1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MissLeoni, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoxynk

    heoxynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đùa bác này nói lạ thật, chẳng cứ gì yêu là vượt qua tất cả, yêu chỉ là 1 fần của việc lấy chồng thôi
    theo tớ thì ấy nên dũng cảm mà chia tay đi, không nói đến chuyện hình thức, chỉ nói đến tính cách thế thôi, yêu cái người như thế vào trc sau cũng khổ vì tình yêu của người ta, ai đời, rượu chè đủ cả như thế
    vấn đề là bạn chưa đủ quyết tâm để chia tay thôi >>>> cái chính là quyết tâm CHIA TAY đi
  2. heoxynk

    heoxynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chia tay, chia tay thôi, không cần bàn cãi gì nữa, nàg có đủ sức dùng tìh yêu của mình để tu tỉnh thằng trai 30 mà như thằng con nít vô công 15 không ??? mà thời đại bây h, 15 tuổi chúg'' nó có đứa cũng làm được khối việc rồi
  3. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá . Dạy đời cứ gọi là vãi hàng. Không biết em chủ topic có tỉnh ra không.
  4. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lượn qua các box thấy các em bây giờ kêu ế ầm ĩ,25-26-27 cứ thế này thảo nào mà ế nhiều, vừa thích chồng đẹp zai lại vưa có tiền có sự nghiệp.
    Những anh như thế cũng ko có nhiều lắm đâu
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Hế, hế, nhưfng chú như vậy vâfn có, có điê?u bị các e?m ngon la?nh ca?nh quất "quất" hết trơn hết trọi rô?i.
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đặt "tiêu chuẩn" mà làm gì, đến duyên số thì khắc "vồ" lấy nhau thôi, ngày trước ai nói thế mình chả tin lắm, giờ thì....
  8. heoxynk

    heoxynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn, có mà đàn ông ế thì có hô hô, vì con gái fải chọn lựa kỹ càng chứ lấy mấy cái bác giai ăn nói vớ vẩn như thế này về thì chỉ có mà khổ hô hô, ít ra cũng fải đọc cho kỹ càng topic người ta rồi hẵng mở mồm ra mà nói, đằng này.... vớ vẩn thật..... thế thử hỏi là các bác thì các bác có lấy thằng người như thế không ????
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em heo mới là vớ vẩn . Hay nói trắng ra là ngu bỏ mẹ đi được . Những người không biết thì nói theo kiểu bác Angggen kia chứ *** ai nói như em . Anh thật .
    Định không nói gì nhưng mà thấy em cứ nhẩy cẫng lên nên đành nói vài câu . Hy vọng nói ít hiểu nhiều .
    Anh nói câu này nhé . Em thì biết cái chuyện của chủ topic là thật đấy nhỉ . Nói như đúng rồi . Hị hị
  10. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn Miss j` j` ơi, bạn phải thực hiện như các cụ nhà ta nói " lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu", đẹp hay xấu không thành vấn đề ( trừ trường hợp hôn phải đậy tờ báo lên mặt)
    Tôi hồi trước cũng nghĩ phải đẹp trai nên lấy phải thằng chồng được đẹp giai còn sức khoẻ thì thuộc hàng thứ cấp, tính cách thì ôi thôi chán lắm, mà khi lấy nó mới thể hiện hết ra chứ.
    Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt

Chia sẻ trang này