Lạy chúa Amen Ala Con trót yêu người ta thật mất rồi ! Nhưng người ta yêu người khác mà sự thật phũ phàng đó hàng ngày vẫn diễn ra trước mắt con ! Chúa hãy làm gì để con có được nàng hoặc ít ra con cũng không phải buồn vì tình yêu đáng ghét này nữa !
Chắc lúc người ta yêu bạn thì bạn lại lơ hic híc giờ bạn đổi ý thì o biết đã muộn chưa nhỉ hhehe con trai sao hay thế vậy cà
Lạy chúa, cho anh ấy chết 1 cách êm ái nhất để anh ấy an nhàn trên thiên đường quên cái sự đời trái ngang.
Chúa đây,nhưng chúa chót bận mất rồi vì chúa đang nghe lời một cô gái thú tội mà chúa nghe mà thấy thương cô ta quá,con nghe nhé:"Lạy chúa cứu rỗi linh hồn con,con cất công mãi mới tìm được một nửa cuộc đời của mình,nhưng xin chúa soi sáng và chứng giám cho con nhìn nhận ra mọi điều tốt lành trong cuộc sống, có một thằng cứ đơn phương yêu con mà con thì không yêu nó ,vậy mà cứ phải nhìn thấy cái bản mặt của nó hàng ngày đến phát ghét,khó chịu gai hét cả ngưòi vì cái ánh mắt như cảnh sát hình sự của nó suốt ngày dõi vào con, con đã chim cú điều này từ rất lâu rồi chúa ạ,xin chúa hãy ban phát lành và cho tên đó cứ suốt đời đau khổ vì cứ đơn phương yêu con,chúa nhé,hic,hic(khóc chứ không phải cười đâu ).À mà con cầu xin ta điều gì vậy,cứ nói đi con....,chán quá tự nhiên lại có điện thoại lúc này,lúc khác chúa lại quay lại nghe con xưng tội tiếp nhé,đưọc không con Được ghetsudoitra sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 12/05/2004
Ta đây,chuyện ấy dễ thôi mà.Con có thể quên cô ta hoặc không buồn vì cô ta nữa nếu..............con tự nguyện trả tiền Net cho ta.
Những chuyện đau lòng như vậy cứ diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Mong rằng ngày nào đó bác sẽ yêu đúng người đang yêu bác. Nam mô amen Okei, giờ bác cầu lại y chang như vậy cho em nhé. Cảm ơn nhìu, người cùng cảnh ngộ.
OK liền . Nhưng con mà quên cô ta rồi là con yêu chúa liền đó ! Chúa có đồng ý thì con sẽ trả tiền nét tại quán 27 Đồng quốc Uy cho chúa !
Ta thấy con cũng không đến nỗi xấu trai lắm nhưng ta lại chẳng biết cái quán 27 Đồng Quốc Uy ở đâu cả nên ta lại quay về Thiên Đàng để đọc truyện đây.Amen,con đừng chơi kiểu súng không lên thì đền đạn chứ,ta sợ.