1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy con gái Hà Nội. Em muốn nói chuyện nghiên túc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cva2000

    cva2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn của bố mẹ cô gái là hoàn toàn chính đáng. Cố gắng mà tìm việc thôi chứ có gì mà tự ái.
  2. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một trong những cột mốc cuộc đời phải vượt qua. Tự sắm cần câu cho mình đi. Cố lên.
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    HN tìm việc cũng dễ mà...đâu khó lắm đâu. Hay mỗi mình mình nghĩ thế nhỉ
  4. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là tư tưởng nông dân của một kẻ tự cho mình là thành thị!
    @cuonglhvt: Nếu bác muốn giữ cái bản sắc dân tộc, thì có lẽ bác trước hết hãy tôn trọng cái thủ đô của đất nước mà bác đã sinh ra đi đã rồi hãy nói những điều to tát khác!
  5. TuTuongHCM

    TuTuongHCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    Yên trí . Cứ theo đà này và theo đúng kế hoạch thì thủ đô chuẩn bị di dời về Diễn Châu-Nghệ An
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy bố mẹ gái yêu cầu vậy để xác định rõ tư tưởng cho chàng trai kia mà thôi, đã yêu nhau được mấy năm rồi, có nghĩa nếu anh ta là người đứng đắn, yêu là cưới, thì nên cân nhắc quyết định chốt đi là vừa. Đồng thời, tớ nói hẳn ra, ko chỉ có con gái Hà nội, mà con gái nhà ai đi lấy chồng, bố mẹ đều không muốn cho đi lấy chồng xa, do đó, tìm được việc ở HN không khó, nếu anh có tài, có khả năng thì nên cho mình cơ hội mới, tạo dựng sự nghiệp cho mình, và chắc chắn để kết hôn đi. Còn bản thân mình thấy, không đủ tài, không đủ chí, không đủ yêu, thì tránh xa ra,
    Em thích Hà nội không đông như bây giờ. Nên nói nghiêm túc thì hơi mất lòng nhỉ.
  7. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Khao khát được làm người thủ đô 1 lần !
  8. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ việc này là hoàn toàn hợp lý, mình phải đặt trong trường hợp của phu huynh mà nghĩ, làm bố mẹ thì ai cũng lo cho con cái, nhất là con gái. Nếu gả cho một chàng chưa có công việc gì thì sao các cụ có thể yên tâm được. Nhưng việc tìm một công việc thì không khó, vì HN cũng có rất nhiều việc cho bạn làm. Còn để tìm một công việc tốt và ổn định thì cần có thời gian và kinh nghiệm của bạn trai đó nữa.
    Dù sao trong trường hợp này bạn trai k nên tự ai mà nên lấy đó làm động lực phấn đầu cho mình, cố gắng tìm việc sớm rồi ra mắt bồ mẹ nàng nhé.
  9. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Lại HN đua nhau ra HN , mệt mỏi lại tìm đường về. CHán
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng thế. Em ở đây cho yên tĩnh hơn

Chia sẻ trang này