1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MissLeoni, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissLeoni

    MissLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng...

    thế này nhé... em cứ nghĩ mãi... chỉ đơn giản là thế này thôi... em đã đến cái tuổi phải suy nghĩ nghiêm túc về các mối quan hệ, để trong tương lai không xa biến nó thành một đám cưới, và chăm lo vun vầy cho cái tổ ấm của mình.. nghĩa là em đã đến tuổi lấy chồng...
    cứ nghĩ là đẹp xấu chẳng quan trọng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em thấy Trương Chi ngày xưa là số đỏ và tài năng có thừa thì mới lấy được cô gái xinh xắn (hoặc chí ít là xinh bình thường) về làm vợ, chứ xấu thế, phải dũng cảm lắm mới dám xắn tay áo vác chàng ấy về làm chồng...
    ... chuyện rằng thì là mà em khi em đi bên cạnh một người đẹp trai ***g lộng, nắm tay chàng như thể 2 người là một đôi tình nhân, thấy cũng tự hào trong lòng... nếu sở hữu một người đàn ông đẹp...
    nhưng...
    nếu lấy một người đàn ông xấu... thì sao? xấu hơn mức bình thường...? có phải dũng cảm lắm không...
    em biết thừa mọi người sẽ nói ko vấn đề gì, tình yêu tính gì chuyện đẹp xấu, nhưng đấy là trường hợp xấu bình thường, còn xấu hơn mức bình thường thì lại là chuyện khác...

    Chuyện chẳng có gì để nói, nhưng nó cứ làm em nghĩ mãi... cơ mà em cũng là gái xấu, nhưng là gái xấu bình thường ...!
  2. anon04

    anon04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhé, Trương Chi ko hề lấy được vợ, đã xấu và nghèo lại còn khaoi nhỏ
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đang trong hoàn cảnh đó hay là có 1 anh như vậy đang để ý bạn, theo tớ nếu mà xấu quá nhưng có tiền nó kéo lại thì cũng okie! vì tớ cũng có mấy thằng bạn xấu trai nhưng nhà nó giàu, vì có tiền nên nó ăn mặc toàn đồ hiệu người ta có câu" người đẹp vì lụa" chẳng sai. Gái cũng theo đầy đấy có sao đâu, tớ cũng sắp đến tuổi lấy chồng mà cũng chưa nghĩ như bạn, tớ chỉ cần lấy người có công việc ổn định, đủ tiền nuôi vợ con và tớ yêu là đc( xấu đẹp chưa biết)
  4. phamthuy83

    phamthuy83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    117
  5. miumiu1110

    miumiu1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tớ cũng yêu mấy anh đẹp trai rùi cũng chia tay hết.... người yêu hiện tại của tớ ko đẹp...(nói giảm)... nhưng tớ rất tự hào khi đi cùng anh ý... vì anh ý khá tinh tế trong cách nói chuyện và bạn bè tớ cũng quý anh ý... tớ thấy những người không được mặt hình thức họ sẽ càng cố gắng nhiều hơn ở phần nội tâm như vậy tớ nghĩ lại hay ....
  6. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hihi bạn này giống mình thế. Mấy ng` ngày xưa mình thik thik cũng đẹp trai. Còn ng` bjờ tuy ko đẹp bằng nhg cũng khá là có duyên, tốt bụng, giỏi giang, thông minh, khéo léo ( haha yêu vào có khác, cứ fải tự tâng bốc lên. Chả bít có đc nthế ko )
    Nói chung là yêu ng` đẹp trai làm j` để suốt ngày fải lo lắng ghen tuông. Mệt vô cùng.
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ khi đã yêu ,yêu thật sự í,thì xấu đẹp,hay có lùn cao qá ntn cũng chả là cái vấn đề j hết.Còn đã nếu mà còn lăn tăn,còn ngại ngại mọi n`g thế này thế nọ thì chưa yêu rùi,vì còn yêu cái bản thân mình nhiều qá.
    Còn con gái thì thường bị thu hút bởi những anh có hình thức,ăn nói có duyên và đàn ông,nhưng khi thực sự muốn lấy làm chồng thì tớ nghĩ cũng hay suy xét vì nhữung người đàn ông như thế rất dễ dàng lấy lòng phụ nữ,và về sau trong cs vc khó mà giữ đc.Đôi khi lấy 1 người hình thức kém hơn mình 1 chút nhưng tốt và nhất là sức thu hút với ngừoi khác ko nhiều lắm thì mình sẽ yên tâm hơn..Còn tớ vẫn thấy đầy những anh đẹp zai ***g lộng mà người yêu thì phình phường,nhiều khi hơi xấu nữa cơ nên chẳng có j mà phải tự ti cả,cái j đến nó sẽ đến thôi
  8. MissLeoni

    MissLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Được MissLeoni sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 01/05/2008
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đọc xong bài này của bạn, cứ có cảm giác, bạn thiếu nghiêm túc thế nào ấy! Sorry bạn nhé, nhưng nếu bạn còn băn khoăn, nghĩa là bạn còn chưa yêu nhiều, mà chưa yêu nhiều, thì đẹp hay xấu, hay xấu thậm tệ, quan trọng gì?
    Tình yêu và Hạnh phúc mà còn đong được nhiều hay ít, hay nhất hay nhì, thì ... chịu bạn rồi!
    Bạn trai tớ bây giờ hình thức cũng không hấp dẫn! Nhưng bù lại, tớ rất phục và nể anh, vì những gì anh đã làm và trải qua!
    Tớ yêu chỉ vì thế, và chỉ cần gặp nhau vài lần đã yêu rồi! (Trước kia chỉ nghe mọi người nói về anh thôi, chưa gặp anh bao giờ, lúc gặp rồi, chả để ý gì đến hình thức nữa.)
    Băn khoăn cái gì cơ, còn cái này ... nếu còn băn khoăn thì chả phải yêu đâu, thích thôi!
    Chúc bạn ... đủ!
  10. boy_da_gia_con_xau_

    boy_da_gia_con_xau_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Càng đọc topic này càng thấy sợ....
    Sợ sau này ko lấy được vợ......[/đùa]
    Đẹp hay xấu đâu có phải là nguyên nhân khiến cho trai hay lăng nhăng nhỉ ? đẹp mà ko lăng nhăng thì mới đáng quý chứ sao ?
    Thế nếu lấy phải xấu nhưng lúc này thì ko lăng nhăng, sau 10, 20 năm nữa biết đâu gia đình các bạn khá giả. Đến lúc ấy chồng có tiền mới đi lăng nhăng và bỏ rơi vợ con, gia đình thì các bạn sẽ làm như thế nào ?

Chia sẻ trang này