1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy con gái Hà Nội. Em muốn nói chuyện nghiên túc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình mà như bạn trai này thì mình nghỉ luôn.Nếu mai sau có lấy về thì nhạc phụ đại nhân cũng chê mình là người nông thôn.Nó sẽ làm mình tự ái lắm.Kiếm người khác thôi vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông cao lắm cơ.Thế mà!
  2. starian

    starian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Trả lời với em í là anh sẽ cố gắng tìm được 1 chỗ làm ở HN nhưng khi đó tiêu chuẩn của anh sẽ cao hơn, lúc đó gia đình em cần phải ...( abc xyz tùy ý bác )
  3. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nói chung nhìu ý kiến chính xác rùi đó !
    Bố mẹ ai chả mún thế ? mà chưa có công ăn việc làm thì fấn đấu có đã chứ ?
    Dù sao tự ái cũng chả sai ! Ai nghe câu đó chả tự ái ! Lẽ ra nên hiểu vấn đề trước khi người ta nói !
    Còn bi giờ thì hãy xem lại t/y lớn đến mức nào để có quyết định đúng nhất !
    T/y thực sự thì hãy vượt qua những thử thách đó !
    Còn yêu vì những thứ "ảo tưởng " thì nên quay đầu là bờ !
  4. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Lại mấy thằng âm mưu chính trị đây mà. Con nhà nông dân, thân cô thế cô, lương 3 cọc 3 đồng, tương lai mù mịt,.. Ông bà già nhà gái ở HN xót con lắm, không chịu gả đâu trừ phi mấy chú ngoại tỉnh có cơ phất như diều hoặc con gái họ xấu lòi.
    Thời này xăng sắp tăng 17K/lít, không tính không được.
    Giai thì kiếm tìm những thứ không thể kiếm được ở quê. Gái HN thì kiếm thằng nào có của ăn của để.
  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng hok sống thực dụng... nhưng phải thực tế mà....
    Nan giải nhờ... lại đến chuyện việc làm... hok hiểu sau này em có thất nghiệp hok đây....
  6. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng đưa vấn đề HN và Ngoại tỉnh vào đây, chú ý là trước đó bố mẹ cô gái đã tiếp đón anh zai bình thường, có nghĩa là họ không khinh anh kia ngoại tỉnh.
    Em nghĩ bố mẹ nào cũng thương con, nhất là con gái, 2 cụ xót con phải lấy chồng xa, nuôi 2 mấy năm trời tự dưng lại mất con, 2 cụ yêu cầu thế cũng chẳng có gì là quá cả.
    Anh zai bỏ qua tự ái mà kiếm việc thôi, khó thì cũng phải cố. Trừ trường hợp phải chăm lo cho bố mẹ ở quê thì thôi, về quê lấy vợ.
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bố mẹ của cô bé kia làm như thế là không sai, bố mẹ nào mà chả thương con, giao con cho một thằng ở xa mà lại chưa có gì bảo đảm thì chịu.Tuy nhiên có thể mời bác trai đến nhà rồi nói thẳng một cách chân tình là " 2 bác không cấm đoán các cháu yêu nhau, nhưng để bảo đảm được tương lai cho em nó thì trước hết cháu phải kiếm được việc ở hà nội càng sớm càng tốt..." nói chung thế là bác trai hiểu, chứ lại nhờ bác gái nói và cách nói thế này thì bố mẹ của bác gái cũng hơi bựa thật, người HN nghe nói nổi tiếng thanh lịch cơ mà????hay lâu nay dân tình đồn láo :D.....
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thời đại này phải nghĩ nhiều lắm
    tớ k thấy bố mẹ cô bé kia sai
    với lại đã nói qua cô ấy là nhẹ nhàng rồi
    chứ mà để nói thẳng
    thì có mà ...
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Bố mẹ cô ấy muốn con rể có nghề nghiệp đàng hoàng ở Hn thì không sai.
    Bố mẹ cô ấy cho là anh bạn trai mà ko có nghề nghiệp ở Hn thì không tiếp thì hơi... thế nào ấy. Không lấy nhau thì vẫn là bạn của nhau cơ mà. Chỉ đơn giản nói là con nên khuyên anh ấy thế này thế kia thôi, chứ nói anh ấy như thế, con gái mà yêu anh ấy thì con gái lại không tủi thân à?
    Dù sao, có thể là anh bạn trai này nhiều khả năng sẽ thành con rể, do đó bố mẹ cần phải phòng bị nhiều hơn các anh bạn trai khác, nếu thế thì thái độ này một cách miễn cưỡng cũng tạm coi là hiểu được.
    Và nhất lại đang là nói chuyện giữa bố mẹ và con gái, chứ ko phải bố mẹ nói trực tiếp với anh kia, nên câu này của bố mẹ một cách miễn cưỡng cũng có thể cho qua.
    Nhưng cô bạn gái kia lại đi nói câu đấy trích nguyên văn không sửa sang tỉa tót gì cho bạn trai mình, thì một cách cực kỳ miễn cưỡng cũng vẫn thấy hơi ... thế nào ấy nhỉ!
    Không biết tớ có khe khắt không, nhưng tớ mà là con trai, mà có gia đình nào, từ bố mẹ đến con cái như thế thì đầu tiên là tớ đánh giá gia đình ấy là loại "không chơi được", không phải vì ý muốn đấy, mà vì cái cách nói ra như thế.
    Hi hi, nhưng mà tớ lại chả phải con trai, nên thật ra câu trên là vô nghĩa !
    Tuy nhiên cuối cùng theo tớ, có tiếp tục với cô gái đó hay không, thì anh ấy (tức là bạn của bạn chủ topic ý) cũng nên tìm một việc ở Hn, vì dù sao, đấy cũng là mong muốn chính đáng của phần lớn các ông bố bà mẹ có con gái ở Hn đúng không?
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cố gắng kiếm việc làm ở HN, và cho đến khi kiếm được việc thì ko đến nhà cô gái chơi nữa mà...rủ cô gái ra ngòai chơi , cũng không khó khăn mấy nhở, nhưng cũng ko phải giải pháp lâu dài, cố mà tìm việc thôi
    các cụ cũng chỉ muốn tương lai con mình tốt đẹp mà thôi
    ngòai lề tí nhở: nhiều người thiệt thòi vì ko được làm ngừơi HN nhở, phân biệt còn hơi bị cao nhở, ngày trước học Đh có lớp nó phân luôn, đâu là dân thành phố, đâu là dân ngọai tỉnh và k chơi chung với nhau...nhìn thấy buồn nhờ
    em cũng ko phải dân HN (dù em sinh ở HN)

Chia sẻ trang này