1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MissLeoni, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành hok nên nấy chồng mà nên nấy những người dư thằng bạn tớ đảm bảo chạ phải no nghĩ gì cạ
    Ăn ít chơi nhiều, tối cười duyên ! ( chẹp, thằng ku đang nằm trong trại tâm thần ban ngày ---> Hồng Mai ấy ạ)
  2. civitas

    civitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    IEm không bít thế nèo chớ như Pác gái đây khó nuốt nhề?Bây giờ cư iu thì ai chả nói thế được, khi iu thìa ai chả iu người iu, nhưng khi chuẩn bị lấy nhau hoặc đã lấy nhau roài mà anh chàng kia của pác vưỡn thía thì iem tin là pác chuyển từ yêu sang hãi và run đấy, em tin lúc đó pác chả nhổ cọc, chặt dây buộc mà bỏ chạy vô điều kiện, khi yêu các chị iem thì yêu ác và chịu đựng miết, nhưng các pác ạ, đường dài mới bit ngựa hay, không nói trước được đâu, iem đờ-rếch tin các chị em mấy. Nếu Pác gái này không tin thì cứ chờ xiem lúc đó thía nào. Còn iem còn pác.
  3. anon04

    anon04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đã xấu zai thì ít nhất cũng phải có tài (thời WTO tài ~ tiền) chứ
    đã xấu trai lại ko có tài thì vứt, trừ khi em quá cá sấu thật xứng đôi vừa lứa
  4. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Nếu xác định yêu linh tinh cho có thì ko cần tìm hiểu gì hết,cứ kiếm giai đẹp đẹp mà yêu,ko thì giai xấu để nó chiều mình cũng đc .
    Chứ xác định yêu dài lâu,yêu là cưới ấy thì ko cần đẹp xấu gì hết.
    -Quan trọng nhất là yêu mình(cái nì zai kia có nhỉ).
    -Tiếp theo ko thể thiếu là phải biết "nghĩ" đến tương lai,biết gánh vác lo cho gia đình.Điều kiện của tớ nữa là hơi nóng tính cũng đc(thằng đàn ông nào chả có) nhưng phải biết kìm chế chứ như giai nhà ấy "nóng nảy, thô, thẳng, nói như đấm vào tai..." dzậy nhỡ sau này cãi nhau nó OÁNH cho thì dại người.
    -Tiếp nữa là ko kiếm đc nhiều xiền thì cũng phải đủ nuôi bản thân và nuôi con ứ cần nuôi vợ.Và mấy tật xấu ấy nói đến đó"chẳng kiếm ra tiền... vô cùng nhiều tật xấu: bia, rượu, thuốc lá, quán xá ko ngừng..., ko bít lo toan...",phải sửa đc chứ ko thì lấy về sống trong địa ngục ah.Cứ tưởng tượng mà xem,đơn giản nhất con ốm vợ đau chồng nó cứ la cà quán xá,bia bọt rượu chè,sống đc với nhau quá 2 năm thì ấy ko đc phong "người vợ VN anh hùng" hơi phí.
    Khuyên chân thành ,định nghĩ đến cưới hỏi thì nên xem xét lại,nghe lời khuyên của gia đình.Đời ko phải mơ,ko còn thời đại 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa,thực tế lên chút ấy ạ.
  5. ptn99

    ptn99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì chắc sẽ k thấy xấu nữa đâu,còn nếu vẫn còn thấy xấu thì chưa iu :D
    Lấy chồng đẹp trai để làm gì nhỉ, suốt ngày cứ phải giữ mệt lắm, nhưng cũng đừng xấu quá, ảnh hưởng đến thế hệ sau.
  6. rosy82

    rosy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì phải gọi là gì??? Nhất quyết vợ ko như này
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    uh, mình cũng ko cần chồng mình là 1 người đẹp trai ***g lộng, vì mình nghĩ mình cũng ko có phước ấy , chỉ cần đẹp bình thường thế nhưng vẫn chưa tìm ra được, khó quá
  9. MissLeoni

    MissLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đấy... chính vì em nghĩ đến cái thực tế như bác hhf117, nên em mới băn khoăn, mới day dứt...
    chả biết em thực dụng hay em thực tế... em yêu, hay em tỉnh, chỉ biết rằng, như thế này thì tương lai đen tối quá...
    ôi chuyện lấy chồng... làm sao đây? lấy người mình yêu hay là... phải lý trí...?
    kể ra lấy chồng xấu quá, nghĩ cũng thương mấy đứa con sau này...
    lấy chồng ko biết lo toan, thấy lo ngại cho cái gia đình sau này...
    zai nhà em đã ngoài 30 cái xuân xanh, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, chưa có gì dù chỉ là một quyển sổ tiết kiệm mỏng...
    Nghĩ thương zai... nhưng thương mình hơn...
  10. totetite11179

    totetite11179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    :) sau 4 năm lấy chồng và sắp tiễn nhau ra sân bay để hẹn gặp nhau ở toà, chị rút ra kết luận là chỉ lý trí chưa đủ em ạ, mà cần phải rất lý trí. Bởi vì chị đã lý trí khi chọn chồng ko giàu, ko đẹp trai (cũng phải nói là rất xấu như của em ý ) và quan trọng là tại thời điểm lấy thì đấy là người hiểu và yêu chị nhất. Và sau 4 năm khi tình cảm của chị ngày càng nhiều lên, sự phụ thuộc vào tình cảm của chị đối với người ấy ngày càng lớn hơn, thì cũng là lúc bọn chị chia tay bởi vì sự tự ti của giai rằng chị tháo vát hơn, chị lo về ktế nhiều hơn, và những cái ko san sẻ được với nhau nhiều đến nỗi, vẫn chia tay khi vẫn còn tình cảm với nhau. Có nối lại thì cũng chỉ đến lá đơn li dị thứ 10 hoặc 11 gì đó thôi.
    Lời khuyên duy nhất cho em là: xấu trai cũng được, nghèo cũng được nhưng phải có tình yêu với em đủ lớn để cùng em san sẻ gánh nặng cuộc sống. Và phải là người chồng trong gia đình khi gia đình gặp vấn đề lớn (người chồng phải luôn hơn người vợ 1 cái đầu).

Chia sẻ trang này