1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy chồng...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MissLeoni, 13/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngalt2811

    ngalt2811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn Miss j` j` ơi, bạn phải thực hiện như các cụ nhà ta nói " lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu", đẹp hay xấu không thành vấn đề ( trừ trường hợp hôn phải đậy tờ báo lên mặt)
    Tôi hồi trước cũng nghĩ phải đẹp trai nên lấy phải thằng chồng được đẹp giai còn sức khoẻ thì thuộc hàng thứ cấp, tính cách thì ôi thôi chán lắm, mà khi lấy nó mới thể hiện hết ra chứ.
    Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt
  2. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Có bao nhiêu ng yêu nhau 4,5 năm đại hcj,rồi khi ra trường có lấy dc nhau đâu.Thậm chí về ra mắt hết rồi,cũng lại...chia tay.với lý do:ko hợp nhau!Lúc đó chị e cũng 25,26 rồi,để quên dc ng ta cũng khó,mà để bắt đầu 1 mỗi tình khác lại càng khó hơn.Trong time yêu ng ta,bao nhiêu cơ hội với các a khác đều lần lượt ra đi...Nhiều chị e còn trao hết cả đời con gái,cuối cùng chẳng còn j.Còn bọn con trai,ngày mai có thể yêu ngay,lấy ngay 1 e khác,mà con trai lấy vợ muộn chẳng sao,con gái còn có thì...Tóm lại,cứ phải nghĩ cho mình trc tiên,lấy ng yêu mình í,tất nhiên cả 2 cùng yêu nhau nhưng ng ta phải yêu mình hơn
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế người yêu mình nó lại hơi xấu trai, hơi ít tiền thì sao nhảy
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình đã xấu còn thích yêu anh đẹp zai. Quen 1 anh đẹp zai như diễn viên Chi Bảo, nhưng tính cách thì thật đáng sợ bắt cá 2 tay, như bạn nói ở trên. May mình bị đá
    Tiêu chuẩn của 1 người chồng tốt của tớ
    1- Sức khoẻ tốt
    2 - Có trách nhiệm trong các mối quan hệ, gia đình và công vịêc
    3 - Yêu vợ
    4 - Công vịêc tốt
    5 - Hình thức
  5. anon39

    anon39 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hỏi cũng như ko ở chữ "hơi", hơi thì đa số chị em chấp nhận được
  6. chuoisen

    chuoisen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ,khi em với giai nhà em đi ăn cơm cùng nhau,nếu vừa ăn vừa ngắm anh giai mà vẫn tiêu hoá được thức ăn thì ok,lấy tốt
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Tớ hỏii cái này tí. Hình thức theo bạn nói là như nào? Đẹp hơn bạn hay xấu hơn bạn.
    Hôm trước đọc cái bài báo gì ở VnExpress có nói: Hôn nhân lý tưởng là khi chồng xấu hơn vợ. Tớ ngộ ra thấy k sai. Những cặp đôi [tớ biết] mà dang dở hay có vấn đề, phần đa là người vợ nhìn kém hơn chồng một chút ở mặt tiền
    Tớ thật là tớ k thích sự chững lại. Ban đầu là đang rất ế rồi, có cảm giác là ai tỏ tình cái - iu luôn í, ai hỏi cưới cái - gật luôn í, sau rùi chững lại nghĩ ngợi nọ kia.. Ừ thì hôn nhân là việc quan trọng cả đời, là chuyện đáng phải nghĩ. Nhưng xem ra nhiều khi xem xét nhiều mặt quá, so sánh nhiều thứ quá lại k hay. Có khi thông suốt rồi lại thấy oải. Tớ cứ thích là yêu thì nó phải điên điên, phải mất trí một tí mới thích. May mà số tớ toàn vớ phải giai thích nhặt lá, đá ống nên có gì thì cũng dể giải quyết. Mua 2 lon bia về, khề khà 1 hơi rồi lại vỏ mà chơi. Đời thế là vui rồi!
  8. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hình thức đứng số 5 trong sự lựa chọn đó thôi. Nếu xấu hơn mình 1 chút cũng được nhưng đừng xấu quá mất hết cảm xúc.
    Chúc bạn tìm thấy đối tượng phù hợp
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    cái nì cứ fải xem mình xấu đẹp ở mức nào đã
    tất nhiên, mình quốc sắc thiên hương thì kg ý kiến ji, lúc đấy kg fải bàn nhìu, miễn là sống cho đúng mực thì hạnh phúc kg khó khăn ji cả!
    nhưng nếu mình thấy ng kia xấu, nhưng mình cũng same same tầm đấy_ thì bit tính seo nữa, gọi là đẹp đôi mừ
    còn nếu mình trung bình khá trở lên, thì cũng kg nên cứ fải ngậm ngùi với 1 ng quá xấu, làm sao sống đc với nhau cả đời khi cứ ám ảnh" cái ng nằm cạnh mình seo mà cái mũi to bè ra, mắt thì ti hí, mặt nhìn nạc nạc ra seo ý..." thế ngủ seo đc
    theo e , con trai xấu đẹp kg quan trọng ,( nên cưới ng kg đẹp bằng mình ) nhưng nhìn cứ duyên duyên tý, dù cái duyên đó mỗi mình tìm ra_ chứ nếu nhìn đã thấy ghét , thấy xấu thì stop đi! chuyện cả đời!

Chia sẻ trang này