tớ đâu. Tớ ở Hà Nội, sắp tới sẽ vào Ban Mê Thuột rước bà xã về nhà mình. Theo khoảng cách ghi trên sách vở có mỗi 1.410km. Trước mình vẫn nói với cả nhà là lấy vợ nước ngoài cho mọi người qua biên giới đón dâu, bây giờ lấy vợ trong nước như vậy là cả nhà đã mừng lắm rồi đó. hi hi...
    Cố gắng nên nhé, hy vọng rằng bạn không bị say xe như bà xã mình.
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có thể giản tiện đi thì vợ chồng trẻ đỡ mệt nhỉ?
    Chú mình Hà Nội lấy thím là người SÌ Gòong, nhưng 2 chú thím lại học tập và làm việc ở Mát, thế là ăn hỏi thì chú thím bay về Việt Nam (mà cụ thể là Sì Gòong), bố mình đại diện nhà trai, cùng 1 bà thím nữa và vài người bạn chí cốt của chú bay vào Sì Gòong xin dâu nọ kia. Xong rồi chẳng bít xin dâu xong, thì không đưa về nhà trai được, nên đưa về khách sạn nghỉ luôn. Xong rồi hôm sau bay sang Nga, Giám đốc công ty của chú đại diện nhà trai cùng các nhân viên cùng công ty nữa, tới xin dâu nhà gái mà đại diện nhà Gái là Giám đốc công ty của Thím, chẹp chẹp, lằng nhằng nhỉ , rồi sau khi xin xỏ xong thì 2 vợ chồng lái xe đi đặt hoa ở Quảng trường Đỏ, tùm lum tùm la những nơi mà đôi uyên ương hay ghé thăm như là 1 mode ý, rồi lại về nhà nghỉ ngơi. Rồi đi hưởng tuần trăng mật, rồi mới bay về Hà Nội ra mắt họ hàng bên nội, giả cưới phát nhẹ nhàng nữa. Còn trong thời gian mà đôi uyên ương tò tí te, thì cả nhà bên nội chụm đầu xem video quay đám cưới, đám hỏi, quay cả cảnh cô dâu chú rể hun nhau dắt tay vào động phòng, cùng tháo kính của nhau ra để hun vì vướng hông hun được (cô dâu, chú rể đều cận mờ). Nói chung là video quay hơi bị hay, hun hơi nhìu .
    Ngay từ bé mình đã bị đầu độc mối tình của chú thím roài, nên ... cứ mơ về nơi kia xa nhắm

Chia sẻ trang này