1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạy Chua! Làm thế nào để quên người con yêu bây giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thehung802002, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehung802002

    thehung802002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chua! Làm thế nào để quên người con yêu bây giờ?

    Các ban ơi! Hãy chỉ cho mình cách để mình quên đi người yêu cũ bây giờ. Minh không thể yêu ai khác ngoài cô ây. Mặc dù đi chơi với người khác rồi mà hình bóng của cô ây luôn ở bên mình. Làm thế nào bây giờ?
  2. TUYET_NHI

    TUYET_NHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    thời gian là phương thuốc hữu hiêu nhất để chữa lành mọi vết thương bạn yên tâm đi đừng có lo làm chi cho mệt
    chẳng có gì là vĩnh viễn
    TUYET NHI
  3. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    à nếu con muốn quên thì đơn giản thôi, Chúa sẽ dạy cho con một cách quên rất nhanh, đó là hãy love một cô bé khác đi con sẽ cảm thấy quên được hình bóng của người yêu cũ vì cô bé mới này sẽ chiếm vị trí của người yêu cũ trong tim con rồi. Sướng nhá vừa có người yêu mới vừa quên được người yêu cũ, Chúa dạy con như thế là vẹn toàn rồi đấy.
    há há há, cợt nhả với chú em một tý, thật ra muốn quên ngay cũng khó bởi anh thấy chú còn nặng tình với cô bé ấy lắm. Chú em nói là: không thể yêu ai khác ngoài cô ấy.
    Có chắc chắn không đấy, chú em dám khẳng định rằng trong tương lai chú không không thể yeu em nào khác không ? chẳng nhẽ XH này không có người nào hơn em người yêu cũ của chú à. Nhưng anh hiểu đây chỉ là tình cảm của chú bây giờ thôi nên thông cảm được.
    Còn muốn quên thì chỉ có cách "đừng nhớ" thôi, nói thì buồn cười nhưng đúng là như vậy đấy, đừng bao giờ chú em nhốt mình trong kỷ niệm với cô ấy và đừng nhốt mình trong nhà hãy hoạt động đi, hãy đi chơi với bạn đi và tìm đến những hoạt động khác chú em sẽ cảm thấy cô ấy không phải là tất cả.
    Chúc chú em quên được nhanh nhá.

    Chử Đồng Tử
  4. co_be_tinh_nghich_new

    co_be_tinh_nghich_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    " CO QUEN THI MINH LAI NHO,MA NHO THI LAM SAO QUEN"
    HAY QUEN CAI QUA KHU DAU BUON AY DI,HAY TRO LAI VOI HIEN TAI,HAY LA CHINH MINH.MINH SONG KHONG PHAI BOI QUA KHU,MINH SONG BOI HIEN TAI VA TUONG LAI KIA MA.THOI GIAN SE XOA NHOA DI TAT CA.CO THE RANG BAN SE KHONG QUEN DUOC NGUOI DO NHUNG HAY NHO RANG TREN DOI NAY CON RAT NHIEU CO GAI TOT .HAY DUNG CAM LEN,MOI VIEC ROI SE TOT DEP THOI MA!CHUC BAN VUI VE
    fuong
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    chỉ có những thằng ngu mới nhớ lại người con gái trước
    hay là cô ả còn cầm cái gì của bạn


    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    muon quen nguoi do, co nghia la ban khong con co hoi quay lai nua.vay thi, cach tot nhat la hay nghi den nguoi do voi 1 thai do luon coi la ban, chu dung co tim quen khi tim 1 nguoi con gai khac.y minh muon noi la hay de trong long nhau nhung suy nghi ve nhau tot dep, biet dau khong con gi voi ban ay minh lai rim duoc nguoi con gai khac tot hon, hay hon , hop voi minh hon.
    [sze=4]
    ngochikien
    [/size=4]
  7. now_forever

    now_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Các bác,các cô nói chí lí quá.Em cũng bị như dzậy,nên cũng thấy buồn khi đọc những lời nói................... dí dỏm mang đầy mùi nếm trải..Đúng ! với con trai điều này khó mà quên một cách nhanh chóng được vì chưa có ai chế ra thuốc đặc trị bệnh này mà.Nhưng em cũng mong sớm có liều thuốc nào giống bài " liều thuốc cho trái tim " để con trai không còn ..........đau........đau..........
    tình yêu là dzậy đó

Chia sẻ trang này